Vươn khơi bám biển, không quên ngày hội non sông
Dải đất miền Trung nắng gió, nơi có bờ biển dài 137km, từ lâu đã gắn liền với những chuyến vươn khơi kiên cường của ngư dân Hà Tĩnh. Với đặc thù của những chuyến đi dài ngày, lênh đênh theo luồng cá đã khiến nhịp sống của bà con đôi khi tách biệt với những thông tin thời sự nơi đất liền.
Để ngày hội toàn dân không xa rời những khoang tàu, những người lính mang quân hàm xanh đã trở thành những "sứ giả" đặc biệt.
Họ mang theo tinh thần của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến tận từng cabin, từng sạp thuyền, để mỗi lá phiếu của ngư dân đều chứa đựng tâm huyết và trách nhiệm công dân.
Gia đình chị Trần Thị Nga vốn quen với việc "lấy biển làm nhà", đôi khi những sự kiện quan trọng dễ bị lỡ nhịp. Sự có mặt kịp thời, sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ chiến sĩ đã giúp chị và gia đình cảm thấy ngày bầu cử thực sự là một ngày hội gần gũi, gắn liền với quyền lợi của chính mình.
"Chúng tôi thường xuyên đi làm ăn xa, nhiều khi không nhớ được ngày bầu cử. Nhưng được cán bộ Đồn Biên phòng Thiên Cầm đến tuyên truyền, nên chúng tôi sắp xếp thời gian đúng ngày 15 tháng 3 để về thực hiện nghĩa vụ của người công dân", chị Nga cho biết.
Những chuyến biển vươn khơi ngày hôm nay mang theo niềm tin mới. Giữa sóng gió đại ngàn, lá cờ đỏ sao vàng trên mỗi con tàu như lời khẳng định: dù ở đâu, trái tim người ngư dân vẫn luôn hướng về Tổ quốc, hướng về ngày hội lớn với niềm tin vào một nhiệm kỳ mới đầy khởi sắc.
Thực hiện: Trọng Tùng
2 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
10 giờ trước
10 giờ trước
14 giờ trước
18 giờ trước
11 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
28 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước