Wimbledon: Dấu chấm hết cho sự nghiệp của Djokovic
Đã 3 năm kể từ khi đoạt danh hiệu Grand Slam thứ 24 trong sự nghiệp, Djokovic mải mê đi tìm danh hiệu thứ 25. Tuy nhiên, có vẻ như sự nghiệp của Djokovic đã đến hồi kết khi tay vợt người Serbia bước sang tuổi 40. Đúng như nhận định và bình luận của chúng tôi trước hai trận bán kết: Sinner và Zverev đã giành vé vào chơi tại trận chung kết.
Djokovic dừng bước trước Sinner

Tay vợt số một thế giới Sinner chặn đứng tham vọng của Djokovic.
Jannik Sinner đã một lần nữa đánh bại Novak Djokovic trong 3 set ở một trận bán kết Wimbledon chiến thắng với cùng tỷ số 6-4 trong các set trước huyền thoại người Serbia để đoạt vé vào chung kết gặp Zverev. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Sinner chặn đường Djokovic và Nole vẫn đang dang dở hành trình đi tìm danh hiệu Grand Slam thứ 25.
Đã từng thắng được Sinner ở Australian Open đầu năm nay, song Djokovic không thể thắng nổi sức mạnh của Sinner tại Wimbledon và chỉ có một cơ hội break trong suốt trận đấu. Tuổi tác của Djokovic là rào cản quá lớn khi anh càng về cuối trận càng khó khăn trong di chuyển trước ý đồ đánh bóng của Sinner.
Dù vậy Djokovic vẫn chưa thôi mục tiêu trở thành nhà vô địch Grand Slam kỷ lục của mọi thời đại, danh hiệu thứ 25 sẽ biến anh là tay vợt đoạt nhiều Grand Slam nhất. Để đạt được mục tiêu đó đồng nghĩa Djokovic sẽ tham dự thêm một kỳ Wimbledon nữa, khả năng anh sẽ góp mặt tiếp trong năm sau khi sang tuổi 40.
"Tất nhiên tôi muốn trở lại đây lần nữa. Hãy chờ xem năm sau sẽ ra sao", Djokovic nói. "Tôi đã vào 1 trận chung kết và 1 trận bán kết Grand Slam năm nay, với 99% tay vợt thì đó đã là những kết quả cực kỳ tốt. Còn với tôi thì cũng tốt, nhưng chưa đủ. Tôi cảm thấy mình như được phù hộ, nhưng cũng là một gánh nặng, khi làm quen với những thành tích tốt nhất ở cấp độ cao nhất của tennis". Dù vậy, Djokovic thừa nhận anh khó có thể thắng được một Sinner chơi tennis ở đẳng cấp rất cao. "Tôi tất nhiên thất vọng, nhưng cũng hiểu rằng tôi đã thua một tay vợt giỏi hơn. Khó chấp nhận, nhưng thực tế là vậy. Tôi thậm chí không nghĩ mình có sai lầm gì, chỉ đơn giản là cậu ấy đã giỏi hơn tôi 1-2 bậc", Djokovic chia sẻ.
Vào chung kết Wimbledon, Zverev đón nhiều cột mốc mới

Zverev vào chung kết Grand Slam thứ hai liên tiếp.
Ở bán kết Wimbledon, Zverev đã xuất sắc đánh bại Arthur Fery 3-0 sau 2 giờ 14 phút. Theo thống kê, Zverev trở thành tay vợt nam người Đức thứ 3 lọt vào chung kết Wimbledon, sau nhà vô địch 3 lần Boris Becker và nhà vô địch năm 1991 Michael Stich.
Anh cũng là người thứ 3 trong Kỷ nguyên Mở lọt vào trận chung kết tại Grand Slam tiếp theo ngay sau khi đoạt Grand Slam đầu tiên (đã vô địch Roland Garros), bên cạnh Andy Murray (2013) và Daniil Medvedev (2023). Dù vậy, cả 2 đều thua ở trận chung kết Grand Slam tiếp theo.
Bước vào trận chung kết Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp, Zverev hy vọng sẽ giành chiến thắng để trở thành tay vợt thứ 7 trong Kỷ nguyên Mở giành đoạt cú đúp Roland Garros - Wimbledon trong cùng một năm, sánh vai cùng Rod Laver, Bjorn Borg, Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz.
HOÀNG NAM
2 giờ trước
16 giờ trước
16 giờ trước
3 giờ trước
6 giờ trước
41 phút trước
42 phút trước
7 giờ trước
8 giờ trước