Vô địch Roland Garros, Zverev tạo nên nhóm 'Big 3' mới?
Trong hơn hai thập kỷ thống trị quần vợt thế giới, ba tay vợt Federer, Nadal và Djokovic tạo nên nhóm “Big 3" huyền thoại. Tuy nhiên, sau khi Federer và Nadal giải nghệ, Djokovic đang bên kia sườn dốc của sự nghiệp thì quần vợt thế giới chỉ là cuộc đua "song mã" giữa hai tay vợt trẻ Alcaraz và Sinner. Với việc tay vợt người Đức Zverev vô địch tại Roland Garros, giới hâm mộ trái banh nỉ trên toàn thế giới hy vọng sẽ có một "Big 3" mới.
Zverev đại phá kỷ nguyên vươn tầm thành "Big 3" mới?
Huyền thoại 7 lần vô địch Grand Slam Mats Wilander, trong bài phân tích độc quyền gây bão trên tờ L'Équipe, không ngần ngại đặt Zverev vào chung mâm với hai siêu sao đàn em. Luận điểm của Wilander không dựa trên cảm tính, mà dựa trên sự tiến hóa mang tính bước ngoặt trong bộ nhận diện chiến thuật của tay vợt người Đức.

Tay vợt người Đức Zverev vô địch tại Roland Garros, danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp
Sự giải thoát khỏi "gông cùm" tâm lý. Trong quá khứ, điểm yếu chí mạng của Zverev là những cú giao bóng hai lỗi kép liên tiếp khi gặp áp lực và lối chơi phòng ngự quá sâu dưới vạch cuối sân. Tuy nhiên, tại Paris vừa qua, tờ Tenis World USA mổ xẻ số liệu cho thấy Zverev đã tăng tỷ lệ thắng điểm giao bóng một lên tới 78% trong các loạt tie-break. Cú thuận tay (forehand) dọc dây từng bị coi là "tử huyệt" nay trở thành vũ khí kết liễu.
Lời giải cho bài toán thể lực. Wilander lập luận rằng để duy trì thế thống trị như "Big 3" cũ (Federer, Nadal, Djokovic), một tay vợt cần một cơ thể bằng thép. Sinner đang cho thấy dấu hiệu quá tải và kiệt sức do lịch thi đấu. Alcaraz liên tục dính chấn thương cơ bắp và cổ tay. Trong bối cảnh đó, một Zverev lực lưỡng, sở hữu sải tay dài và khả năng nuốt trọn các trận đấu 5 set chính là kẻ có "độ bền" tốt nhất để đua đường trường.
Hệ thống phản biện từ giới chuyên môn quốc tế
Chuyên trang phân tích Tennis Abstract chỉ ra rằng trên đường đến ngôi vương Roland Garros, Zverev không phải đối đầu với bất kỳ ai trong nhóm "Big 3" cũ (có Djokovic vẫn thi đấu) hay các ứng viên số 1, số 2 hiện tại (Sinner bị loại sớm, Alcaraz vắng mặt). Trận chung kết với Flavio Cobolli dù kịch tính nhưng không phải là một bài kiểm tra ở đẳng cấp cao nhất. Chính Zverev cũng thừa nhận anh "gặp may".

Liệu Zverev có cùng đẳng cấp và bản lĩnh để tạo nên nhóm "Big 3" mới của quần vợt thế giới
Yếu tố tuổi tác và khoảng cách thế hệ. Bản đồ quần vợt thế giới hiện tại có một khoảng trống lớn. Zverev (29 tuổi) thuộc về "Thế hệ mất mát" (NextGen đời đầu), những người từng bị bóp nghẹt bởi Djokovic và Nadal. Sinner (25 tuổi) và Alcaraz (23 tuổi) thuộc về thế hệ mới hoàn toàn. Việc một tay vợt sắp chạm ngưỡng 30 tuổi, mới có 1 Grand Slam, được xếp chung mâm với những chàng trai đôi mươi đã có bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ là một sự khập khiễng về mặt tương lai.
Tennis365 nhận định, mặt sân cỏ Wimbledon (diễn ra từ 29-6) là nơi bóc trần mọi khuyết điểm của các tay vợt sở hữu chiều cao trên 1m98. Trọng tâm thấp, những cú cắt bóng (slice) sát mặt lưới và khả năng di chuyển trượt không trọng lực của Alcaraz hay sự ổn định từ vạch cuối sân của Sinner biến họ thành những hung thần sân cỏ. Cho đến nay, thành tích tốt nhất của Zverev tại Wimbledon chỉ là vòng 4.
Nếu Zverev muốn chấm dứt những cái bĩu môi từ phe phản biện của Ljubicic, anh không thể chỉ dừng lại ở danh hiệu "Vua đất nện" một mùa.
HOÀNG NAM
5 giờ trước
15 giờ trước
6 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
8 giờ trước
1 giờ trước
21 giờ trước