🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

World Cup 2026: Messi và Mbappe - 'mùa thứ 2' của Messi bất tử

1 giờ trước
Lời nói đầu: Tôi đọc được bài viết này của Mr. Z và nghĩ rằng, thật khó có thể viết hay hơn như thế! Và vì vậy, tôi đã xin Mr. Z cho tôi được chuyển bài viết của 'Ngài' tới bạn đọc! Tôi mong sau đó, tôi sẽ được gặp 'Ngài' để đàm đạo về môn thể thao được yêu thích nhất trên hành tinh này!
00:00
00:00

Là một fan cứng của Messi, tôi muốn nói về Mbappe với tất cả lòng yêu mến.

Thành thật mà nói, tôi không biết mối lương duyên giữa Messi và Mbappe “chui” ra từ đâu!

Từ gần 20 năm trước, luôn là cuộc tranh luận giữa Messi và Ronaldo, một cuộc đua oanh liệt (dù có hơi được truyền thông thổi phồng phần nào). Nhưng rồi năm 2018, một cậu bé Pháp 20 tuổi xuất hiện ở World Cup và đánh bay Argentina của Leo, cùng thời điểm Ronaldo cũng bị Uruguay của Suarez và Cavani loại ở nhánh bên kia. Lúc đó tôi chỉ nghĩ có lẽ cặp đôi Si - Rô bị loại cùng lúc, coi như cũng là một điểm nhấn nữa cho cuộc đua song hành của hai người họ, của “mùa thứ nhất”.

Messi ghi bàn trong trận Argentina thắng Jordan 3-1. Ảnh: AP

Thế nhưng không phải, nó lại là điểm bắt đầu của “mùa thứ hai”. Trở lại năm 2018, Ronaldo rời Real sang Juve, MU rồi đi xuống dần. Messi lại tiếp tục tiến hóa thành một phiên bản siêu nhân còn ác liệt hơn vào năm 2019 ở Barcelona, giành “Quả bóng vàng” thứ 6, vượt qua Ronaldo, liên tiếp giành “Chiếc giày vàng”, lại cũng đạt 6 và vượt qua 4 chiếc của Ronaldo, Si - Rô rẽ nhánh.

Nhưng 2019 còn có một điểm nhấn khác, kẻ bám đuổi Messi trong cuộc đua “Chiếc giày vàng” châu Âu năm đó, chính là Mbappe bấy giờ đang ở Paris Saint-Germain (PSG). Kết quả, Leo chiến thắng với 36 bàn, Mbappe về nhì với 33 bàn. Mbappe phát biểu: "Tôi cứ ghi 2 bàn thì hôm sau Leo ghi 3 bàn. Tôi ngủ dậy và xem kết quả trận đấu của Barcelona, thấy anh ấy ghi 2 bàn tôi đi ngủ lại luôn".

“Tua nhanh” đến năm 2021! Bấy giờ Messi đã có Copa America và “Quả bóng vàng” thứ 7. Mbappe thì đã trở thành một siêu sao. Leo chuyển đến PSG và Messi, Mbappe, Neymar là một cuộc tình tay ba kỳ lạ!

Neymar và Mbappe từ chỗ rất thân lại trở nên lục đục! Nhưng tuyệt nhiên cả hai người đều yêu mến Messi hết mực. Người kiến tạo cho Messi và được Messi kiến tạo nhiều nhất trong 2 năm ở PSG, không phải Neymar, mà là Mbappe. Hai người họ thực sự kết hợp với nhau đỉnh đến lạ! Tôi thực sự thực sự rất muốn thấy hai người này sát cánh với nhau lâu hơn. Ở Madrid hay thậm chí là tuyển Pháp, không ai có thể chuyền cho Mbappe đẹp được như Messi. Cậu em này cũng từng cởi mở nói rằng, “hắn” nhớ những đường chuyền của Leo.

Tiếp tục “tua” đến năm 2022 - World Cup - Giấc mơ vĩ đại cuối cùng còn lại của GOAT. Và, kẻ đứng trước mặt anh ở trận chung kết lịch sử, không ai khác; là người em, người đồng đội, người đã bóp nát chính Argentina của Leo ở kỳ World Cup 4 năm trước - Mbappe. Cả hai đã cống hiến cho thế giới một trận chung kết hay nhất lịch sử, tuyệt đối điện ảnh!

Như trong bộ Manga Jujutsu no Kaisen (Phim hoạt hình Nhật Bản về “Cuộc chiến xoay quanh các ma thuật”), nó chính là "Kẻ mạnh nhất hiện tại đối đầu với kẻ mạnh nhất trong lịch sử". Thật sự trận đấu đó, đến bây giờ tôi vẫn nhìn lại những thước phim, cảnh hai người đi ngang qua nhau, “ăn mừng vào mặt” nhau, rồi khẽ chạm tay nhau; cả cảnh Mbappe cúi người dừng trái bóng cho Leo. Tất cả là quá đẹp, và kết quả cũng vậy. Mbappe ghi một cú hat-trick nữa, giúp Pháp lội ngược dòng. Nhưng lịch sử thuộc về Leo, dù bất cứ ai, nếu muốn làm nên lịch sử, đều sẽ phải nhìn vào mắt Leo. Ngày Messi thể hiện lại mình như ở những thời kỳ đỉnh cao.

Những tưởng đó đã là dấu chấm hết và bộ phim bóng đá thế giới ở “mùa thứ ba” sẽ đổi nhân vật chính thành Mbappe, sau khi cậu làm “trùm cuối” của “mùa thứ hai”. Những đối trọng của cậu cũng bước ra ánh sáng: Haaland, Yamal, Dembele. Còn “lão già” Messi, sau khi hoàn tất bóng đá thì lui về xứ cờ hoa tận hưởng tuổi già cùng vài người anh em thân thiết. Nhưng bằng một cách nào đó, tất cả những đối trọng này của Mbappe đều có sự liên hệ đến Messi. Haaland vào năm đỉnh cao nhất với cú ăn 3 lịch sử cùng Man City, lại mất “Quả bóng vàng” vào tay Messi, quả thứ 8 của GOAT!

Yamal thay Messi nhận lấy số 10 huyền thoại của Barcelona, cậu này còn từng được chính Messi tắm cho thời bé. Còn Dembele, kẻ làm rúng động cả thế giới khi từ một bệnh binh ở Barca, thay thế Mbappe ở PSG, vô địch C1 và giành “Quả bóng vàng” trước cả Mbappe, lại là một fan cứng của Messi cùng với sự biết ơn Messi vô bờ bến khi năm xưa, Leo đã luôn đặt niềm tin vào Dembouz khi cậu ở đáy sâu tuyệt vọng của sự nghiệp.

Tiếp tục “tua” đến 2026. “Lão già” kia ở Mỹ, không những không chịu an phận chờ ngày nghỉ hưu, “hắn” thực sự khuấy động toàn bộ đất nước cờ hoa, gánh một Inter Miami bét bảng thắng từ Cup này đến Cup khác, đỉnh điểm chính là chức vô địch MLS lần đầu tiên, ngôi sao đầu tiên vào 2025. Bên cạnh đó còn thắng cả Copa America 2024 ở ngay trên đất Mỹ. Và giờ World Cup 2026, lại tiếp tục đưa cả thế giới bóng đá về đất Mỹ, nơi mà GOAT đang chờ sẵn. Và tại đây, đến ngày 1-7-2026, cuộc đua điên loạn ở World Cup đang nóng hơn bao giờ hết: Messi 6 bàn sau 3 trận (trận thứ 3 chơi 30 phút), Mbappe 6 bàn sau 4 trận, Haaland 5 bàn sau 3 trận, Vinicius 4 bàn sau 4 trận!

Pháp thể hiện sức mạnh áp đảo như mọi khi. Còn Argentina vẫn đầy phong thái tự tin, từ tốn chiến thắng từng trận; còn Messi thì thể hiện một phong độ bá đạo ở tuổi 39, khiến cả thế giới phải há hốc mồm vì ai cũng tưởng anh chỉ đến góp vui cho có mặt chứ tuổi này thì xương khớp hết rồi còn gì!

Rồi tất cả đều phải nhận ra, viễn cảnh 2022 khi hai con người này đối đầu ở trận thượng đỉnh có thể xảy ra. Có rất nhiều biến số, nhưng dù nó có xảy ra hay không, và kết quả thế nào (tất nhiên tôi mong Messi vô địch), thì cũng xin phép ngả mũ cho Mbappe - một “Cường địch nhân” không ngờ tới, nhưng chắc chắn sẽ mang tính sử thi tột cùng với Leo Messi.

Thành thật mà nói, cặp đấu Messi và Mbappe với tôi không thua gì cặp Messi và Ronaldo, thậm chí ở nhiều khía cạnh còn cảm xúc hơn. Nếu cặp Si - Rô là hai con người ở đỉnh cao cùng tranh đua tuần này qua tuần khác để chinh phục bóng đá châu Âu, thì cặp Si - Pê lại là hai con người của hai thời đại, chỉ gặp nhau mỗi bốn năm một lần cho trận chiến thống trị cả địa cầu. Thay vì xảy ra thường xuyên và chỉ hấp dẫn fan bóng đá như El Clasico (Cuộc đối đầu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona) năm xưa, ở đây chúng ta có cuộc đại chiến mà cả trái đất sẽ phải dừng lại để dõi theo.

Và cuối cùng, vào năm 2026, tôi nhìn Mbappe oanh tạc World Cup ở tuổi 28. Tôi nhìn Ronaldo giờ thể chất đã khó có thể đáp ứng những ý tưởng trong đầu, đáng buồn (hoặc không) là số lần “tấu hài” nhiều ngang số lần tỏa sáng. Tôi chỉ có thể ngậm ngùi mà cảm thán về “con quỷ” Lionel Messi, kẻ bất tử thách thức từ thế hệ này đến thệ hệ khác bằng tài năng siêu việt và trí thông minh bóng đá vượt mọi giới hạn, cùng nhân cách đẹp đến nỗi đồng đội nguyện sống chết vì anh. Thậm chí đồng đội của anh còn là fan nhí của anh lớn lên mà thành. “Hắn” đã đứng trên đỉnh thế giới với 8 “Quả bóng vàng”, trong ba thập kỷ khác nhau.

Mbappe và Haaland, đến tuổi này vẫn chưa có “Quả bóng vàng” nào, âu cũng là do Messi vẫn còn chơi bóng. Harry Kane sắp làm nên lịch sử khi ghi đến 70 bàn trong mùa này, nhưng để phá được kỷ lục, anh lại phải ghi thêm 13 bàn trong nhiều nhất 5 trận tới. Kẻ nắm giữ kỷ lục, không ai khác - Messi từ năm 24 tuổi!

Lionel Messi! Bất kỳ kẻ nào muốn làm nên lịch sử, rồi sẽ phải đến trước mặt “gã” này, hoặc đối đầu trực tiếp, hoặc nhìn vào bức tường kỷ lục khổng lồ của “hắn”. Messi không phải là kẻ canh gác lịch sử. “Hắn” ta, chính là lịch sử. “Hắn” ta, chính là bóng đá.

ĐỖ TRUNG LAI (sưu tầm)

TIN LIÊN QUAN



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ