🔍
Chuyên mục: Thời sự

Tự hào 'thương hiệu' Cảnh sát Hình sự Thủ đô: Vinh dự lần thứ tư đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

1 giờ trước
Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Thủ đô đã rèn giũa nên một 'thương hiệu' sắc bén, là nỗi khiếp sợ của tội phạm và là điểm tựa bình yên của Nhân dân. Sáng 18/4, những cống hiến thầm lặng ấy một lần nữa được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tá Đặng Việt Quảng, Trưởng phòng - Phòng Cảnh sát Hình sự CATP (thứ nhất từ bên phải sang) và Thượng tá Nguyễn Văn Đệ, Phó Trưởng phòng - Phòng Cảnh sát Hình sự thay mặt tập thể đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Bản lĩnh thép của lực lượng mũi nhọn

Lễ đón nhận danh hiệu được tổ chức trang trọng tại Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội.

Đây là lần thứ tư, tập thể đơn vị vinh dự đón nhận phần thưởng đặc biệt cao quý này. Đằng sau tấm huân chương lấp lánh là cả một chặng đường dài bám trụ địa bàn, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với cái ác để bảo vệ sự bình yên cho Thủ đô.

Nhắc đến Cảnh sát hình sự Hà Nội là nhắc đến một “thương hiệu” đã in sâu vào tâm trí người dân với địa chỉ "Số 7 Thiền Quang" quen thuộc. Xuyên suốt hơn tám thập kỷ, lực lượng Cảnh sát hình sự luôn khẳng định vai trò nòng cốt, là “quả đấm thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm. Những cán bộ, chiến sĩ mang trên mình trọng trách ấy luôn ý thức sâu sắc rằng: nhiệm vụ của họ không chỉ là khám phá án, mà còn là giữ vững kỷ cương, phép nước và bảo vệ sinh mệnh, tài sản của Nhân dân.

Trong những năm qua, thực tiễn công tác chiến đấu đã chứng minh nhãn quan nghiệp vụ sắc bén của lính hình sự Thủ đô. Hàng loạt chuyên án lớn, đặc biệt nghiêm trọng mang tính chất bạo lực như giết người, cướp tài sản, bắt cóc tống tiền đã được bóc gỡ, làm rõ trong thời gian kỷ lục. Không chùn bước trước những thủ đoạn mới, đơn vị đã chủ động nhận diện và triệt phá nhiều đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, chặt đứt tận gốc các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, vòi bạch tuộc “tín dụng đen”...

Thành tích vang dội là thế, nhưng đằng sau mỗi bản án được tuyên, mỗi chuyên án thành công là sự hy sinh thầm lặng không thể đong đếm bằng lời. Đã có những cán bộ, chiến sĩ anh dũng ngã xuống giữa thời bình; có những người mang trên mình thương tật suốt đời, hoặc gác lại hạnh phúc riêng tư để bám nắm địa bàn xuyên những đêm trắng. Tất cả những giọt mồ hôi và cả máu đã đổ xuống ấy đều quy tụ về một mục đích duy nhất: Chở che cho cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đại tá Đặng Việt Quảng, Trưởng phòng - Phòng Cảnh sát Hình sự CATP thay mặt tập thể đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Đổi mới để giữ vững bình yên Thủ đô

Trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi, manh động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội không cho phép mình tự mãn với những chiến công. Đơn vị đã và đang không ngừng đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học kỹ thuật và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén.

Đặc biệt, bám sát mô hình chính quyền hai cấp của thành phố, lực lượng Cảnh sát hình sự đã linh hoạt bố trí thế trận an ninh liên hoàn từ cấp thành phố vươn trực tiếp xuống các xã, phường, khu dân cư, bảo đảm bám sát cơ sở và không để hình thành các "vùng lõm" về an ninh trật tự.

Việc tiếp tục phát huy sức mạnh của các mô hình tuần tra kiểm soát chéo như Tổ công tác 141 – “lá chắn thép” trên đường phố – đã góp phần bóp nghẹt không gian hoạt động của tội phạm, kéo giảm rõ rệt tỷ lệ phạm pháp hình sự.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ tư không chỉ là niềm tự hào vô giá, mà còn là động lực to lớn, là lời nhắc nhở thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự Thủ đô hôm nay tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ. Với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, những người lính hình sự sẽ mãi xứng đáng là lực lượng chủ công, giữ trọn vẹn niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã gửi gắm.

Phú Khánh

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ