Viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi nơi núi rừng xứ Thanh
Con đường dẫn vào các bản làng xa xôi của xã miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa) những ngày này như ngắn lại bởi bước chân của những người mang theo nghĩa tình. Chuyến công tác của Hội Phụ nữ Công an tỉnh không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền pháp luật cho bà con vùng cao, mà còn là hành trình tìm đến, nhận đỡ đầu cho những đứa trẻ mồ côi có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Hai em nhỏ được Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận đỡ đầu là cháu Phạm Thị Khánh Nhi (SN 2011, trú tại thôn Hồng Kỳ) và cháu Vi Thị Uyên (SN 2011, trú tại thôn Thanh Xuân, cả hai đều ở xã Thường Xuân). Con đường dẫn vào nhà các em quanh co, cách trở, nhưng dường như những trở ngại ấy không thể ngăn bước chân của những người mang theo nghĩa tình.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đến với hai hoàn cảnh khó khăn tại xã Thường Xuân.
Theo Thượng tá Hoàng Thị Chung, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, chúng tôi đã lặng người trước những ánh mắt thơ ngây, đầy rụt rè, nhưng sâu thẳm trong đó vẫn le lói một niềm hy vọng mãnh liệt. Đó không chỉ là sự e dè của những đứa trẻ vùng cao trước người lạ, mà còn là nỗi khát khao thầm lặng được yêu thương, được che chở của những tâm hồn sớm chịu nhiều tổn thương.
“Chính những ánh mắt ấy như một lời thôi thúc, tiếp thêm sức mạnh để những người làm công tác Hội quyết tâm đồng hành, trở thành điểm tựa vững chãi cho các em trên hành trình trưởng thành đầy nhọc nhằn phía trước”, Thượng tá Hoàng Thị Chung chia sẻ.

Bằng sự ân cần và sẻ chia, Thượng tá Hoàng Thị Chung, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa, đã tiếp thêm động lực để Khánh Nhi vững tin vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.
Ở tuổi 14 – cái tuổi lẽ ra còn được sống trong vòng tay ấm êm của cha mẹ – Khánh Nhi đã phải nếm trải những mất mát quá lớn. Cha mất vì tai nạn lao động khi em còn thơ dại; mẹ đi bước nữa rồi cũng không còn điều kiện chăm sóc con. Từ đó, Nhi lớn lên trong căn nhà tranh nghèo cùng người bà ngoại đã gần 80 tuổi.
Hình ảnh người bà với đôi mắt đã mờ đục, đôi tay run rẩy, vẫn lặng lẽ nhặt nhạnh từng vỏ chai mỗi ngày để đổi lấy bữa cơm, bữa cháo cho cháu khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa. Trong căn nhà nhỏ thiếu thốn đủ bề ấy, dẫu bữa no bữa đói, tình bà cháu vẫn luôn đong đầy, nương tựa vào nhau đi qua những mùa mưa nắng.
Khi được hỏi về tương lai, Nhi khẽ nói: “Ước mơ duy nhất của em là không phải bỏ học giữa chừng. Em muốn trở thành bác sĩ để chữa đôi mắt cho bà, để bà không còn đau ốm”. Một ước mơ giản dị nhưng nặng trĩu nghĩa tình và nghị lực.
Giờ đây, khi có các “mẹ” ở Ban Phụ nữ Công an tỉnh kề bên, gánh nặng trên vai hai bà cháu đã vơi đi phần nào. Sự hỗ trợ về kinh phí tuy chưa thể bù đắp hết những thiếu thốn, nhưng đó là những cuốn sách, là tấm áo mới, và hơn hết là niềm tin để em hiểu rằng mình không còn đơn độc trên hành trình phía trước.

Em Vi Thị Uyên lớn lên trong sự thiếu vắng cả cha lẫn mẹ, sống cùng bà nội và hai bác ruột.
Chung một nỗi đau như Khánh Nhi, em Vi Thị Uyên cũng lớn lên trong khoảng trống mênh mông. Cha mất sớm, mẹ bỏ đi, Uyên nương tựa vào bà nội cùng hai người bác ruột đã tuổi cao, sức yếu.
Cả Uyên và Khánh Nhi đều có anh trai đi làm ăn xa, nhưng thu nhập bấp bênh nên việc đỡ đần gia đình còn nhiều hạn chế. Dẫu vậy, trong gian khó, các em vẫn không ngừng nỗ lực, vừa chăm chỉ học tập, vừa phụ giúp việc nhà, san sẻ gánh nặng cùng người thân.
Giữa sự khắc nghiệt của số phận, những “bông hoa rừng” ấy vẫn lặng lẽ vươn lên. Không chỉ chăm ngoan, học giỏi, các em còn sớm biết lo toan, đỡ đần việc nhà. Đôi vai gầy nhỏ đã tập quen với những nhọc nhằn, gánh vác cả gia đình bằng một nghị lực khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi cảm phục.
Ông Lê Văn Hải, Trưởng thôn Hồng Kỳ, cho biết chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như gia đình Khánh Nhi và Vi Thị Uyên. Vào các dịp lễ, Tết, thôn đều tổ chức thăm hỏi, động viên, trao quà nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với các em.
“Tuy nhiên, sự hỗ trợ đó chủ yếu mang tính thời điểm. Việc Ban Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu lâu dài cho các em đến năm 18 tuổi mang ý nghĩa rất lớn, tạo động lực để các em yên tâm học tập, phát triển”, ông Hải chia sẻ.

Ban Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu cho các em đến năm 18 tuổi.
Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương và gia đình, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao kinh phí đỡ đầu cho mỗi em 6 triệu đồng/năm. Nguồn kinh phí được vận động từ cán bộ, hội viên trong lực lượng Công an, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, các “mẹ đỡ đầu” còn thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần, trở thành điểm tựa vững chắc cho các em trên hành trình trưởng thành.
Thượng tá Hoàng Thị Chung, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh, cho biết mô hình “Mẹ đỡ đầu” đang được nhân rộng mạnh mẽ trong toàn lực lượng. Đến nay, gần 100 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận đỡ đầu. Nhiều đơn vị triển khai những cách làm thiết thực, đồng hành lâu dài cùng các em trong học tập và cuộc sống, góp phần lan tỏa sâu rộng những giá trị nhân văn.
“Chương trình ‘Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương’ không chỉ đem lại sự hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội. Đó là sự gắn kết bằng tình yêu thương, là trách nhiệm sẻ chia của cộng đồng để không ai bị bỏ lại phía sau”, Thượng tá Hoàng Thị Chung nhấn mạnh.
Ngọc Hưng
3 ngày trước
5 ngày trước
11 ngày trước
15 ngày trước
17 ngày trước
17 ngày trước
27 ngày trước
28 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
41 phút trước
5 giờ trước
9 giờ trước
1 giờ trước
10 giờ trước