🔍
Chuyên mục: Điện ảnh - Truyền hình

Vai diễn để đời của Tăng Thanh Hà

1 giờ trước
Tăng Thanh Hà tái xuất sau 13 năm với Hoàng hậu cuối cùng, nhưng khán giả vẫn nhắc mãi một vai diễn kinh điển.
00:00
00:00

Mới đây, Tăng Thanh Hà chính thức trở lại với điện ảnh qua dự án Hoàng hậu cuối cùng sau 13 năm rời xa màn ảnh để tập trung cho gia đình và kinh doanh. Trong phim, 'ngọc nữ' đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, người phụ nữ nổi tiếng với nhan sắc, trí tuệ nhưng cũng mang số phận nhiều bi kịch. Màn tái xuất của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm, bởi đây là vai diễn đầu tiên kể từ Mỹ nhân kế (2013).

Nhìn lại sự nghiệp, Tăng Thanh Hà không sở hữu quá nhiều tác phẩm nhưng gần như vai diễn nào cũng để lại dấu ấn. Từ Mộng Cầm trong Hàn Mặc Tử, Út Nhỏ của Hương phù sa, Ngô Đồng trong Đẹp từng centimet, Sương của Cánh đồng bất tận đến Linh Lan trong Mỹ nhân kế, cô đều cho thấy khả năng hóa thân đa dạng, từ hình tượng hiền lành, trong sáng đến những nhân vật có chiều sâu nội tâm.

Tăng Thanh Hà trong vai Trúc, cô gái bán sách dạo lạc quan, nhân vật làm nên danh xưng ngọc nữ của màn ảnh Việt. Ảnh: Phim Bỗng dưng muốn khóc

Thế nhưng, nếu phải chọn một vai diễn để đời của Tăng Thanh Hà, phần lớn khán giả sẽ gọi tên Trúc trong bộ phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc (2008). Đây cũng là vai diễn đưa cô lên hàng sao hạng A và gắn liền với danh xưng 'ngọc nữ màn ảnh Việt'.

Trong phim, Trúc là cô gái mồ côi, sống bằng nghề bán sách dạo. Dù cuộc sống nhiều thiếu thốn, cô vẫn giữ sự lạc quan, tử tế và luôn đối xử chân thành với mọi người. Cuộc gặp gỡ định mệnh với Bảo Nam đã mở ra chuyện tình vừa hài hước vừa cảm động, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Điều khiến Trúc trở thành biểu tượng không nằm ở một thân phận quá đặc biệt, mà ở sự gần gũi. Nhân vật đại diện cho những con người bình dị, sống bằng lòng tốt và nghị lực. Lối diễn xuất tự nhiên, trong trẻo của Tăng Thanh Hà khiến khán giả tin rằng Trúc thật sự tồn tại ngoài đời. Hình ảnh cô gái ôm chồng sách rong ruổi trên phố hay nụ cười rạng rỡ giữa nghịch cảnh vẫn là ký ức đẹp của nhiều thế hệ khán giả Việt.

Tăng Thanh Hà tái xuất điện ảnh sau 13 năm, hóa thân thành Nam Phương Hoàng hậu trong dự án Hoàng hậu cuối cùng, sánh đôi với trai trẻ Ma Ran Đô. Ảnh: FBNV

Cái kết của Trúc cũng là một trong những kết thúc đẹp hiếm có trên màn ảnh Việt. Sau nhiều sóng gió, cô và Bảo Nam vượt qua khác biệt về hoàn cảnh để đến với nhau, khép lại câu chuyện bằng một hạnh phúc giản dị nhưng trọn vẹn. Chính cái kết viên mãn ấy càng khiến nhân vật sống mãi trong lòng người xem.

Bên cạnh Trúc, vai Sương trong Cánh đồng bất tận lại được giới chuyên môn đánh giá là bước ngoặt về diễn xuất của Tăng Thanh Hà. Nhân vật là người phụ nữ làm nghề mại dâm, mang nhiều tổn thương và bi kịch, có số phận hoàn toàn trái ngược với hình tượng ngọc nữ trước đó. Trong khi đó, Linh Lan ở Mỹ nhân kế đánh dấu lần hiếm hoi cô thử sức với dòng phim hành động trước khi tạm dừng đóng phim suốt hơn một thập kỷ.

Giờ đây, với vai Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng hậu cuối cùng, Tăng Thanh Hà có cơ hội viết thêm một chương mới trong sự nghiệp. Nhưng dù màn tái xuất có thành công đến đâu, Trúc của Bỗng dưng muốn khóc vẫn là vai diễn để đời, là hình tượng đã đưa Tăng Thanh Hà trở thành "ngọc nữ" khó thay thế của màn ảnh Việt.

Ngọc Muội - CTV

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ