Tuyển Tây Ban Nha quá đáng sợ
Không còn là những lời tung hô dành cho Lamine Yamal hay Nico Williams. Sau chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt khẳng định điều đáng sợ nhất của La Roja lúc này chính là một hàng phòng ngự gần như không thể xuyên thủng.
Tây Ban Nha đang trở thành đội tuyển duy nhất tại World Cup 2026 chưa để lọt lưới sau bốn trận đấu. Thành tích ấy khiến nhiều tờ báo lớn như Marca, AS hay Mundo Deportivo tin rằng đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đang sở hữu nền tảng của một nhà vô địch.
Nếu trước giải, người hâm mộ nhắc nhiều đến Yamal, Pedri hay Nico Williams, thì sau vòng 1/8, tâm điểm lại chuyển sang Unai Simón cùng hệ thống phòng ngự.

Bốn trận không thủng lưới, Tây Ban Nha khiến truyền thông nước nhà tin rằng cúp vàng World Cup đang đến rất gần. Ảnh: FIFA
El Páis nhận định trận gặp Bồ Đào Nha là thử thách lớn nhất của Tây Ban Nha từ đầu giải. Dù Cristiano Ronaldo vẫn thi đấu trọn 90 phút, hàng thủ La Roja đã kiểm soát hoàn toàn khu vực trước khung thành. Trung vệ Aymeric Laporte được đánh giá là thủ lĩnh nơi tuyến dưới, trong khi Marc Cucurella và Pedro Porro khóa chặt các mũi tấn công của đối thủ.
Điều đáng nói là Tây Ban Nha không chỉ phòng ngự hay. Họ còn biết cách kết liễu trận đấu đúng thời điểm. Trước Bồ Đào Nha, khi nhiều người nghĩ hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ, Mikel Merino xuất hiện đúng lúc để ghi bàn quyết định ở những phút bù giờ, đưa La Roja vào tứ kết. The Guardian mô tả đây là chiến thắng của sự kiên nhẫn và bản lĩnh, khi Tây Ban Nha luôn giữ được sự bình tĩnh để chờ thời cơ tung đòn quyết định.
Báo chí Tây Ban Nha cũng đặc biệt ca ngợi sự cân bằng trong lối chơi của HLV Luis de la Fuente. Sau trận thắng Áo 3-0 ở vòng 32 đội, Reuters dẫn lại những dòng tít đầy phấn khích trên các mặt báo Tây Ban Nha như: “Nhà vô địch đã trở lại”. Theo đánh giá của truyền thông xứ bò tót, Tây Ban Nha không còn phụ thuộc vào một ngôi sao nào mà trở thành tập thể đồng đều ở cả ba tuyến, với hàng thủ là nền móng cho mọi thành công.
Một thống kê càng khiến đối thủ phải e ngại, đó là Tây Ban Nha vẫn giữ sạch lưới tuyệt đối sau bốn trận. La Roja hiện là đội duy nhất còn duy trì thành tích này tại World Cup 2026.
Thậm chí, Cadena SER còn cho biết Tây Ban Nha đã lập một cột mốc lịch sử khi thiết lập chuỗi phút không để thủng lưới dài nhất trong lịch sử các kỳ World Cup, vượt qua cả những kỷ lục trước đây của bóng đá thế giới. Đó là lý do giới chuyên môn bắt đầu nhìn Tây Ban Nha với ánh mắt khác.

Yamal và các đồng đội đang chơi quá hay. Ảnh: FIFA
Không có gì quá lời khi nhận định La Roja là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Họ không chỉ sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng, mà còn có sự già dơ, kỷ luật và khả năng kiểm soát trận đấu của một đội bóng đủ sức bước lên đỉnh thế giới.
Đối thủ tiếp theo của Tây Ban Nha là tuyển Bỉ, đội vừa đánh bại chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-1. Đó sẽ là phép thử lớn. Nhưng với những gì đã thể hiện, đặc biệt là một hàng thủ vẫn chưa một lần bị đánh bại, Tây Ban Nha đang mang đến cảm giác của một cỗ máy chiến thắng.
Có lẽ, điều đáng sợ nhất không nằm ở việc họ ghi bao nhiêu bàn, mà ở chỗ đến lúc này vẫn chưa có đội bóng nào tìm được cách chọc thủng lưới La Roja. Đó mới là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Tây Ban Nha đang tiến rất gần giấc mơ vô địch World Cup 2026.
Bá Hổ
5 giờ trước
18 giờ trước
20 giờ trước
22 giờ trước
1 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
59 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước