🔍
Chuyên mục: Bóng đá Việt Nam

Việt Nam 4-0 Myanmar: 'Mưa bàn thắng' và lời giải cho hàng công của thầy Kim

2 giờ trước
Tối 18-7, 'chảo lửa' Thái Nguyên đã chứng kiến trận đấu bùng nổ của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trước các vị khách Myanmar. Sự tỏa sáng của các nhân tố trên hàng công đã giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thắng chung cuộc với tỷ số 4-0.

2 đội thực hiện nghi thức chào cờ trước trận đấu.

Đội hình ra sân của Đội tuyển Việt Nam.

Hiệp 1 bùng nổ

Lần đầu tiên đăng cai một trận đấu của Đ ội tuyển Quốc gia , 22.000 chỗ ngồi của SVĐ tỉnh Thái Nguyên được lấp đầy từ rất sớm, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trên khắp các khán đài.

Dự khán cùng các cổ động viên có lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên: Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn .

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đến sân cổ vũ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên nhận chiếc áo lưu niệm có chữ ký của các cầu thủ Việt Nam.

Để chuẩn bị cho đợt tổng duyệt lực lượng trước thềm Asean Cup 2026 , HLV Kim Sang Sik đã tung ra sân sơ đồ tối ưu, đặc biệt là bộ ba "nguyên tử" trên hàng công: Hoàng Hên, Tài Lộc và trung phong Xuân Son.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Đội tuyển Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm áp đặt lối chơi. Thành quả đến ngay ở phút thứ 5.

Từ quả căng ngang đầy khó chịu của Hoàng Hên bên cánh phải, hậu vệ Myanmar lóng ngóng phá bóng hụt. Chớp thời cơ cực nhanh, Xuân Son kiểm soát bóng trực diện khung thành trước khi tung cú vô-lê đẳng cấp hạ gục thủ thành Sann Sat Naing, mở tỷ số 1-0 cho Việt Nam.

Phút thứ 5, Xuân Son tung cú vô-lê đẳng cấp hạ gục thủ thành Sann Sat Naing, mở tỷ số 1-0 cho Việt Nam.

Một thống kê nhanh trong 12 phút đầu trận, thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Myanmar gần như không lên nổi bóng qua vạch giữa sân dưới áp lực pressing tầm cao của Việt Nam.

Liên tiếp sau đó, các học trò của HLV Kim Sang Sik duy trì sức ép nghẹt thở. Phút 12, tiền vệ Hoàng Đức thử vận may bằng một cú sút xa uy lực nhưng không chiến thắng được thủ môn đối phương.

Xuân Son cũng liên tục là điểm nổ trong vòng cấm với các pha không chiến và dứt điểm ở các phút 9 và 31, tiếc là bóng đi chưa trúng đích.

Dù chịu bàn thua sớm, Myanmar dưới sự dẫn dắt của tân HLV Jorn Andersen cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Từ phút 15 đến phút 22, đội khách bắt đầu lấy lại thế trận và tổ chức được những mảng miếng đánh biên khá sắc nét.

Tân HLV trưởng Đội tuyển Myanmar (thứ 2 từ phải sang) và Ban Huấn luyện.

Lần lượt Lwin Moe Aung sút bóng vọt xà, Win Naing Tun đánh đầu nguy hiểm và Than Paing dứt điểm sạt cột dọc từ một tình huống phản công nhanh.

Chuỗi tình huống này đã phơi bày một thực trạng cố hữu của Đội tuyển Việt Nam trong những năm gần đây đó là thiếu vắng một tiền vệ mỏ neo (đánh chặn) có thể hình và sức càn lướt lý tưởng, khiến hàng thủ đôi lúc rơi vào trạng thái báo động dù trong đội hình vẫn có những tiền vệ đẳng cấp như Quang Hải hay Hoàng Đức.

Phút 29, đội trưởng Nguyễn Quang Hải bằng lối chơi kỹ thuật thực sự đã khiến ngôi sao số 1 của Myanamar là Maung Maung Lwin phải phạm lỗi nguy hiểm và phải nhận thẻ phạt từ trọng tài.

Việt Nam gia tăng vây hãm. Phút 30 và 35, Xuân Son tiếp tục là mối hiểm họa thường trực trong vòng cấm với 2 pha bật cao đánh đầu hiểm hóc, tuy nhiên bóng vẫn đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuy nhiên, khán giả trên sân Thái Nguyên không phải nuối tiếc quá lâu. Phút thứ 39, từ quả treo bóng cố định chuẩn xác bên cánh trái của Tiến Anh, hậu vệ Xuân Mạnh trong pha lên tham gia tấn công đã có tình huống bật cao dũng mãnh, đánh đầu đập đất tung lưới Myanmar, nâng tỷ số lên 2-0.

Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước 2 bàn hoàn toàn xứng đáng cho ĐT Việt Nam. Một hiệp đấu mãn nhãn của hàng công nhưng cũng mang lại nhiều bài học phòng ngự quý giá cho HLV Kim Sang Sik.

HLV Kim Sang Sik thử nghiệm nhiều chiến thuật ở trận giao hữu.

Hiệp hai và bài toán thử nghiệm: Khi HLV Kim Sang Sik kích hoạt "Phương án B"

Lợi thế dẫn trước 2 bàn cùng thế trận hơn người trong hiệp một là bệ phóng hoàn hảo để HLV Kim Sang Sik biến 45 phút còn lại thành một sàn diễn thử nghiệm táo bạo.

Sau tình huống Hoàng Hên trừng phạt sai lầm của hàng thủ Myanmar bằng cú sút chìm hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 59, chiến lược gia người Hàn Quốc lập tức thực hiện một quyết định mang tính bước ngoặt về mặt hệ thống.

Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ 2 đội.

Đình Bắc và Việt Anh được tung vào sân nhằm thay thế cho Nhật Minh và Thành Chung. Đội tuyển Việt Nam chủ động từ bỏ sơ đồ 3 trung vệ quen thuộc để chuyển dịch sang hệ thống 4 hậu vệ. Sự thay đổi này không chỉ nhằm mục đích kiểm tra năng lực thích ứng của các cầu thủ, mà còn là nỗ lực tối ưu hóa hỏa lực ở hai biên.

Sự xuất hiện của Đình Bắc mang lại một xung lực hoàn toàn mới. Cựu cầu thủ Quảng Nam chơi đặc biệt năng nổ, liên tục thực hiện các tình huống đâm thẳng vào nách trung lộ của đối phương.

Đình Bắc bị phạm lỗi và sau đó đã thực hiện tốt cú sút phạt đền nâng tỷ số bàn thắng lên 4-0 cho Việt Nam.

Phút 90, chính sự đột biến của tiền đạo trẻ này đã buộc Kyaw Min Oo phải phạm lỗi trong vòng cấm, nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Trên chấm 11m, Đình Bắc tự tin ấn định chiến thắng đậm đà 4-0.

Dù thắng đậm, góc nhìn chuyên sâu không thể bỏ qua những khoảng trống lộ ra khi Đội tuyển Việt Nam vận hành sơ đồ 4 hậu vệ. Phút 72, tình huống phá bóng không dứt khoát của trung vệ Việt Anh đã đặt khung thành vào thế báo động, buộc thủ môn Lê Giang phải băng ra xuất thần để từ chối cú dứt điểm của Than Paing.

Rõ ràng, khi cự ly đội hình bị đẩy lên quá cao để áp đặt thế trận, khả năng bọc lót và chống phản công ở trục dọc của ĐT Việt Nam vẫn để lại những nỗi lo nhất định. Nếu gặp các đối thủ tinh quái và sắc bén hơn Myanmar, đây hoàn toàn có thể là những "tử huyệt" chí mạng.

Tín hiệu phát đi từ băng ghế huấn luyện

HLV trưởng ĐT Myanmar (Jorn Andersen) thừa nhận một thực tế phũ phàng: "Việt Nam ghi 3 bàn thắng đầu tiên tương đối dễ dàng. Đó là lỗi hệ thống phòng ngự của chúng tôi và toàn đội phải thay đổi, phải học hỏi rất nhiều sau thất bại này".

HLV trưởng ĐT Myanmar Jorn Andersen tại cuộc họp báo sau trận đấu.

Phát biểu này cho thấy cấu trúc đội hình của Đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim đã đạt được sự đồng bộ rất tốt trong các pha dàn xếp phối hợp, tạo ra áp lực đủ lớn để bẻ gãy cấu trúc của đối phương.

Ở chiều ngược lại, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc tỏ ra hài lòng với bộ ba Xuân Son, Tài Lộc và Hoàng Hên đã vận hành tốt, giúp lối chơi của đội tuyển khởi sắc hơn rất nhiều. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục mài giũa chiến thuật để tam tấu này bùng nổ hơn nữa trong tương lai.

HLV Kim Sang Sik dành nhiều lời khen cho các cầu thủ sau trận đấu.

Bên cạnh việc ngợi khen tinh thần chiến đấu của Xuân Son (thi đấu 80 phút trước khi rời sân do đau nhẹ) và khẳng định Đình Bắc đủ đẳng cấp để cạnh tranh suất đá chính, HLV Kim Sang Sik cũng thẳng thắn chỉ ra mục tiêu tiếp theo của Ban huấn luyện: Nâng cao thể lực nền tảng và tăng cường tính đa năng cho các cầu thủ.

Khán đài rực màu cờ đỏ cổ vũ cho các "Chiến binh sao vàng"

Chiến thắng 4-0 tại Thái Nguyên đã hoàn thành trọn vẹn mục tiêu kép: Một kết quả làm bùng nổ truyền thông và những thu hoạch chuyên môn để HLV Kim Sang Sik tinh chỉnh đội hình trước khi bước vào Asean Cup 2026.

Kim Tuyến - Linh Giang

TIN LIÊN QUAN




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ