🔍
Chuyên mục: Âm nhạc

Tùng Dương nói về khoảnh khắc khó quên ở chung kết ASEAN Cup

13 phút trước
Tùng Dương tâm sự anh hồi hộp khi biểu diễn trong chung kết ASEAN Cup tối 26/8 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Tùng Dương biểu diễn trong màn nghệ thuật kéo dài 10 phút trước trận đấu chung kết ASEAN Cup của đội tuyển Việt Nam - Thái Lan tại sân Mỹ Đình tối 26/8. Nam ca sĩ đã khuấy động hơn 40.000 khán giả bằng những tiết mục sôi động, hào hùng, cùng giọng hát nội lực, khỏe khoắn.

Ban đầu, anh dự định biểu diễn ca khúc We are the champions nhưng do vấn đề bản quyền nên sau đó Tùng Dương thể hiện bài hát Đường đến ngày vinh quang của cố nhạc sĩ Trần Lập và Khát vọng vinh quang. Trong đó, Khát vọng vinh quang là sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Tâm sự về việc được biểu diễn trước khi trận bóng quan trọng diễn ra, Tùng Dương chia sẻ: “Tôi vẫn còn nguyên cảm xúc sau khi bước xuống sân khấu. Được hát trong không khí của trận chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, trước rất đông khán giả và những người hâm mộ bóng đá, với tôi là khoảnh khắc thực sự đặc biệt”.

Tùng Dương biểu diễn hết mình, khuấy động hơn 40.000 cổ động viên. Ảnh: Quyết Thắng.

Theo Tùng Dương, khoảnh khắc được bước ra sân bóng cùng Công Vinh và chiếc cúp ASEAN khiến anh xúc động.

“Là một ca sĩ, tôi thường truyền cảm xúc bằng âm nhạc, còn hôm nay khi đứng bên một người từng mang về những khoảnh khắc lịch sử cho bóng đá Việt Nam, giữa bầu không khí của trận chung kết, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng rất đặc biệt.

Tôi nghĩ đó là khoảnh khắc âm nhạc và bóng đá gặp nhau, cùng lan tỏa tinh thần Việt Nam và tình yêu dành cho bóng đá khu vực. Với tôi, đây là hình ảnh đẹp và chắc chắn là kỷ niệm khó quên”, anh chia sẻ.

Tùng Dương thừa nhận khoảnh khắc bước lên sân khấu, anh hồi hộp, lo lắng như những ngày đầu mới vào nghề. May mắn, trong quá trình biểu diễn, anh luôn giữ được năng lượng và sự thăng hoa. Sân khấu ASEAN Cup với Tùng Dương là khoảnh khắc khó quên nhất trong đời nghệ sĩ.

Anh cũng bày tỏ niềm tự hào trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. “Chúc mừng các chiến binh của chúng ta. Một chiến thắng dành cho những chiến binh quyết liệt tới phút cuối cùng. Việt Nam vô địch rồi, trái bóng luôn diệu kỳ như vậy và âm nhạc luôn kết nối hàng triệu trái tim”, Tùng Dương bày tỏ.

Sau khi kết thúc phần trình diễn, Tùng Dương cùng Nguyễn Văn Chung tiếp tục theo dõi hết trận đấu. Sau đó, họ hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan.

Minh Hạo

TIN LIÊN QUAN













Hoàng Hên khóc
Tạp chí Tri thức 43 phút trước




















































Home Icon VỀ TRANG CHỦ