🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Từ cậu bé dân tộc Si La đến người chiến sĩ biên phòng nơi cực Tây Tổ quốc

3 giờ trước
Sinh ra ở bản Nậm Sin, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, nơi địa đầu cực Tây của Tổ quốc, hành trình trưởng thành của Trung úy Lỳ Phú Hừ là câu chuyện đẹp về nghị lực vượt khó, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của một thanh niên dân tộc Si La nơi vùng biên giới xa xôi.

Là anh cả trong gia đình có ba anh em, từ nhỏ Lỳ Phú Hừ đã sớm cảm nhận những khó khăn, vất vả của cuộc sống nơi bản vùng cao. Thế nhưng chính hoàn cảnh ấy lại hun đúc trong em quyết tâm học tập để thay đổi tương lai.

Rời bản Nậm Sin nhỏ bé để theo học tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Chung Chải, Hừ bắt đầu những tháng ngày sống xa bố mẹ và các em. Cậu học trò nhỏ khi ấy mới hơn 10 tuổi đã phải tự mang theo gạo, xoong nồi, tự nấu cơm, tự chăm sóc bản thân. Những năm tháng xa nhà đã rèn luyện cho Hừ tính tự lập, bản lĩnh và sự kiên trì từ rất sớm.

Hết cấp II, Hừ tiếp tục thi đỗ vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên, cách nhà hơn 200km. Kể về ngày đầu tiên xuống thành phố nhập học năm 2016, Hừ vẫn nhớ cảm giác tủi thân khi lần đầu đi xe khách một mình. Trong khi nhiều bạn có bố mẹ, người thân đưa đón thì cậu học trò lủi thủi một mình ôm hành lý bước vào môi trường mới.

“Ngày ấy em đã khóc. Không phải vì sợ học xa mà vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Nhưng em tự nhủ phải cố gắng để không phụ lòng gia đình”, Hừ chia sẻ.

Đặc biệt hơn, trong số 7 học sinh người Si La tham gia kỳ thi vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh năm học đó, chỉ duy nhất Lỳ Phú Hừ trúng tuyển. Thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm vui lớn đối với bà con dân tộc Si La ở vùng biên giới Mường Nhé.

Trung úy Lỳ Phú Hừ tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới.

Những năm tháng học tập dưới mái trường nội trú tỉnh đã nuôi dưỡng trong Hừ một ước mơ lớn lao: Trở thành sĩ quan quân đội để được phục vụ Tổ quốc, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quê hương. Với quyết tâm ấy, Hừ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện.

Nghị lực vượt khó và ý chí kiên cường đã giúp chàng trai người Si La hiện thực hóa ước mơ khi trúng tuyển vào Học viện Biên phòng, trở thành sinh viên khóa 35 ngành Biên phòng, chuyên ngành Quản lý biên giới.

Bốn năm học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ đã tôi luyện cho Hừ bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của người quân nhân cách mạng. Ngay năm học đầu tiên, anh đã đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến nhờ kết quả học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và phong trào thể dục thể thao của học viện.

Đến nay, dù đã rời mái trường phổ thông nhiều năm, nhưng thầy, cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên vẫn luôn nhớ về cậu học trò người Si La giàu nghị lực ấy. Trong nhiều buổi sinh hoạt, ngoại khóa, câu chuyện của Lỳ Phú Hừ vẫn được nhắc đến như một tấm gương tiêu biểu về tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên trong học tập và cuộc sống để giáo dục, truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh dân tộc thiểu số.

Trung úy Lỳ Phú Hừ và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng tặng quà các cháu thiếu nhi bản Nà Bủng 1.

Tháng 8/2025, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, Trung úy Lỳ Phú Hừ được phân công công tác tại Đồn Biên phòng Nà Bủng.

Nà Bủng là địa bàn đặc thù biên giới, giao thông còn khó khăn, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Xác định muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì trước hết phải hiểu dân, gần dân, Hừ thường xuyên cùng đồng đội xuống cơ sở, đến từng bản làng để gặp gỡ, trò chuyện với bà con. Những chuyến công tác giúp anh hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn mà người dân đang đối mặt.

Cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, với vai trò Phó Bí thư Chi đoàn đơn vị, Trung úy Lỳ Phú Hừ còn tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng. Các chương trình như “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, giúp dân thu hoạch lúa, vệ sinh môi trường luôn có sự góp mặt của anh và đồng đội.

Những ngày vừa qua, anh cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng tổ chức khơi thông cống rãnh, phát quang cây cối ven đường tại các bản Nà Bủng 1, Nà Bủng 2, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, bảo đảm giao thông thuận lợi cho người dân.

Phát huy hiệu quả mô hình “Tay kéo Biên phòng” tổ chức cắt tóc cho học sinh các trường học trên địa bàn, Trung úy Lỳ Phú Hừ còn đề xuất tham mưu chỉ huy đơn vị mở thêm điểm cắt tóc miễn phí cho người dân khu vực gần cổng đồn vào các ngày cuối tuần. Hoạt động tuy giản dị nhưng đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, để hình ảnh người lính biên phòng ngày càng gần gũi trong lòng nhân dân.

Mô hình “Tay kéo Biên phòng” được Trung úy Lỳ Phú Hừ và chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng duy trì hiệu quả thời gian qua.

Nói về mình, Trung úy Lỳ Phú Hừ chỉ cười hiền lành. Với anh, trở thành người chiến sĩ biên phòng để góp phần giữ gìn bình yên biên giới là ước mơ lớn nhất và nay đã trở thành hiện thực.

“Tôi luôn biết ơn gia đình, thầy cô và những người đã giúp đỡ mình trên chặng đường trưởng thành. Bây giờ điều tôi mong muốn nhất là tiếp tục cống hiến sức trẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia”, anh chia sẻ.

An Biên















Home Icon VỀ TRANG CHỦ