Tùng Dương ra mắt MV 'Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?'
Lấy cảm hứng từ câu hỏi từng lan truyền trên mạng xã hội, ca khúc không đặt nặng khái niệm "rực rỡ" gắn với danh tiếng hay hào quang, mà khuyến khích mỗi người dũng cảm sống đúng với lựa chọn của mình. Theo tác giả Đạt Max, điều làm nên một cuộc đời rực rỡ đôi khi chỉ là được sống trọn vẹn với đam mê, chạm đến cảm xúc của người khác và không từ bỏ điều mình tin tưởng.
MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" vừa được ra mắt lúc 20h ngày 9/7.
Được nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng phối khí theo phong cách Gypsy Rock thay vì ballad như dự định ban đầu, ca khúc tạo không gian để Tùng Dương phát huy chất giọng nội lực, giàu cảm xúc nhưng vẫn tiết chế, dẫn dắt người nghe qua những lớp tự sự sâu lắng trước khi bùng nổ ở cao trào.
MV do Jayden Trần và đạo diễn Trương Kiên đồng thực hiện, xây dựng hình tượng ba nhân vật do diễn viên Thừa Tuấn Anh đảm nhận: Một nhiếp ảnh gia đánh mất bản sắc vì chạy theo số đông, một nhân viên văn phòng mắc kẹt trong guồng quay ổn định và một sinh viên nghèo vừa học vừa làm để theo đuổi ước mơ. Ba số phận khác nhau cùng gặp ở một điểm chung: Khát vọng được sống đúng với giá trị của bản thân.
Đạo diễn Trương Kiên cho biết anh bất ngờ khi Tùng Dương lựa chọn một dự án giàu tính chiêm nghiệm thay vì sự hoành tráng quen thuộc. Theo anh, đây là bước chuyển đáng chú ý trong màu sắc âm nhạc của nam ca sĩ và câu chuyện trong MV sẽ chạm đến nhiều người, đặc biệt là những người trẻ đang loay hoay giữa ước mơ và áp lực cuộc sống. Trương Kiên cũng chia sẻ các nhân vật trong MV đều phản chiếu chính trải nghiệm của ê-kíp làm phim: Từ những ngày mưu sinh để theo đuổi đam mê, áp lực điều hành công việc đến nỗi trăn trở của người làm sáng tạo khi dần đánh mất tiếng nói riêng để chiều theo thị hiếu.

Ca sĩ Tùng Dương và ê kíp MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?".
Chia sẻ về sản phẩm mới, Tùng Dương cho rằng trong thời đại ai cũng bị cuốn vào cuộc đua thành công, Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? là khoảng lặng để mỗi người tự hỏi liệu một cuộc đời không nổi bật vẫn có thể đáng tự hào hay không. Với anh, điều quan trọng không phải cuộc đời có rực rỡ theo tiêu chuẩn xã hội, mà là đã dám sống đúng với chính mình.
Trả lời câu hỏi của PV Báo Xây dựng "Xuân Diệu từng viết "Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi" - một khát vọng níu giữ những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Còn anh, với "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao"?
"Nhiều người nhìn thấy sự rực rỡ của Tùng Dương trên sân khấu, trong những bộ trang phục nhiều màu sắc hay những tràng pháo tay của khán giả. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ của sự rực rỡ. Điều khiến tôi quan tâm hơn là những con người bình thường ngoài kia - những người lặng lẽ mưu sinh, bền bỉ vượt qua nghịch cảnh và mỗi ngày đều đang chiến thắng chính mình.
MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? chỉ dài năm phút nên không thể kể hết những số phận đáng trân trọng ấy. Ba nhân vật trong MV chỉ là ba lát cắt của hàng triệu con người vẫn đang âm thầm sống, lao động và nuôi dưỡng ước mơ. Điều khiến tôi xúc động không phải họ thành công đến đâu, mà là cách họ không đầu hàng trước hoàn cảnh.

Ca sĩ Tùng Dương.
Tôi luôn tin, một người dám trải nghiệm nhiều công việc, nhiều vai trò trong cuộc sống và sống trọn vẹn với từng hành trình ấy đã là một cuộc đời rất rực rỡ. Bởi chính những va vấp, thử thách và trải nghiệm mới làm nên chiều sâu của một con người. Cuộc đời không chỉ được đo bằng ánh hào quang, mà còn bằng lòng can đảm để bước tiếp mỗi ngày.
Nhìn lại mình, sự rực rỡ đầu tiên tôi có là món quà ông trời ban tặng - giọng hát. Nhưng năng khiếu chỉ là điểm khởi đầu, còn hành trình phía sau là sự khổ luyện không ngừng. Tuổi thơ của tôi cũng là một khoảng trời rất rực rỡ. Dù sống xa bố mẹ, tôi luôn được gia đình chở che, yêu thương. Từ năm 4-5 tuổi, tôi đã đứng trên sân khấu, nhận những giải thưởng đầu tiên. Cát-xê khi ấy chỉ là vài gói kẹo, nhưng với một đứa trẻ, đó là cả một niềm hạnh phúc. Được cầm gói kẹo trên tay, được hát trước mọi người - đó chính là những hào quang đầu tiên của cuộc đời tôi.
Đến hôm nay, sau nhiều năm làm nghề, mỗi lần được đứng trên sân khấu, được hàng nghìn khán giả gọi tên và hát cùng mình vẫn là điều thiêng liêng nhất. Chính vì thế, tôi muốn thực hiện MV này để nhắc bản thân rằng hào quang có thể đến rồi đi, nhưng sự rực rỡ bền vững chỉ được tạo nên bằng lao động, sự tử tế và nỗ lực mỗi ngày.
Điều tôi mong mỏi nhất không phải là trở thành người nổi bật nhất, mà là được sống lâu trong tình yêu của khán giả, tiếp tục cống hiến, lan tỏa những điều tích cực và để lại giá trị cho cộng đồng. Với tôi, đó mới là ý nghĩa đích thực của một cuộc đời rực rỡ".

Diva Thanh Lam và MC Nguyên Khang.
Diva Thanh Lam đánh giá đây là ca khúc mang thông điệp đẹp về hành trình sống của mỗi người. Theo chị, bài hát giống như lời chúc mà Tùng Dương gửi tới khán giả: Mỗi người hãy rực rỡ theo cách của riêng mình. Thanh Lam đặc biệt yêu thích bản phối, nhất là đoạn chuyển sang Rock - nơi Tùng Dương trở về đúng thế mạnh của mình. Tuy nhiên, điều khiến chị ấn tượng hơn cả là nam ca sĩ đã biết tiết chế năng lượng để tạo nên sự bùng nổ vừa đủ, giúp khán giả dễ đồng cảm và tiếp cận ca khúc. Nữ diva cũng hài hước bày tỏ giá như mình được hóa thân vào ba nhân vật trong MV để trải nghiệm ba cuộc đời với những màu sắc khác nhau.
Với thông điệp nhân văn cùng cách kể chuyện giàu tính điện ảnh, Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới của Tùng Dương mà còn là lời động viên dành cho những người đang chật vật giữa áp lực cuộc sống: Chỉ cần không từ bỏ chính mình, mỗi người đều có thể tạo nên ánh sáng và sự rực rỡ theo cách riêng.

Ê kíp MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" cùng với báo chí, khán giả có mặt tại rạp chiếu phim dự buổi giới thiệu sản phẩm mới của ca sĩ Tùng Dương.
Vũ An
46 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước