🔍
Chuyên mục: Điện ảnh - Truyền hình

Từ kẻ tù tội trở thành hiệu trưởng, kiếm gần nửa triệu USD mỗi năm

3 giờ trước
Từng bị gắn mác 'đứa trẻ hư nhất nước Anh' và đối mặt với án tù vì bạo lực, Tom Roberts đã lột xác ngoạn mục để trở thành hiệu trưởng một trường học tại Thái Lan, với mức thu nhập gần nửa triệu USD mỗi năm.
00:00
00:00

Tom Roberts. Ảnh: Mirror

Tuổi thơ của Tom Roberts gắn liền với những biến động tại hạt Cheshire, nước Anh. Ngay từ khi mới 16 tháng tuổi, cậu đã bộc lộ tính hiếu động thái quá. Cú sốc lớn ập đến năm lên 7 khi người cha nghiện rượu qua đời, khiến cậu bé rơi vào khủng hoảng tâm lý trầm trọng và bắt đầu có những hành vi bạo lực mất kiểm soát.

Đến năm 11 tuổi, Tom trở thành tâm điểm truyền thông khi xuất hiện trong chương trình thực tế Mr Drew’s School For Boys. Ngay trước thềm ghi hình, cậu vừa bị đuổi học vì xúc phạm hiệu trưởng, và những thước phim về cậu liên tục ẩu đả, trèo cửa sổ bỏ trốn đã khiến công chúng gọi cậu với biệt danh “đứa trẻ hư nhất nước Anh” suốt một thập kỷ sau đó.

Rời khỏi chương trình, con đường trượt dài của Tom không dừng lại. Sự nổi loạn đã đẩy anh đến với hai bản án hình sự liên tiếp về tội gây thương tích nghiêm trọng và ẩu đả tại hộp đêm.

Bước ngoặt đến vào năm 19 tuổi, khi anh phải ra hầu tòa tại Crown Court. Đứng trước nguy cơ đối mặt với án tù dài hạn, Tom chợt tỉnh ngộ. Anh nhìn lại bản thân với những suy nghĩ đầy day dứt về người mẹ đã phải chịu đựng quá nhiều và cảm giác bị xã hội ruồng bỏ. Nỗi sợ hãi về việc đánh mất tự do đã trở thành động lực mạnh mẽ thôi thúc anh thay đổi.

Được anh trai Carl hướng dẫn, Tom bắt đầu tham gia các khóa học về tâm lý hành vi và tiếp cận với tư duy tích cực. Anh tìm đến những cuốn sách phát triển bản thân để lý giải những ám ảnh trong quá khứ và dần vượt qua mặc cảm của một kẻ thất bại.

Sau khi tốt nghiệp trường trung học dành cho học sinh có vấn đề về hành vi vào năm 2021, Tom làm nhiều công việc tay chân để tích lũy tiền. Khi có một khoản tiết kiệm nhỏ, chàng trai sinh năm 2002 quyết định rời nước Anh để đến Koh Samui, Thái Lan, bắt đầu hành trình làm lại cuộc đời từ con số không.

Tại vùng đất mới, Tom Roberts sáng lập Generation I, một trường phát triển cá nhân kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến. Chương trình học tập trung vào việc hướng dẫn học viên cách quản trị cảm xúc, chuyển hóa sự giận dữ thành động lực tích cực. Thay vì áp dụng kỷ luật cứng rắn, học viên được rèn luyện kỷ luật và xây dựng tương lai dựa trên những mục tiêu nghề nghiệp, tài chính rõ ràng.

Hiện tại, Generation I đã thu hút hơn 240 học viên từ khắp nơi trên thế giới, chủ yếu là những thanh thiếu niên đang mất phương hướng, mang về doanh thu khoảng 38.000 USD mỗi tháng cho ngôi trường này.

Chính những trải nghiệm cay đắng trong quá khứ đã giúp vị hiệu trưởng 24 tuổi dễ dàng thấu hiểu và kết nối với những học viên đang gặp khủng hoảng. Tom Roberts khẳng định rằng quá khứ không định nghĩa con người bạn, và anh chính là minh chứng sống động cho thấy bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu lại.

THÙY CHI















Home Icon VỀ TRANG CHỦ