U17 nữ Việt Nam vượt mặt Thái Lan, hé mở cánh cửa dự World Cup

U17 nữ Việt Nam xếp trên U17 nữ Thái Lan ở bảng A
Trước khi bước vào lượt trận cuối vòng bảng gặp U17 nữ Myanmar, U17 nữ Việt Nam mới có 1 điểm sau trận hòa U17 nữ Thái Lan và thất bại 0-3 trước đối thủ rất mạnh là U17 nữ Trung Quốc. Trận cuối, Việt Nam buộc phải thắng Myanmar thật đậm để đọ chỉ số phụ với Thái Lan, đội bỏ túi 4 điểm nhưng phải gặp ứng viên vô địch Trung Quốc ở trận đấu cùng giờ.
Có lẽ vì sức ép tâm lý mà các cô gái trẻ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Myanmar. Thời gian đầu, đội không thể tấn công, thậm chí thoát thua trong nhiều tình huống hàng thủ bắt người không chặt.
U17 nữ Việt Nam dần lấy lại cảm giác chơi bóng sau 15 phút. Lối chơi ban bật, phối hợp ngắn nhịp nhàng đã giúp các cô gái áo đỏ làm chủ rất tốt thế trận trên sân. Phút 18, U17 nữ Việt Nam ghi bàn từ cú đá phạt hàng rào của Linh Chi. Từ cự ly 25 mét, Linh Chi rót bóng vào giữa gôn khiến thủ môn U17 nữ Myanmar mắc lỗi, mành lưới rung lên và U17 nữ Việt Nam dẫn bàn.

U17 nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng với 4 điểm, hiệu số -2
Có lợi thế dẫn bàn, tâm lý các cô gái trẻ càng thêm vững vàng. Dù Myanmar nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ trong phần còn lại của hiệp 1, song hàng phòng ngự kỷ luật của U17 nữ Việt Nam vẫn đứng vững.
Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận tấn công mạch lạc. Đến phút 55, người hâm mộ lại có dịp ăn mừng khi Ngọc Ánh tỏa sáng với cú đá phạt đẹp mắt từ góc trái nhân đôi cách biệt. Dẫu vậy, Myanmar cũng chứng minh họ không dễ dàng bỏ cuộc và nỗ lực gỡ lại 1-2 ở phút 66 nhờ công của tiền đạo Dar Hnin.
20 phút cuối trận diễn ra vô cùng kịch tính và nghẹt thở. Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã thi đấu lăn xả, dùng cả thể lực và ý chí kiên cường để bảo vệ thành quả đến những giây cuối cùng. Kết thúc 90 phút, U17 nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-1. Nhờ 3 điểm quý giá này, Việt Nam có cùng 4 điểm như Thái Lan. Nhưng ở trận đấu cùng giờ, các cô gái xứ chùa vàng đã thua đậm U17 nữ Trung Quốc 0-6, qua đó chấp nhận xếp thứ 3 với hiệu số -4.
U17 nữ Việt Nam đã vươn lên vị trí nhì bảng A (cùng có 4 điểm với Thái Lan nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số phụ), qua đó chính thức tiến vào vòng knock-out. Tấm vé tứ kết là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các cô gái trẻ. Đội tiến thêm một bước tới vé dự World Cup nữ U17. Để làm được điều này, U17 nữ Việt Nam phải thắng trận tứ kết.
Đặng Lai
18 phút trước
21 phút trước
38 phút trước
42 phút trước
53 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
6 giờ trước
1 giờ trước
58 phút trước
1 giờ trước