Xã Đoài Phương: Thêm một nhà đại đoàn kết - thêm một mái ấm, một niềm tin
Không chỉ là một công trình dân sinh, đây còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Ngay từ sớm, khu đất nhỏ của gia đình bà Hiền đã trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Sự có mặt của đại diện Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, cùng bà con thôn xóm và đại diện chùa Khai Nguyên… đã tạo nên một không khí ấm áp, nghĩa tình. Những cái bắt tay, lời hỏi thăm chân thành như tiếp thêm động lực cho gia đình trước khi công trình được khởi công.
Gia đình bà Phùng Thị Hiền thuộc diện còn nhiều khó khăn của thôn Tây Ninh. Nhiều năm qua, bà cùng người thân sinh sống trong căn nhà xuống cấp, chật hẹp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt. Được các cấp ngành hỗ trợ 150 triệu đồng cùng với sự trợ giúp của gia đình hàng xóm, căn nhà mới không chỉ giúp gia đình có nơi ở ổn định, mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bà Hiền xúc động chia sẻ: "Trước đây, tôi còn phải ở nhờ nhà em gái, nhưng nay đã có được ngôi nhà của riêng mình. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước cùng các ban, ngành, đoàn thể, tôi đã xây dựng được căn nhà khang trang. Tôi xin chân thành cảm ơn và cảm thấy vô cùng vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm ấm áp này".
Công trình nhà đại đoàn kết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện rõ vai trò của MTTQ trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Ông Nguyễn Vũ Hải - Trưởng thôn Tây Ninh cho rằng, từ sự chung tay của chính quyền, các tổ chức và cộng đồng, những hoàn cảnh khó khăn từng bước được tiếp sức, không ai bị bỏ lại phía sau.
Buổi lễ khởi công diễn ra trong không khí trang trọng nhưng gần gũi. Những nhát cuốc đầu tiên được thực hiện không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một công trình, mà còn là sự khởi đầu của một hành trình mới - hành trình dựng xây cuộc sống ổn định, bền vững hơn cho một gia đình. Bà Phùng Thị Nguyệt, em gái bà Phùng Thị Hiền xúc động chia sẻ, ngôi nhà giúp chị gái bà không chỉ có chỗ ra vào còn là ước mơ bao năm của gia đình.
Ông Trần Phạm Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đoài Phương khẳng định công trình có ý nghĩa thiết thực, không chỉ góp phần củng cố và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, mà còn tạo nền tảng vững chắc để địa phương hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, văn minh, giàu tính nhân văn.
Trần Hằng
8 giờ trước
6 phút trước
8 phút trước
26 phút trước
6 phút trước
11 phút trước
14 phút trước
20 phút trước
21 phút trước
21 phút trước
26 phút trước