🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Về Vị Xuyên tri ân những anh hùng liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc

1 giờ trước
Tại Vị Xuyên, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, từng điểm cao với lời thề sắt son 'Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử'.

Tại Vị Xuyên, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, từng điểm cao với lời thề sắt son “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”.

Những ngày tháng Bảy, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), vùng đất Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang) lại đón những đoàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc trở về dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á tổ chức hành trình về nguồn, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên Điểm cao 468.

Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á tổ chức hành trình về nguồn, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang) nơi an nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam cùng các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ trong Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, thỉnh chuông tưởng niệm và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho độc lập, chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trên mảnh đất khốc liệt này, các anh đã chiến đấu kiên cường, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, từng điểm cao với lời thề sắt son: "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử".

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là nơi an nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Tại Mặt trận Vị Xuyên, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 9.000 người bị thương và hiện vẫn còn hàng nghìn hài cốt của cán bộ, chiến sĩ nằm rải rác trong khe đá, thung sâu chưa tìm thấy. Chiến công và tên tuổi của các anh đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc.

Các thành viên trong đoàn công tác thắp hương lên phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Sau lễ dâng hương, các thành viên trong đoàn đã đến từng phần mộ thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Giữa những hàng bia mộ ngay ngắn, mỗi nén hương được thắp lên là một lời tri ân đối với những người lính đã không tiếc máu xương để bảo vệ từng tấc đất biên cương.

Ghi lưu bút tại Sổ vàng lưu niệm của Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam thay mặt đoàn công tác ghi sổ lưu niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Theo ông Chu Hùng Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Cao Bồ (tỉnh Tuyên Quang), hành trình về nguồn là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Đây cũng là dịp góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ông Chu Hùng Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Cao Bồ (tỉnh Tuyên Quang) thắp hương trên phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Đồng hành cùng chương trình, ông Hà Nam Việt - Giám đốc Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Hà Giang, chia sẻ mong muốn tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp về sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đến cộng đồng.

Theo ông Hà Nam Việt, nhiều năm qua, Ngân hàng Bắc Á đều duy trì việc gửi lễ dâng hương hằng tháng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên như một hoạt động tri ân thường xuyên, thể hiện sự biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Rời Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, đoàn công tác tiếp tục đến Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên Điểm cao 468 (xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang), cách Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên khoảng 40km về phía Bắc.

Đoàn công tác dâng hương, dành phút mặc niệm tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên Điểm cao 468.

Nơi đây từng là "tọa độ lửa" của chiến trường Vị Xuyên, chứng kiến những trận chiến ác liệt và sự hy sinh của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Đền thờ được xây dựng trên chính vị trí từng đặt Sở chỉ huy tiền phương của quân ta trong chiến dịch, trở thành nơi tưởng niệm hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã nằm lại nơi chiến trường Vị Xuyên.

Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam thỉnh chuông tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên.

Trong không gian linh thiêng, đoàn công tác thành kính dâng hương, thỉnh chuông tưởng niệm và cùng ôn lại những trang sử hào hùng của quân và dân ta. Những lời thề "Một tấc không đi, một ly không rời", tinh thần "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử" vẫn còn nguyên giá trị, trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày nay, Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên không chỉ là nơi tri ân các Anh hùng liệt sĩ mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên Điểm cao 468 (xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang).

Mỗi hành trình trở về Vị Xuyên không chỉ giúp người dân hiểu hơn về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Hành trình tri ân của Tạp chí Gia đình Việt Nam cùng Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á vì thế không chỉ là hoạt động tưởng niệm nhân dịp 27/7 mà còn góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới.

Nam Anh

TIN LIÊN QUAN























Home Icon VỀ TRANG CHỦ