Tự hào lực lượng vũ trang Quân khu 1 trong khí thế tháng Tư lịch sử
Dưới cái nắng đầu hạ, tại Sở Chỉ huy và Nhà văn hóa Quân khu 1, các đội hình luyện tập đội danh dự và đội tiêu binh (Tiểu đoàn 15, Bộ Tham mưu Quân khu) vẫn đang hăng say, nhịp nhàng. Từng hàng quân thẳng tắp, từng động tác dứt khoát, tiếng hô khẩu lệnh vang lên rắn rỏi, hòa quện tạo nên một bức tranh sống động về tinh thần kỷ luật và ý chí quyết tâm. Không khí luyện tập khẩn trương nhưng không khô cứng, mà thấm đẫm niềm tự hào và trách nhiệm của người quân nhân trong thời điểm đặc biệt.

Cán bộ, nhân viên Xưởng X79 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật) chuẩn bị gian trưng bày sáng kiến, cải tiến kỹ thuật chào mừng Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 1.
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 15 chia sẻ trong giờ nghỉ: Được công tác, rèn luyện trong LLVT Quân khu 1, nhất là đúng dịp đơn vị chuẩn bị đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân là niềm vinh dự lớn. Với tôi, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để mỗi ngày nỗ lực hơn, hoàn thành tốt từng nhiệm vụ, dù là nhỏ nhất.
Niềm tự hào ấy không chỉ hiện hữu ở những cán bộ đã có thời gian công tác lâu năm, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong lớp chiến sĩ trẻ. Tại Đại đội 8, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346), những chiến sĩ mới vừa bước vào môi trường quân ngũ vẫn đang từng ngày rèn luyện, thích nghi. Dẫu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng trong ánh mắt, cử chỉ đã ánh lên sự tự tin và quyết tâm. Chiến sĩ Trần Duy Mạnh tâm sự: được học tập, rèn luyện trong Trung đoàn 246, đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân của Quân khu 1, lại đúng dịp Quân khu chuẩn bị đón nhận danh hiệu cao quý, càng khiến bản thân nhận thức rõ hơn trách nhiệm, từ đó quyết tâm huấn luyện tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, xứng đáng với truyền thống của đơn vị.
Khí thế thi đua không chỉ dừng lại trên thao trường, bãi tập mà còn lan tỏa sâu rộng trong mọi mặt công tác. Đối với Xưởng X79, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 1, những người lính thợ vẫn miệt mài bên máy móc, trang thiết bị, với tinh thần trách nhiệm cao nhất để phục vụ gian trưng bày sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thi công tác hạng mục công trình chào mừng Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng của LLVT Quân khu. Mỗi phần việc, mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn trọng, chính xác, bảo đảm chất lượng. Trung tá Nguyễn Việt Anh, Phó giám đốc Xưởng X79 chia sẻ: Mỗi cán bộ, nhân viên đơn vị đều được giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm được cụ thể hóa bằng từng việc làm thiết thực, gắn chặt với chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chung của LLVT Quân khu…
Song song với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cũng được các đơn vị quan tâm đúng mức; hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền được bố trí trang trọng, tạo điểm nhấn trong không gian doanh trại. Khuôn viên từ Bộ Tư lệnh Quân khu đến các đơn vị được chỉnh trang xanh, sạch, đẹp; các hoạt động văn hóa, văn nghệ được luyện tập, tổ chức sôi nổi, góp phần tạo nên bầu không khí phấn khởi, đoàn kết. Trung tá Lê Tuấn Bảo, Chủ nhiệm Nhà Văn hóa Quân khu, cho biết: Các hoạt động tuyên truyền, cổ động được triển khai đồng bộ, hướng mạnh về cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Thông qua đó, không chỉ nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội mà còn góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cùng với đó, công tác giáo dục truyền thống tiếp tục được chú trọng, trở thành sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, tuyên truyền, mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm hiểu, thêm tự hào về chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu 1. Những câu chuyện về các thế hệ đi trước, về những chiến công và hy sinh, không chỉ được nhắc lại, mà còn được cảm nhận bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn. Thượng úy, Nguyễn Viết Đức, Chính trị viên phó, Đại đội 12, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 575, chia sẻ: Khi hiểu rõ giá trị của danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình, từ đó nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hoạt động thi đua đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 1 không ngừng phấn đấu. Mỗi giờ huấn luyện nghiêm túc, mỗi phần việc hoàn thành chất lượng, mỗi hành động kỷ luật tự giác… đều là những bông hoa thành tích thiết thực dâng lên chào mừng ngày lễ trọng đại. Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân Quân khu 1 vinh dự được đón nhận trong ngày 12 - 4 tới đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến, hy sinh trong suốt chặng đường dài hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Nhưng hơn thế, đó còn là điểm tựa tinh thần, là động lực để hôm nay và mai sau để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn, góp phần xây dựng LLVT Quân khu 1 ngày càng vững mạnh, xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng trao tặng.
Đức Thúy
4 giờ trước
52 phút trước
1 giờ trước
20 phút trước
52 phút trước
54 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước