V-League: Chơi thiếu người, Sông Lam Nghệ An thua tiếc nuối Hoàng Anh Gia Lai
Tối 3/5 đã diễn ra màn so tài giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại vòng 21 V-League 2025-2026.
Trước cuộc đọ sức này, cả SLNA và HAGL đều đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng. Do đó, trận đấu trên sân Vinh có ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu trụ hạng của hai đội.

HAGL có trận đấu đầy bản lĩnh trước HAGL (Ảnh: X.T).
Với ưu thế sân nhà, SLNA chủ động đẩy cao tốc độ tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn. Phút 10, từ quả đá phạt góc, bóng được đưa vào trong để Bá Quyền thoải mái bật lên đánh đầu đi vọt xà ngang khung thành HAGL.
4 phút sau pha bỏ lỡ đó, SLNA thiếu chút đã tìm được bàn mở tỷ số. Trong tình huống này, Văn Lương có pha xử lý hay trước khi tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc.
Liên tục bỏ lỡ cơ hội nhưng các cầu thủ SLNA không hề mất tinh thần. Ngược lại, đội chủ nhà tấn công ngày càng mạch lạc và tạo ra sức ép lớn trước khung thành của HAGL. Phút 15, sau một loạt các tình huống phối hợp ở tốc độ cao, bóng được đẩy xuống sát đường biên ngang trước khi trả ngược lên tuyến hai cho Moore đá nối nhưng thủ môn Trung Kiên đã kịp đổ người cứu thua cho HAGL.
Bên phần sân đối diện, HAGL lại chọn cách chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ thời cơ tổ chức phản công. Tuy nhiên, các tình huống lên bóng của HAGL lại tỏ ra thiếu liên kết và dễ dàng bị bẻ gãy ngay ở khu vực giữa sân.
Phải đến phút 44, đội bóng phố núi mới tạo ra được cơ hội ngon ăn nhất kể từ đầu trận. Đáng tiếc, dù cú dứt điểm của Thanh Sơn đã đánh bại được thủ môn Văn Bình nhưng bóng lại tìm đến xà ngang khung thành SLNA rồi bật ra.

SLNA bỏ lỡ nhiều cơ hội trước HAGL (Ảnh: X.T).
Sau giờ nghỉ, SLNA vẫn là đội làm chủ thế trận với những pha hãm thành liên tục. Tuy nhiên, trong lúc đang loay hoay chưa tìm được cách để xuyên thủng hàng phòng ngự HAGL, lưới của đội bóng xứ Nghệ đã rung lên.
Phút 55, HAGL tổ chức phản công nhanh, bóng được đẩy sang bên cánh phải trước khi chuyền vào vòng cấm cho Elisio. Sau một nhịp khống chế, ngoại binh của đội chủ sân Pleiku tung ra cú sút đưa bóng về góc xa đánh bại thủ môn Cao Văn Bình, mở tỷ số trận đấu.
Nhận bàn thua, SLNA gần như kéo cả đội hình lên tấn công với mục tiêu tìm bàn gỡ. Phút 75, sau một loạt các tình huống phối hợp trước vòng cấm, bóng được căng ngang vào trong nhưng ở cự ly chừng 3m, Fortes lại dứt điểm ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của đồng đội.
Những phút cuối trận, đội chủ nhà dồn lên tấn công với hy vọng giữ lại 1 điểm. Nhưng giữa thời điểm khó khăn ấy, thủ môn Cao Văn Bình lại có pha phạm lỗi với đối phương ngoài vòng cấm và nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Chơi thiếu người và còn bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, SLNA chấp nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước HAGL.
Với kết quả này, HAGL vươn lên đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 22 điểm. Trong khi SLNA có 24 điểm và đứng thứ 8.
Duy Anh
33 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
47 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước