World Cup 2026: Canada thắng 6-0 khi Qatar nhận 2 thẻ đỏ
Ở lượt trận đầu tiên, Canada khá vất vả mới có được trận hòa 1-1 trước Bosnia & Herzegovina. Sức ép và sự cạnh tranh tại bảng B không hề nhỏ với Canada, khi mỗi đội đều có 1 điểm sau vòng mở màn, và bất cứ sai lầm nào cũng phải đánh đổi bằng cái giá rất đắt.
Với Qatar, việc cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 trong trận ra quân mang đến sự tích cực, cả về điểm số lẫn tinh thần. Qatar có sự tự tin nhất định để bước vào cuộc so tài gặp Canada, với quyết tâm cao và hy vọng tạo nên bất ngờ.
Mặc dù vậy, thực tế cho thấy Canada hoàn toàn áp đảo Qatar. Ngay khi hiệp 1 bắt đầu, Canada đã tràn lên tấn công, tạo ra sức ép lớn về khung thành của Qatar.

Quang cảnh trước trận đấu giữa Canada và Qatar tại Vancouver. Ảnh: AP

Qatar nhận tới 2 thẻ đỏ ở trận này, một của Homam Ahmed (phút 33), trường hợp còn lại là Assim Madibo (phút 53). Ảnh: Getty
Phút 16, Canada có bàn thắng mở tỷ số. Jonathan David dứt điểm rất căng trong vòng cấm, khiến thủ môn Abunada không thể bắt dính bóng, và Larin đã băng vào rất nhanh để đá bồi cận thành ghi bàn.
Có bàn dẫn trước, Canada chơi hưng phấn và đến phút 29, họ nhân đôi cách biệt. Jonathan David thể hiện đẳng cấp với cú sút volley chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.
Đến phút 34, Qatar vốn đã yếu thế, lại rơi vào tình trạng chơi thiếu người, do Homam Ahmed bị truất quyền thi đấu. Tận dụng lợi thế hơn người, Canada nới rộng cách biệt lên 3 bàn ở phút 45+3, nhờ công của Jonathan David.

Cyle Larin mở tỷ số cho Canada. Ảnh: AP

Cyle Larin ăn mừng bàn thắng. Ảnh: AP

Thủ tướng Canada Mark Carney và phu nhân Diana Fox Carney ăn mừng bàn thắng của đội tuyển Canada. Ảnh: AP

Jonathan David nâng tỷ số lên 3-0 cho Canada. Ảnh: AP

Sau Lionel Messi (Argentina), Jonathan David (số 10) đã lập hat-trick (3 bàn) cho Canada. Ảnh: AP
Sang hiệp hai, thế áp đảo của Canada tiếp tục được duy trì. Phút 54, Qatar chỉ còn chơi với 9 người, khi Madibo bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi rất nguy hiểm với Kone, khiến cầu thủ này dường như bị gãy chân nghiêm trọng.
Trong khoảng thời gian còn lại, Canada vẫn tấn công mạnh mẽ và có thêm 3 bàn thắng do công của Saliba (phút 64), Manai của Qatar phản lưới (phút 75) và Jonathan David (phút 90+2).

Biểu cảm của Mohamed Manai (số 26, áo trắng, Qatar) khi thấy Ismael Kone (Canada) dính chấn thương nặng (nhiều khả năng là gãy chân). Ảnh: AP

Ismael Kone được đưa ra khỏi sân. Ảnh: AP

Cổ động viên của Canada. Ảnh: AP

Sắc màu cổ động viên Qatar trên khán đài. Ảnh: AP
Với chiến thắng chung cuộc 6-0, Canada đứng đầu bảng B với 4 điểm sau 2 lượt trận. Thụy Sĩ xếp thứ hai sau chiến thắng 4-1 trước Bosnia & Herzegovina.
NGỌC TÚ
8 phút trước
10 phút trước
39 phút trước
54 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
10 phút trước
32 phút trước
37 phút trước