🔍
Chuyên mục: Bóng đá Việt Nam

Tuyển Việt Nam không hay vẫn thắng Malaysia

1 giờ trước
Tuyển Việt Nam không tạo ra thế trận thực sự thuyết phục, nhưng vẫn đánh bại Malaysia 2-0 trên sân khách nhờ sự khác biệt về khả năng tận dụng cơ hội.
00:00
00:00

Malaysia có lợi thế sân nhà, nhưng nếu nhìn vào tương quan lực lượng trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026, đội bóng này rõ ràng không được đánh giá ngang hàng với tuyển Việt Nam. Malaysia bước vào giải đấu với lực lượng chắp vá khi nhiều CLB không nhả quân, khiến HLV của họ không thể có trong tay những cầu thủ tốt nhất. Đây cũng là một phần lý do Malaysia từng để thua Thái Lan 0-2 ở vòng bảng.

Tình hình càng trở nên khó khăn khi Malaysia tiến vào bán kết. Wan Kuzain, một trong những tiền vệ sáng giá, phải trở lại Mỹ theo yêu cầu của CLB Sporting JAX và chính thức chia tay giải đấu. Endrick Dos Santos, tiền vệ nhập tịch gốc Brazil, dính chấn thương và nghỉ hết giải. Trong khi đó, Jimmy Raymond và Fazrul Amir Zaman cũng không thể thi đấu vì những vấn đề chấn thương kéo dài.

Tuyển Việt Nam không tạo ra thế trận thực sự thuyết phục, nhưng vẫn đánh bại Malaysia 2-0 trên sân khách nhờ sự khác biệt về khả năng tận dụng cơ hội. Ảnh: ASEAN United FC

Một Malaysia vốn bị đánh giá thấp, và thiếu nhiều trụ cột như vậy rõ ràng không phải phiên bản có thể so sánh với tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà vẫn có lợi thế sân bãi và sự cổ vũ của người hâm mộ, nhưng xét về chất lượng đội hình, Việt Nam được đánh giá cao hơn đáng kể.

Thế nhưng, HLV Kim Sang Sik lại không lựa chọn cách tiếp cận chủ động áp đặt thế trận. Tuyển Việt Nam chơi khá thận trọng, chủ động lùi đội hình và chờ cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái. Cách đá này khiến Việt Nam có nhiều thời điểm bị Malaysia gây sức ép, thậm chí không tạo được cảm giác của một đội bóng vượt trội về lực lượng.

Malaysia có những cơ hội đáng chú ý, đặc biệt trong hiệp một. Phút 35, đội chủ nhà tổ chức lên bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm. Thủ môn Lê Giang phải can thiệp để đẩy bóng ra, trước khi Daryl Sham băng vào dứt điểm nhưng đưa bóng đi vọt xà.

Tuyển Việt Nam không chơi hay, nhưng lại sở hữu khoảnh khắc tạo khác biệt. Ở những giây cuối hiệp một, Tiến Anh xử lý tốt từ đường chuyền dài, vượt qua hậu vệ Malaysia rồi tạt bóng chính xác để Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu mở tỷ số. VAR sau đó kiểm tra và xác nhận bàn thắng hợp lệ.

Xuân Son đã ghi 10 bàn tại sân chơi AFF Cup. Ảnh: ASEAN United FC

Sang hiệp hai, Malaysia tiếp tục tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam. Thậm chí, đội chủ nhà còn phải chứng kiến một tình huống gây tranh cãi khi thủ môn Lê Giang ban đầu nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Sumareh ở phút 60. VAR can thiệp và giúp thủ môn Việt Nam được xóa thẻ đỏ.

HLV Kim Sang Sik sau đó lần lượt đưa Hoàng Hên, Quang Hải và Hai Long vào sân. Những sự điều chỉnh này giúp Việt Nam có thêm khả năng kiểm soát và tạo đột biến trong những phút cuối. Đến phút 86, Quang Hải thực hiện đường chuyền thông minh hướng đến Đình Bắc. Hậu vệ Malaysia trong nỗ lực phá bóng lại vô tình đưa bóng vào góc xa khung thành, giúp Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0.

Đó không phải màn trình diễn hoàn hảo của tuyển Việt Nam. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik thậm chí có thời điểm phải chịu sức ép và chơi khá bị động trước một Malaysia được đánh giá thấp hơn. Nhưng ở trận đấu bán kết trên sân khách, điều quan trọng nhất là kết quả chiến thắng.

Việt Nam rõ ràng chơi không quá hay nhưng thắng Malaysia. Sự khác biệt về chất lượng đội hình, bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội đã giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng 2-0, qua đó tạo lợi thế rất lớn trước trận lượt về.

Bá Hổ

TIN LIÊN QUAN


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ