🔍
Chuyên mục: Thể thao

Vì sao trận chung kết bóng đá nữ phủ sóng khắp mạng xã hội?

13 giờ trước
Không phải ngôi sao sân cỏ, các cầu thủ vẫn khiến trận chung kết Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số lan tỏa mạnh trên mạng xã hội bằng lối chơi, cảm xúc và sự nhiệt huyết.
00:00
00:00

Lục Yên là đội vô địch Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cup VTV lần thứ I năm 2026. Ảnh: VTV5.

Gần 18h ngày 29/8, chiếc xe chở đội tuyển bóng đá nữ xã Lục Yên từ sân vận động phường Nghĩa Lộ (tỉnh Lào Cai) về đến xã nhà sau khi giành chức vô địch Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cup VTV lần thứ I năm 2026.

Hai bên đường, hàng nghìn cổ động viên, người dân địa phương xếp hàng, cầm cờ vẫy chào trong tiếng nhạc lớn, thậm chí có cả đội múa lân nhảy múa ăn mừng thành tích của các cô gái.

Không khí ăn mừng ấy cũng phần nào cho thấy sức hút vượt ra ngoài sân cỏ của giải đấu. Đặc biệt, trận chung kết sáng 29/8 giữa Lục Yên và Đak Đoa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận dành lời khen cho lối chơi, tinh thần thi đấu và hình ảnh giàu năng lượng của các cô gái.

Giải bóng đá độc đáo

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cúp VTV lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 29/8, quy tụ 12 đội bóng đến từ 9 tỉnh, thành, từ miền núi phía Bắc đến Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đây cũng là lần đầu tiên một giải bóng đá nữ dành riêng cho vận động viên dân tộc thiểu số được tổ chức ở quy mô toàn quốc, do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Điểm đặc biệt của giải còn nằm ở chính những cầu thủ tham dự. Phần lớn là những cầu thủ không chuyên, vẫn có công việc và cuộc sống riêng tại địa phương nhưng cùng chung niềm đam mê với bóng đá. Với nhiều người, đây là lần đầu họ được thi đấu trong một giải có quy mô toàn quốc, trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả và trên sóng truyền hình.

Lục Yên và Đak Đoa cống hiến một trận chung kết kịch tính. Ảnh: VTV5.

Tuy nhiên xuyên suốt giải đấu, các cô gái dân tộc thiểu số liên tục cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, phối hợp nhịp nhàng và kỹ thuật ấn tượng. Tinh thần nhiệt huyết của các cầu thủ cũng là một trong những nguyên nhân giải đấu nhận được sự quan tâm, cổ vũ của khán giả.

Anh Vương Hoàng Phúc (trú tại xã Lục Yên) cùng người thân, bạn bè địa phương thuê 3 chiếc xe 16 chỗ để đến sân cổ vũ đội nhà trong trận chung kết sáng 29/8. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh cho biết cả đoàn di chuyển từ 4h cùng ngày, đem theo sự hân hoan, phấn khích.

Khi đến nơi, anh Phúc càng ấn tượng trước hình ảnh sân vận động chật kín chỗ ngồi, nhiều khán giả còn mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình.

"Không khí thật sự rất tuyệt vời, các cầu thủ cũng cống hiến một trận chung kết hay", anh kể. Chiều cùng ngày, anh Phúc tiếp tục hòa vào dòng người trở về xã, ăn mừng chức vô địch của Lục Yên.

Hàng nghìn khán giả đến sân theo dõi trận chung kết sáng 29/8. Ảnh: VTV5.

Không bỏ sót trận đấu nào của giải, anh Bùi Văn Tình (cổ động viên đội Vân Sơn, Phú Thọ) chia sẻ đây là một trong những dịp cả khán giả và cầu thủ có cơ hội giao lưu.

"Chúng tôi ở nhiều khu vực miền núi, có khi cả năm mới có dịp theo dõi những trận đấu như thế này một lần, cầu thủ cũng vậy, không phải dân chuyên nghiệp. Vì thế ai cũng 'cháy' hết mình, thực sự rất vui", anh nói. Khi đội nhà thi đấu vòng bán kết, anh Tình và nhiều người dân địa phương cũng vượt gần 200 km đến Lào Cai để trực tiếp cổ vũ.

Điểm đặc biệt của Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam còn là sự kết hợp giữa bóng đá và văn hóa các dân tộc thiểu số. Các đội không chỉ thi đấu mà còn mang bản sắc cộng đồng vào sân cỏ thông qua trang phục thi đấu được thiết kế dựa trên họa tiết, màu sắc và cảm hứng từ trang phục truyền thống của từng dân tộc.

Qua đó, mỗi đội tạo nên một diện mạo riêng, giúp những giá trị văn hóa quen thuộc với cộng đồng được giới thiệu theo cách gần gũi, sinh động hơn.

Lâng lâng hạnh phúc

Chia sẻ với Tri Thức - Znews khi đang ngồi trên xe trở về địa phương mừng công, ông Nguyễn Việt Hà - huấn luyện viên đội Lục Yên - không giấu nổi sự vui mừng.

"Lúc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tôi vỡ òa cảm xúc, sung sướng và tự hào cho tất cả Lục Yên", ông nói.

Năm 2025, ông Hà cũng là người dẫn dắt đội Lâm Thượng (Lào Cai) vô địch giải Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5. Tuy nhiên năm nay, nhận nhiệm vụ ở giải đấu lớn hơn, ông chỉ dám đặt mục tiêu vào sâu nhất có thể, cố gắng cùng các cầu thủ đến bán kết. Không ngờ, đội "càng đá càng hay", tiến thẳng tới chung kết.

Đội nữ Lục Yên trở về xã ăn mừng chức vô địch chiều 29/8. Ảnh: Vũ Khắc Điệp.

Trước đối thủ Đak Đoa được đánh giá nhỉnh hơn cả về thực lực và thể lực, ông Hà xây dựng chiến thuật đá phòng ngự chặt, phản công nhanh, chờ những cơ hội sai lầm của đối thủ. Với sự tuân thủ tốt từ các học trò, chiến thuật phát huy tác dụng với 2 bàn thắng, đem về chức vô địch.

"Hôm nay các bạn đã đá với 200% sức lực, vì đội tôi nhiều bạn thấp bé mà tuổi cũng còn nhỏ quá, bạn bé nhất mới 15 tuổi", ông chia sẻ.

Với 15 cô gái là người dân tộc Tày, Nùng, Dao, ông Hà cho biết đội chỉ có thời gian tập khoảng 1 tháng. Trong đó một số cầu thủ đang đi làm ăn xa, hoặc là học sinh được nghỉ hè tranh thủ đi làm thêm nên không thể tập luyện thường xuyên. Bên cạnh đó, thời tiết cuối hè vẫn khắc nghiệt khiến việc tập của đội cũng gặp khó khăn.

Người dân đội mưa đến đón các cầu thủ giành chức vô địch trở về. Ảnh: Vũ Khắc Điệp.

Vì thời gian thiếu thốn, nam huấn luyện viên cố gắng khắc phục những điểm yếu và tìm cách để cầu thủ phát huy thế mạnh cá nhân. Ông bày tỏ sự tự hào khi các cô gái luôn nỗ lực, chăm chỉ mỗi khi được trao cơ hội.

Trước sự lan truyền của giải, đặc biệt là trận chung kết, trên mạng xã hội, ông Hà cho rằng đây là niềm vui của các cầu thủ, ban tổ chức cũng như cho thấy sức hút của giải đấu.

"Mong rằng giải đấu nói chung và các cầu thủ nói riêng tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của mọi người", ông nói.

Mai An

TIN LIÊN QUAN








































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ