🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Từ gian bếp nhỏ đến nghĩa tình biên cương

1 giờ trước
Giữa miền biên viễn xã Môn Sơn (Nghệ An), hơn 200 học sinh Trường Mầm non Môn Sơn đã được đón nhận bữa cơm đủ đầy và 520 chiếc áo mới từ những nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cùng các nhà hảo tâm. Những phần quà giản dị nhưng ấm áp đã tiếp thêm dinh dưỡng và niềm tin cho trẻ thơ nơi non cao.

Bữa cơm chan chứa nghĩa tình

Môn Sơn là địa bàn vùng biên còn nhiều khó khăn của tỉnh Nghệ An. Đời sống người dân, phần lớn là đồng bào Thái và Đan Lai, vẫn dựa chủ yếu vào nương rẫy.

Vì thế, với nhiều em nhỏ đang theo học tại Trường Mầm non Môn Sơn, bữa ăn bán trú ở trường không chỉ đơn thuần là bữa cơm giữa ngày, mà còn là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất.

Niềm vui hồn nhiên của các em nhỏ khi đón nhận sự quan tâm, sẻ chia.

Sáng sớm, gian bếp của trường đã đỏ lửa. Không khí nhộn nhịp khác hẳn thường ngày. Các nữ cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cùng giáo viên nhà trường tất bật vo gạo, nhặt rau, kho thịt.

Hơn 200 suất ăn được chuẩn bị tươm tất với cơm trắng, thịt kho, canh rau xanh và trứng, những món ăn quen thuộc nhưng đủ đầy dưỡng chất.

Những bàn tay vốn quen với thao trường, tuần tra đường biên nay tỉ mỉ chia từng phần cơm. Từng khay thức ăn được sắp ngay ngắn, đảm bảo nóng sốt, hợp vệ sinh.

Sự cẩn trọng ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn gửi gắm tình cảm của người lính biên phòng dành cho thế hệ mầm non nơi phên dậu Tổ quốc.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng Nghệ An chung tay vào bếp, chăm chút từng món ăn cho trẻ nhỏ.

Khi tiếng trống báo giờ ăn vang lên, các em nhỏ xếp hàng ngay ngắn. Ánh mắt háo hức, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt còn lấm tấm mồ hôi sau giờ học.

Có em khẽ nói lời cảm ơn, có em chỉ mỉm cười rụt rè, nhưng tất cả đều chung niềm vui khi đón nhận bữa cơm ấm nóng, đủ đầy hơn thường ngày.

Sắc đỏ thắm giữa sân trường vùng biên

Niềm vui của các em không dừng lại ở bữa ăn trưa. Trong chương trình, 520 chiếc áo mới in hình cờ đỏ sao vàng đã được trao tận tay học sinh. Giữa sắc xanh của núi rừng, màu đỏ thắm nổi bật như ngọn lửa ấm áp lan tỏa khắp sân trường.

Các em nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo mới, ánh mắt lấp lánh niềm thích thú. Sân trường như rực rỡ hơn trong sắc đỏ của những ngôi sao vàng năm cánh. Những tiếng cười giòn tan vang lên, xua tan cái se lạnh của vùng cao và cả những nhọc nhằn thường nhật.

Những chiếc áo mới in hình cờ đỏ sao vàng đã được trao tận tay học sinh.

Mỗi chiếc áo là một món quà tinh thần ý nghĩa. Không chỉ giúp các em có thêm trang phục mới đến lớp, đó còn là cách gieo vào tâm hồn trẻ thơ tình yêu quê hương, niềm tự hào về Tổ quốc.

Sự quan tâm ấy đến từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ nữ biên phòng cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm những tấm lòng luôn hướng về vùng biên xa xôi.

Bền bỉ vun đắp tình quân dân

Hoạt động tại Trường Mầm non Môn Sơn là một trong nhiều việc làm thiết thực mà lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An triển khai thời gian qua nhằm chăm lo cho đồng bào khu vực biên giới.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, các cán bộ, chiến sĩ còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục, chăm sóc trẻ em.

Hơn 200 suất ăn và 520 chiếc áo mới những con số tưởng chừng giản dị lại mang giá trị nhân văn sâu sắc. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với thầy cô, học sinh và phụ huynh nơi đây. Khi trẻ em được quan tâm, được chăm sóc tốt hơn, con đường đến trường sẽ bớt gập ghềnh, tương lai sẽ thêm rộng mở.

Từ những việc làm cụ thể, hình ảnh người lính biên phòng càng trở nên gần gũi, thân thương trong lòng đồng bào. Họ không chỉ là những người tuần tra giữa rừng sâu, canh giữ từng cột mốc biên cương, mà còn là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong đời sống thường nhật.

Chương trình “Bữa cơm cho em” góp phần lan tỏa tình quân dân nơi miền núi.

Chiều xuống trên miền biên viễn Môn Sơn, gian bếp đã nguội lửa, sân trường dần vắng tiếng cười. Nhưng dư âm của một ngày đầy ắp nghĩa tình vẫn còn đọng lại.

Trong ánh mắt trẻ thơ, niềm vui ấy sẽ theo các em về bản nhỏ. Với những người lính quân hàm xanh, đó là động lực để tiếp tục hành trình bền bỉ, lặng thầm vì cuộc sống bình yên và ấm no nơi biên giới.

Xuân Thao



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ