🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Tuyển Na Uy trở về trong biển người chào đón sau World Cup

1 giờ trước
Dù giấc mơ World Cup phải khép lại sau thất bại ở tứ kết, các tuyển thủ Na Uy vẫn được vinh danh trong bầu không khí lễ hội hoành tráng.
00:00
00:00

"Tôi không nghĩ có ai lại tưởng tượng ra được viễn cảnh này. Sự ủng hộ mà chúng tôi nhận được, cả khi thi đấu ở Mỹ lẫn khi về quê nhà, đã vượt xa mọi kỳ vọng. Được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này quả thực là một điều kỳ diệu," Reuters dẫn lời đội trưởng tuyển Na Uy Martin Odegaard trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia NRK ngày 13/7.

Theo Reuters, hơn 100.000 người hâm mộ đã đổ ra các tuyến phố tại thủ đô Oslo vào chiều ngày 13/7 vừa qua để chào đón tuyển Na Uy trở về sau chiến dịch World Cup 2026.

Người dân Na Uy đổ ra đường ăn mừng thành tích của đội tuyển tại World Cup 2026. Ảnh: Fotballandslaget (Trang Facebook chính thức của Đội tuyển Bóng đá Na Uy)

Ngay khi hạ cánh xuống Oslo, toàn đội đã được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng trang trọng trước khi chính thức bắt đầu tiến vào trung tâm thủ đô.

Ban huấn luyện và các cầu thủ sau đó yết kiến Vua Harald V tại Hoàng Cung trước khi bước ra chào đám đông với sự bảo vệ của lực lượng Vệ binh Hoàng gia.

Hàng chục ngàn người hâm mộ đã tập trung tại quảng trường Slottsplassen trước Hoàng cung để chào đón đội tuyển Na Uy, theo Reuters.

Một trong những điểm nhấn là màn "chèo thuyền Viking" ăn mừng ngay trên các bậc thềm cung điện. Đích thân Thái tử Haakon đã cầm dùi đánh trống để bắt nhịp cho hàng chục ngàn người hâm mộ hòa giọng bên dưới.

Chiếc xe buýt hai tầng mui trần sau đó chở các cầu thủ tiến thẳng vào trung tâm Oslo. Dòng người lấp đầy các con đường dọc theo tuyến phố chính Karl Johans gate, khiến xe nhiều lần phải dừng lại, thậm chí có thời điểm cảnh sát hộ tống phải yêu cầu xe lùi lại để mở đường.

Đứng trên xe buýt, các tuyển thủ Na Uy uống bia và vẫy tay chào người hâm mộ cho đến tận khi trời tối.

World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tiên sau 28 năm tuyển Na Uy góp mặt tại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. Thầy trò HLV Stale Solbakken lọt vào đến Tứ kết và chỉ để thua tuyển Anh (1-2) sau 120 phút thi đấu. Trước đó, đội bóng Bắc Âu tạo nên cú sốc khi đánh bại ứng cử viên vô địch Brazil (2-1) ở Vòng 16 đội.

Vũ Miên

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ