Tuổi trẻ Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Lào Cai hiến máu cứu người
Sự việc diễn ra trước đó vào ngày 22/3, ngay sau khi tiếp nhận thông tin bệnh nhân Liễu Thị Quê (sinh năm 1982, trú tại phường Cam Đường, thành phố Lào Cai) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng tá tràng, được chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp và cần gấp nhóm máu O.

Cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 1 hiến máu, góp phần cứu bệnh nhân Liễu Thị Quê qua cơn nguy kịch.
Ngay lập tức, 13 cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam số 1 đã chủ động báo cáo lãnh đạo đơn vị, tình nguyện xung phong hiến máu. Có mặt kịp thời tại bệnh viện, các chiến sĩ đã hiến 5 đơn vị máu nhóm O, góp phần quan trọng giúp ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, đưa bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân Liễu Thị Quê đã qua cơn nguy kịch.
Không dừng lại ở đó, khi biết bệnh viện vẫn đang thiếu hụt nguồn máu điều trị cho các bệnh nhân khác, các chiến sĩ tiếp tục tình nguyện hiến thêm 3 đơn vị máu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình sâu sắc. Những giọt máu nghĩa tình này không chỉ trực tiếp cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn cao đẹp về tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.
Hành động đẹp của tuổi trẻ Trại tạm giam số 1 là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Lào Cai. Qua đó, góp phần tô thắm và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân ái, luôn sẵn sàng cống hiến vì sức khỏe và hạnh phúc của Nhân dân.
Quỳnh TRang
2 giờ trước
4 giờ trước
1 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
6 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
8 ngày trước
8 ngày trước
8 ngày trước
8 ngày trước
14 ngày trước
1 giờ trước
5 phút trước
5 phút trước
6 phút trước
9 phút trước
9 phút trước
10 phút trước
19 phút trước
20 phút trước