🔍
Chuyên mục: Giao thông

Xã Cái Nước: Sạt lở chia cắt đường huyết mạch kết nối 5 ấp

1 giờ trước
Nhiều điểm sạt lở, sụp lún nghiêm trọng xuất hiện dọc tuyến kinh xáng Đông Hưng (xã Cái Nước), gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng lớn đến đời sống và việc đi lại của hàng trăm hộ dân trong khu vực.

Tuyến giao thông huyết mạch kết nối 5 ấp của xã Cái Nước bị chia cắt bởi nhiều vị trí sạt lở, sụp lún.

Theo thống kê của UBND xã Cái Nước, chỉ riêng trong tháng 4/2026, trên tuyến giao thông huyết mạch kết nối 5 ấp của xã đã xảy ra 5 điểm sạt lở, sụp lún với tổng chiều dài khoảng 320 m. Tại nhiều vị trí, sạt lở ăn sâu vào đất liền hơn 10 m, đe dọa trực tiếp an toàn của người dân.

Vị trí sạt lở gần khu vực giáp ranh giữa ấp Khánh Tư và ấp Kinh Lớn khiến giao thông giữa các ấp hoàn toàn bị tê liệt.

Nghiêm trọng nhất là sự cố tại khu vực giáp ranh giữa ấp Khánh Tư và ấp Kinh Lớn, đoạn đường dài hơn 40 m bị sụp hoàn toàn, khiến giao thông tê liệt. Nếu trước đây người dân, học sinh chỉ mất ít phút để đi đến chợ, trường học, thì nay phải đi đường vòng gần 10 km.

Những vết nứt sâu kéo dài và hàm ếch ăn sâu vào đất liền, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân.

Ông Trần Út Nhỏ, Trưởng ấp Kinh Lớn, cho biết, giao thông bị chia cắt ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, đặc biệt là việc đi học của học sinh do tuyến đường này kết nối nhiều điểm trường từ tiểu học đến THPT.

Trước tình hình trên, địa phương đã gia cố tạm bằng đất đen và cây gỗ địa phương để xe máy có thể lưu thông. Tuy nhiên, các lối đi tạm nhỏ hẹp, trơn trượt khi mưa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn mỗi khi có mưa.

Lối đi tạm hẹp và sát mép kênh trở thành nỗi bất an của người dân địa phương mỗi khi lưu thông qua khu vực sạt lở.

Ngay sau sự cố, xã Cái Nước khẩn trương gia cố bằng đất đen và cây gỗ để duy trì lưu thông tạm thời cho xe 2 bánh. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài địa phương rất cần sự hỗ trợ từ tỉnh.

Chị Trần Thị Tuyền, người buôn bán rau củ, cho biết chị đã nhiều lần bị té ngã khi cố gắng vượt qua đoạn đường tạm vào những ngày mưa.

"Mỗi lần đi qua các đoạn đường tạm, em đều cảm thấy lo sợ, nhất là lúc nước ròng vì bên dưới rất sâu", em Đinh Thiên Kim, học sinh lớp 6A, Trường THCS Đông Thới, chia sẻ.

Sạt lở ảnh hưởng đường đến trường của các em học sinh.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nghiêm Thanh Miền, Phó Chủ tịch UBND xã Cái Nước, cho biết, sau hơn 20 ngày xảy ra sự cố, các vị trí sạt lở vẫn chưa thể khắc phục triệt để do quy mô thiệt hại quá lớn. Hiện nay, trên tuyến kênh xáng Đông Hưng vẫn tiếp tục xuất hiện thêm nhiều vết nứt mới, báo hiệu nguy cơ sạt lở còn tiếp diễn phức tạp.

“Nguồn lực của xã có hạn, chỉ có thể khắc phục tạm thời để bà con đi bộ hoặc đi xe máy. Về lâu dài, chúng tôi đề xuất UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan hỗ trợ giải pháp chuyên môn kỹ thuật phù hợp cho xã triển khai thực hiện đúng quy định và đạt chất lượng, hiệu quả, để sớm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an tâm sinh sống trong khu vực này. Đồng thời, ưu tiên bố trí nguồn lực cho địa phương để triển khai thực hiện”, ông Miền kiến nghị.

Những vết nứt mới tiếp tục xuất hiện, nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Sạt lở không chỉ "nuốt" những đoạn lộ giao thông, mà còn đe dọa trực tiếp sự an toàn của người dân. Bà con xã Cái Nước đang từng ngày mong mỏi sự quan tâm từ các cấp, ngành có giải pháp khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề./.

Hồng Nghi - Minh Luân

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ