Vì sao Chương Tử Di 'hạ mình' công khai xin kịch bản?
Hai giải thưởng mà biểu tượng điện ảnh châu Á nhận được là "Nhân vật điện ảnh xuất sắc nhất năm 2025" do Hiệp hội Biên kịch Điện ảnh Hong Kong trao tặng và Giải thưởng "Nhà làm phim châu Á xuất sắc" tại Asian Film Awards lần thứ 19.

Chủ đề “Chương Tử Di xin kịch bản” khi nhận giải thưởng nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng
Trong bài phát biểu, ngôi sao sinh năm 1979 nói thẳng thắn: “Nếu các bạn có kịch bản phù hợp với tôi, có thể gửi cho tôi xem. Nếu cần vốn đầu tư, tôi nghĩ mình cũng có thể tìm cách xoay xở”. Ngay sau đó, chủ đề “Chương Tử Di xin kịch bản” nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng.
Có người tiếc nuối cho rằng một thế hệ ảnh hậu đã rời khỏi đỉnh cao, nhưng cũng có người nhìn thấy sự tỉnh táo và thực tế phía sau lời nói của cô. Từ “cô Chương quốc tế” được công chúng ngưỡng mộ đến việc công khai tìm kiếm kịch bản hay và vai diễn tốt, con đường Chương Tử Di đi qua phần nào phản ánh thực trạng của nhiều nữ diễn viên trong làng giải trí Hoa ngữ.

Chương Tử Di là một ngôi sao được rất nhiều khán giả Việt các thế hệ yêu thích
Năm 19 tuổi, khi còn là sinh viên năm hai, Chương Tử Di được Trương Nghệ Mưu chọn vào vai cô gái nông thôn Chiêu Đệ trong phim Đường về nhà. Ngay lần đầu bước vào điện ảnh, cô đã giành giải Ảnh hậu tại Giải thưởng Điện ảnh Đại Chúng Bách Hoa - trở thành người trẻ nhất từng đoạt giải này - đồng thời được đề cử Nữ chính xuất sắc tại Giải thưởng Kim Kê.
Một năm sau, khi mới 20 tuổi, cô tham gia bộ phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Để thể hiện nhân vật Ngọc Kiều Long, cô từng bị nứt móng tay giữa nhưng vẫn quấn băng tiếp tục quay, thậm chí có cảnh quay khiến dây chằng bị tổn thương vĩnh viễn. Bộ phim sau đó giành giải Oscar cho Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất và giúp tên tuổi Chương Tử Di vươn ra thị trường quốc tế.

Khoảnh khắc nàng Ngọc Kiều Long và đạo diễn Ngọa hổ tàng long Lý An gặp nhau năm 2025 - Ảnh: Weibo
Sau đó, hàng loạt tác phẩm của cô trở thành kinh điển như Anh hùng và Thập diện mai phục... Phim Hồi ức của một Geisha giúp cô được đề cử Giải Quả Cầu Vàng và tiếp tục gây chú ý tại Oscar. Đến Nhất đại tông sư, Chương Tử Di gần như quét sạch 12 giải thưởng lớn, hoàn thành trọn bộ ba giải thưởng quan trọng của điện ảnh Hoa ngữ gồm Kim Kê, Kim Mã và Kim Tượng Hong Kong.
Những năm gần đây, Chương Tử Di thử chuyển sang truyền hình với bộ phim Thượng Dương Phú, nhưng vì đóng vai thiếu nữ nên bị khán giả chê “cưa sừng làm nghé”. Cô cũng thử làm đạo diễn và tham gia chương trình truyền hình thực tế, nhưng dường như vẫn chưa tìm lại được đỉnh cao như thời hoàng kim trên màn ảnh rộng. Thêm vào đó là những ràng buộc từ hôn nhân và gia đình. Khi muốn toàn tâm quay lại với sự nghiệp diễn xuất, cô nhận ra ngành công nghiệp đã thay đổi: thời đại lưu lượng lên ngôi, phim “mì ăn liền” tràn lan, còn những vai diễn có chiều sâu thật sự ngày càng hiếm.
Vì vậy, nhiều người cho rằng việc Chương Tử Di công khai xin kịch bản là vì “không còn phim để đóng”. Nhưng thực tế không hẳn vậy. Chương Tử Di vẫn vừa nhận thêm nhiều giải thưởng lớn và các dự án mới của cô cũng đã được lên lịch. Điều cô tìm không phải chỉ là một công việc, mà là một vai diễn đủ tốt để cô sẵn sàng dốc toàn bộ tâm huyết.

Chương Tử Di trong chiếc đầm đen - một thiết kế của NTK Nguyễn Công Trí, Việt Nam - Ảnh: Weibo
Từ Ngọc Kiều Long đến Cung Nhị, từ thảm đỏ Oscar đến việc công khai tìm kịch bản, hành trình của Chương Tử Di cho thấy quy luật khắc nghiệt của ngành giải trí: danh tiếng rồi sẽ phai, hào quang sẽ dần biến mất, thị trường luôn thay đổi. Nhưng sự tôn trọng nghề nghiệp và lòng thành với diễn xuất mới là điều giúp một diễn viên có thể tiếp tục đi xa.
Ngày nay, Chương Tử Di có thể không còn ở đỉnh cao như trước, nhưng cô vẫn dành cho nghề diễn sự tôn trọng lớn nhất.
Anh Dương