Tự hào 'mốc son' tuổi 18
Gặp chúng tôi những ngày cuối tháng 5, em Mã Thị Hiên, dân tộc Tày, học sinh lớp 12A, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Bảo Thắng, xã Bảo Thắng vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc đọc lời tuyên thệ dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Bác Hồ.

Ngày 19/5 năm nay trở thành dấu mốc đặc biệt trong những năm tháng học trò của Mã Thị Hiên. Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đúng dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự và tự hào mà em sẽ luôn ghi nhớ trên hành trình trưởng thành.
Hiên chia sẻ: "Bản thân em cảm thấy rất vui và tự hào, đồng thời biết ơn thầy cô và gia đình đã giúp đỡ, dìu dắt em trong quá trình học tập và rèn luyện".
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, nhưng bằng ý chí vươn lên và sự nỗ lực trong học tập, rèn luyện, Mã Thị Hiên luôn đạt kết quả học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp. Quyết định kết nạp Đảng mà em vừa vinh dự nhận được là kết quả của cả quá trình phấn đấu bền bỉ, từ học tập, rèn luyện đạo đức đến tham gia các phong trào đoàn và hoạt động tình nguyện.

Em Mã Thị Hiên đọc lời tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng.
Cùng được kết nạp Đảng trong đợt này, em Lý Thị Hoài Thương, học sinh lớp 12B, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Bảo Thắng, cũng xem đây là dấu mốc đặc biệt của tuổi học trò. Với Thương, việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ trong suốt những năm học phổ thông.
Thương cho biết, ngay từ khi còn là học sinh lớp 10, em đã xác định mục tiêu học tập rõ ràng, không ngừng tự học để nâng cao kiến thức và chủ động tham gia các hoạt động tập thể.
Điều đáng ghi nhận là những học sinh được kết nạp Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường đều có thành tích học tập nổi bật, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, phong trào thanh niên và được thầy cô, bạn bè tín nhiệm. Các em không chỉ là những hạt nhân tiêu biểu trong tập thể mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
Thầy giáo Phùng Minh Thái - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Bảo Thắng cho biết: Ba học sinh ưu tú được kết nạp Đảng nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đều là những học sinh ưu tú, có thành tích nổi bật cả về học tập lẫn hoạt động phong trào.
Những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên trong học sinh được các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai tích cực quan tâm. Nhiều trường THPT đã chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú, tạo môi trường để các em rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, đồng thời xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, có trách nhiệm với cộng đồng.

Các học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Bảo Thắng trong lễ kết nạp Đảng.
Tại Trường THPT số 1 Bảo Yên, em Trương Vũ Hùng, học sinh lớp 12A5, vinh dự là một trong những học sinh được đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và sẽ được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi tròn 18 tuổi. Đối với Hùng, đó sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình phấn đấu mới.
“Là một trong những học sinh được đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và sẽ được kết nạp Đảng trong dịp tới đây, với em đó là một dấu mốc quan trọng khiến em cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào” - Hùng chia sẻ.
Tuổi 18 là độ tuổi của những ước mơ, khát vọng và lựa chọn cho tương lai. Việc được kết nạp Đảng ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực đã qua mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để các em tiếp tục phấn đấu trên chặng đường phía trước.

Trương Vũ Hùng (giữa ảnh) luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện.
Trong ánh mắt của những đảng viên tuổi 18 không chỉ có niềm vui, niềm tự hào mà còn có ý thức rõ ràng về trách nhiệm; trách nhiệm với bản thân, với gia đình, nhà trường và rộng hơn là với quê hương, đất nước. Khi được trao niềm tin của tổ chức Đảng, các em hiểu rằng mình cần gương mẫu hơn, nỗ lực hơn và cống hiến nhiều hơn.

Những đảng viên tuổi 18 là "hạt giống đỏ" của tương lai.
Những học sinh ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường chính là những “hạt giống đỏ” cho tương lai. Từ những mái trường vùng cao hôm nay, các em đang từng bước khẳng định bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm của tuổi trẻ, góp phần phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Lào Cai bằng tri thức, khát vọng vươn lên và tinh thần cống hiến.
Tô Dung - Tất Đạt
5 ngày trước
2 giờ trước
1 giờ trước
13 phút trước
20 phút trước
8 phút trước
34 phút trước
41 phút trước
50 phút trước
52 phút trước
54 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước