🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Từ cô học trò mê Văn đến thủ khoa chuyên Địa

5 giờ trước
Từng say mê những trang văn, Nguyễn Diệp Ngân bất ngờ bén duyên với Địa lí và trở thành thủ khoa lớp chuyên Địa, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Nguyễn Diệp Ngân (THCS Thạch Linh, Hà Tĩnh) cùng cô giáo và mẹ.

Khi đam mê trở thành động lực bứt phá

Từng có thời gian yêu thích môn Ngữ văn, nhưng cơ duyên đã đưa Nguyễn Diệp Ngân đến với Địa lí. Bằng sự kiên trì, niềm đam mê và tinh thần tự học, nữ sinh Trường THCS Thạch Linh đã trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Địa lí của Trường THPT chuyên Hà Tĩnh với tổng điểm 52,5.

Khi biết mình là thí sinh có điểm đầu vào cao nhất lớp chuyên Địa lí của Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, Nguyễn Diệp Ngân, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Thạch Linh, vẫn không giấu được sự bất ngờ. Sau những ngày hồi hộp chờ đợi kết quả, niềm vui như vỡ òa với cô học trò nhỏ khi ước mơ bước chân vào ngôi trường chuyên của tỉnh đã trở thành hiện thực.

Nguyễn Diệp Ngân, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Thạch Linh - thủ khoa lớp chuyên Địa lí của Trường THPT chuyên Hà Tĩnh,

Với tổng điểm 52,5, gồm Toán 8,5; Ngữ văn 9,25; Tiếng Anh 9,25 và môn chuyên Địa lí 8,5, Diệp Ngân trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Địa lí. Đây cũng là thí sinh đạt điểm môn chuyên Địa lí cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh năm nay.

Điều thú vị là trước khi gắn bó với Địa lí, Diệp Ngân từng dành nhiều tình cảm cho môn Ngữ văn. Những trang sách, những câu chuyện giàu cảm xúc từng là thế giới quen thuộc của em. Thế nhưng trong quá trình học tập, một cơ duyên đã đưa em đến với Địa lí và rồi niềm yêu thích ấy ngày càng lớn dần.

Đối với nhiều học sinh, Địa lí thường gắn với những con số, biểu đồ hay những kiến thức cần ghi nhớ. Nhưng với Diệp Ngân, mỗi bài học lại mở ra một hành trình khám phá mới. Từ địa hình, khí hậu, dân cư đến các vùng kinh tế, tất cả giúp em hiểu rõ hơn về đất nước mình đang sống và thế giới rộng lớn bên ngoài.

Ngân cho biết em bắt đầu "bén duyên" với môn Địa lí từ lớp 8 khi được cô giáo Lê Thị Dung - GV Địa lí nhà trường trực tiếp giảng dạy. Chính cô Dung cũng là người bồi đắp đam mê và phát hiện năng khiếu Địa lí của Diệp Ngân.

“Em cảm thấy Địa lí không chỉ là một môn học. Qua từng bài học, em hiểu hơn vì sao mỗi vùng đất lại có những đặc điểm riêng, vì sao con người ở mỗi nơi có những cách sinh hoạt và phát triển khác nhau. Điều đó khiến em càng muốn tìm hiểu sâu hơn. Điều đặc biệt, những kiến thức từ Địa lí còn tăng vốn hiểu biết để em vận dụng vào các môn học, như môn Ngữ Văn”, Diệp Ngân chia sẻ.

Tình yêu với môn học không đến từ những thành công tức thời mà được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì trong nhiều năm. Ngoài thời gian học trên lớp, em chủ động đọc sách, báo, theo dõi các chương trình khám phá về thiên nhiên, văn hóa, con người và các vấn đề kinh tế - xã hội trong nước cũng như thế giới. Những kiến thức tích lũy từ nhiều nguồn giúp em có thêm góc nhìn toàn diện và khả năng vận dụng tốt hơn trong quá trình học tập.

Điểm tựa gia đình, động lực từ thầy cô

Phía sau hành trình ấy là sự đồng hành lặng lẽ nhưng bền bỉ của gia đình. Bố mẹ Diệp Ngân đều công tác tại phường Thành Sen và luôn tạo điều kiện để con phát triển theo năng lực, sở thích của mình.

Chị Võ Phương Chi, mẹ của Diệp Ngân cho biết, từ nhỏ con gái đã có ý thức tự học và tinh thần tự giác cao. Trong quá trình trưởng thành, em từng thử sức ở nhiều môn học khác nhau trước khi thực sự tìm thấy niềm đam mê với Địa lí.

“Gia đình luôn tôn trọng lựa chọn của con. Chúng tôi không đặt áp lực thành tích mà mong con được học tập trong lĩnh vực mình yêu thích. Điều khiến gia đình vui nhất hôm nay không chỉ là kết quả thi mà là sự trưởng thành, bản lĩnh và tinh thần kiên trì mà con đã thể hiện trong suốt thời gian qua”, chị Chi chia sẻ.

Phía sau thành tích của Diệp Ngân là sự động viên của gia đình cùng sự dìu dắt tận tâm của thầy cô giáo Trường THCS Thạch Linh.

Không chỉ có gia đình, các thầy cô giáo cũng là những người góp phần quan trọng trên chặng đường chinh phục mục tiêu của Diệp Ngân. Những giờ học truyền cảm hứng, sự tận tình trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và sự động viên kịp thời đã giúp em có thêm động lực để vượt qua áp lực học tập.

Theo bà Phan Thị Tố Uyên, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thạch Linh, Diệp Ngân là học sinh có năng lực toàn diện, chăm chỉ, nghiêm túc và luôn đặt ra yêu cầu cao đối với bản thân. Thành tích mà em đạt được là kết quả xứng đáng cho quá trình phấn đấu bền bỉ trong nhiều năm học.

“Nhà trường rất tự hào về kết quả của Diệp Ngân. Đây là niềm vui không chỉ của cá nhân em và gia đình mà còn là động lực đối với thầy cô trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh. Chúng tôi tin rằng em sẽ tiếp tục phát huy năng lực của mình trong môi trường học tập mới”, bà Uyên cho biết.

Sự nỗ lực ấy dần được ghi nhận bằng những kết quả đáng khích lệ. Năm lớp 8, Diệp Ngân giành giải khuyến khích học sinh giỏi Địa lí lớp 9 cấp tỉnh. Lớp 8, em tiếp tục bứt phá với giải Nhất cấp tỉnh môn Địa lí. Những thành tích ấy không chỉ khẳng định năng lực mà còn tiếp thêm động lực để em mạnh dạn đặt mục tiêu chinh phục Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Phương Hồ

TIN LIÊN QUAN





















Home Icon VỀ TRANG CHỦ