🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Tuyển Anh không tìm được bàn thắng khi đối đầu với Ghana

3 giờ trước
Đội tuyển Anh đã không thể tìm ra cách xuyên thủng hàng thủ kiên cố của Ghana và phải chấp nhận trận hòa 0-0 trong trận đấu thứ hai thuộc bảng L World Cup diễn ra ngày 24/6 (theo giờ Việt Nam).
00:00
00:00

Nico O'Reilly và Harry Kane của đội tuyển Anh trông chán nản sau trận đấu. Nguồn: Reuters.

Đây là một kết quả giúp cả hai đội đều có vị trí thuận lợi để tiến vào vòng tiếp theo nhưng lại là một sự thất vọng đối với đội bóng của HLV Thomas Tuchel sau chiến thắng 4-2 trước Croatia ở trận mở màn.

Ghana, đội đã giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Panama trong trận đấu mở màn, đã thể hiện rõ ý định của mình ngay từ tiếng còi khai cuộc khi họ bố trí đội hình để làm giảm sức tấn công của Anh.

Trong điều kiện mưa phùn liên tục, Tam Sư kiểm soát bóng gần 80% trong hiệp một nhưng chỉ có được những cơ hội nửa vời khi các cầu thủ Ghana vây quanh đội trưởng Harry Kane của Anh và bất kỳ ai khác trong những lần hiếm hoi họ có được vị trí nguy hiểm.

Trong 45 phút đầu tiên cả hai đội đều không có cú sút nào trúng đích, và một trong những tràng pháo tay lớn nhất đã đến là khi cựu đội trưởng đội tuyển Anh David Beckham xem trận đấu trong bộ vest và được chiếu trên màn hình khổng lồ.

HLV Tuchel đã từng cho rằng Ghana sẽ được HLV Carlos Queiroz huấn luyện bài bản. HLV Queiroz đã có 5 lần tham dự World Cup với tư cách huấn luyện viên và có kinh nghiệm trực tiếp về bóng đá Anh từ hai lần làm trợ lý huấn luyện viên tại Manchester United.

Trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Anh Anthony Barry nói trong giờ nghỉ giữa hiệp rằng Ghana đang phòng ngự "rất sâu sắc, có lẽ sâu hơn chúng tôi dự đoán" và Anh cần phải kiên nhẫn.

HLV Tuchel đã tìm cách phá vỡ thế bế tắc bằng cách tung Bukayo Saka và Nico O’Reilly vào sân ở phút 65, tiếp theo là Morgan Rogers và Eberechi Eze chưa đầy 10 phút sau đó và cuối cùng là Marcus Rashford.

Ghana đã đe dọa khung thành của Anh bằng những pha phản công nhanh nhờ tốc độ của Antoine Semenyo và cầu thủ dự bị Prince Kwabena Adu.

Nhưng chính Anh mới là đội bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của trận đấu ở phút 86 khi O’Reilly đánh đầu trúng xà ngang và Kane sút bồi vọt xà ngang.

"Tôi đã là một tiền đạo đủ kinh nghiệm để biết rằng những cú sút như vậy không phải lúc nào cũng trở thành bàn thắng, vì vậy tôi phải chấp nhận điều đó", Đội trưởng Harry Kane nói.

Inaki Williams của Ghana ăn mừng sau trận đấu. Nguồn: Reuters.

Huấn luyện viên Queiroz của Ghana đã ca ngợi đội bóng của mình vì đã kiên trì với chiến thuật gây khó dễ cho Anh.

"Tôi rất tự hào về cách các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu và tuân thủ kế hoạch trận đấu", huấn luyện viên kỳ cựu người Bồ Đào Nha nói.

Kết quả này đánh dấu lần thứ tư liên tiếp tại các giải đấu lớn (hai Giải vô địch châu Âu và giờ là hai kỳ World Cup) tuyển Anh hòa trận đấu thứ hai vòng bảng.

Tại bảng I, cả Croatia và Panama đều chưa có điểm nào và hai đội sẽ gặp nhau vào cuối ngày thứ Ba tuần tới.

Hà Anh

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ