Vẹn nguyên ký ức những ngày bầu cử đầu tiên
Vẹn nguyên ký ức về những lần đầu đi bầu cử
Những cử tri cao tuổi chính là nhân chứng của tiến trình phát triển đất nước, cũng như của lịch sử bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Trải qua nhiều thập kỷ, nhưng ký ức về những ngày đầu được cầm lá phiếu ghi dấu quyền làm chủ vẫn vẹn nguyên.
Cụ Lại Phú Khôi, năm nay đã 90 tuổi, đang sinh sống tại tổ 16, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, cảm thấy phấn khởi khi chứng kiến không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn đang diễn ra khắp nơi.
Nhớ lại ký ức ngày bầu cử đầu tiên trong đời, cụ Khôi chia sẻ, khi đó, cụ rất vui và tự hào, bởi trải qua nhiều năm tháng gian khó, vất vả, đất nước được hòa bình, quyền làm chủ của nhân dân được coi trọng. Đặc biệt, cụ từng có thời gian trực tiếp tham gia hỗ trợ các cuộc bầu cử ở địa phương, đảm nhận vai trò thư ký của tổ bầu cử xã Nghĩa Đô, huyện Từ Liêm vào những năm 70 của thế kỷ trước.
Là chứng nhân chứng kiến đất nước từ những ngày chiến tranh đến nay, cụ Khôi đều thấy rõ những bước tiến lớn của từng cuộc bầu cử. Suốt nhiều thập kỷ qua, trong các cuộc bầu cử, cụ luôn mong muốn chọn ra được những người đại diện có năng lực để đưa đất nước đi lên và ngày càng giàu mạnh. Dù tuổi đã cao, nhưng ngày bầu cử 15/3, cụ Khôi vẫn quyết tâm tự chống gậy tới điểm bầu cử tại địa phương, tự tay gửi gắm niềm tin và kỳ vọng qua lá phiếu của mình.

Dù tuổi đã cao nhưng cụ Khôi (bên phải) và cụ bà vẫn quyết tâm tự chống gậy tới điểm bầu cử tại địa phương.
Cùng chung niềm vui trước thềm ngày bầu cử 15/3, bà Nguyễn Thị Thuận, 85 tuổi, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho ngày trọng đại. Bà Thuận vẫn nhớ rõ lần đầu tiên mình thực hiện quyền công dân vào năm 1960, vui mừng khi lần đầu cầm lá phiếu trên tay. Khi đó bà vừa tròn 18 tuổi, trong hoàn cảnh đất nước còn chưa thống nhất. Tính đến nay, bà Thuận đã tham gia tổng cộng 14 kỳ bầu cử Quốc hội. Ngày 15/3 tới đây sẽ là lần thứ 15 bà thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.
Dù đã tham gia bỏ phiếu nhiều lần, bà Thuận chia sẻ, lần nào đi bầu bà cũng cảm thấy phấn khởi như lần đầu tiên. Trước mỗi kỳ bỏ phiếu, bà Thuận đều giữ thói quen đọc thật kỹ tiểu sử của từng ứng cử viên rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Bà mong muốn lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói của người dân.

Bà Thuận vẫn nhớ rõ lần đầu tiên mình thực hiện quyền công dân vào năm 1960.
Kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước
Những cử tri cao tuổi luôn mang theo nhiều kỳ vọng với những người đại diện cho mình, mong muốn những đại biểu Quốc hội khóa mới và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới phải thực sự là những người gần dân, hiểu dân.
Ông Phạm Đức Thắng, năm nay 79 tuổi, với 53 năm tuổi Đảng, hiện trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội. Ông Thắng tham gia bầu cử lần đầu tiên vào năm 1964, thuộc kỳ bầu cử Quốc hội khóa III. Qua nhiều nhiệm kỳ, ông Thắng nhận thấy, công tác bầu cử ngày càng trở nên bài bản. Việc bỏ phiếu hiện nay được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, khoa học, theo hình thức công khai, minh bạch, phổ thông đầu phiếu, bỏ phiếu kín. Ngày 15/3, ông Thắng đặt nhiều niềm tin vào sự phát triển của đất nước. Ông hy vọng các đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ thực hiện tốt nhất vai trò theo hiến định là Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Qua nhiều nhiệm kỳ, ông Phạm Đức Thắng nhận thấy công tác bầu cử ngày càng trở nên bài bản.
Đồng thời, ông Phạm Đức Thắng cũng đánh giá cao việc cán bộ địa phương đã thực hiện tốt các công việc, để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động. Hội đồng bầu cử tổ bầu cử nơi địa phương ông Thắng sinh sống đã hoàn tất các việc chuẩn bị cho ngày bầu cử. Trước thềm ngày bầu cử, ông Phạm Đức Thắng kỳ vọng ngày 15/3 sẽ thực sự là ngày hội của toàn dân.
Tại địa bàn nơi bà Nguyễn Thị Thuận sinh sống, công tác tuyên truyền cũng đang diễn ra hiệu quả. Bà Thuận cho biết, cán bộ địa phương đã đến tận từng hộ gia đình để tuyên truyền về ý nghĩa ngày bầu cử và phát thẻ cử tri từ sớm. Hệ thống loa truyền thanh cũng đều đặn phát các bản tin hướng dẫn vào những khung giờ cố định, làm cho không khí tại khu dân cư trở nên rộn ràng hơn. Những thông tin này giúp những người cao tuổi như bà dễ dàng nắm bắt lịch trình và các thông tin liên quan mà không phải vất vả tìm kiếm. Bà Thuận cho rằng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cán bộ cấp cơ sở chính là yếu tố giúp những người cao tuổi như bà tin tưởng hơn vào thành công của kỳ bầu cử này.
Những ngày qua, trên khắp các nẻo đường của Thủ đô, băng rôn và khẩu hiệu đang rực rỡ sắc màu để chào đón ngày 15/3. Tổ bầu cử tại các thôn xóm cũng đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Việc trang hoàng khu vực bỏ phiếu, sắp xếp hòm phiếu và bố trí bàn ghi phiếu đều hướng tới sự thuận tiện cho người dân.

Trên khắp các nẻo đường của Thủ đô, băng rôn và khẩu hiệu rực rỡ sắc màu để chào đón ngày 15/3.

Tổ bầu cử tại các thôn xóm cũng đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.
Sự kỳ vọng của các cử tri cao tuổi chính là động lực để các ứng cử viên nỗ lực hơn nữa trong chương trình hành động của mình. Sự tin tưởng của những bậc cao niên chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho tính đúng đắn và minh bạch của quy trình dân chủ mà nước ta đang thực hiện. Khi niềm tin được gửi gắm trọn vẹn vào lá phiếu, ngày hội non sông sẽ thực sự trở thành mốc son mới trong hành trình xây dựng đất nước của toàn dân tộc.
Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc
8 phút trước
6 phút trước
50 phút trước
12 phút trước
1 phút trước
1 phút trước
3 phút trước
5 phút trước
8 phút trước
9 phút trước
10 phút trước
11 phút trước
12 phút trước