🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Với người Anh, World Cup chưa kết thúc

1 giờ trước
Các cổ động viên Anh đều cảm thấy thất vọng, tiếc nuối sau trận thua Argentina nhưng hành trình World Cup của họ vẫn chưa kết thúc.
00:00
00:00

Người Anh vẫn phải chờ thêm thời gian để mơ tới chức vô địch World Cup.

Ở London, câu chuyện về thất bại trước Argentina chưa hề lắng xuống. Ở mọi nơi, tôi đều bắt gặp những cái lắc đầu, những lời phân trần với câu hỏi: Tại sao đội nhà lại thua Argentina, vì sao đội tuyển Anh chơi rất tốt mà lại thua ngược chỉ trong vài phút, lỗi tại ai...??? Dường như họ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.

Những câu hỏi, những lời giải thích cho thất bại dường như ám ảnh mọi cổ động viên Anh. Đến mức, khi tôi ngồi nghỉ tại một cửa ga tàu điện ở trung tâm London, tôi đã phải tiếp chuyện với 4, 5 nhóm cổ động viên khác nhau.

Một cặp vợ chồng già cùng ngồi châm thuốc hút cùng nhau, vừa giãi bày về chuyện đội tuyển Anh có nên co cụm phòng ngự trong 15 phút cuối? Họ nói rằng: “Chúng tôi chơi hay hơn mà, tại sao vẫn thua? Các cầu thủ đã cống hiến hết sức, chúng tôi chỉ thiếu may mắn”.

Cổ động viên Anh buồn bã những phút cuối trận Anh thua Argentina 1-2 ở bán kết World Cup.

Vài phút sau khi hai vợ chồng rời đi, vài gã trông có vẻ bặm trợn, nhưng thực ra khá thân thiện, ngồi nói chuyện với tôi về Harry Kane trận gặp Argentina, rồi lại chuyện tại sao Anh thua bàn thua quyết định từ quả đánh đầu. Có lẽ, bàn thua này với cổ động viên Anh còn đau đớn hơn cả một thất bại ở bán kết.

Với tất cả sự nhiệt huyết ấy, người hâm mộ ở Anh sẽ không bỏ rơi đội bóng của mình. Họ biết trận tranh hạng ba tối nay là trận đấu kém ý nghĩa, nhưng các cổ động viên vẫn sẽ đổ ra đường. Cũng giống như những trận đấu khác, người Anh không buồn quá lâu, cũng không mừng vui quá sớm.

Một ngày buồn sau thất bại trước Argentina, London lại trở về không khí bình thường, không có sự điên cuồng như khi diễn ra trận đấu. Hàng chục người đã bị bắt, cảnh sát còn giải cứu vài fan cuồng của Messi khi công khai trêu ngươi người Anh đang rất buồn bã.

Cổ động viên Anh rất tiếc nuối, nhưng họ đã sẵn sàng cháy lần cuối cùng đội tuyển Anh ở World Cup năm nay.

Tận mắt tôi chứng kiến hai cổ động viên Argentina cầm áo Messi chặn đường xe hơi để vẫy, chọc ghẹo người Anh ngay giữa London. Họ bị chửi, bị xô đẩy, nhưng vẫn cười, vẫn cổ vũ hò hét như chẳng có gì xảy ra. Một số xảy ra xô xát, nhưng cơ bản cũng không có đập phá, bạo loạn hay máu chảy khiến ai đó bị thương.

Các tụ điểm xem bóng đá công cộng ở London, những thành phố lớn vẫn duy trì các hoạt động như bình thường cho đến hết World Cup. Ngay sau khi Anh thất bại ở bán kết, tôi đã nhận được lời mời của một vài người bạn, rủ đi cổ vũ Anh trận tranh giải ba với Pháp. Việc thua trận rất khó chấp nhận với người Anh, nhưng việc cổ vũ đội nhà thân yêu vẫn là điều phải làm.

Rất khó để tìm được màu sắc World Cup ở London thời điểm này, bởi cuộc sống, công việc tại thủ đô nước Anh vốn đã vô cùng bận rộn. Nhưng thói quen của người Anh luôn là dành hai ngày cuối tuần để được sống trong không khí lễ hội bóng đá. Và chiều tối nay cũng vậy. Ngày cuối cùng World Cup với người Anh. Hôm nay cũng sẽ là ngày như thế, cuồng si và đam mê.

Rồi tôi lại đợi đến Chủ nhật, ngày mai, để đi tìm những mảng màu cuối cùng ở trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina. Nhưng có thể tôi sẽ rời London, đến với một vùng đất mới để xem trận chung kết World Cup 2026. Sao không phải là lên máy bay sang Madrid nhỉ!!!

LÊ THÀNH (từ London, Anh)

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ