🔍
Chuyên mục: Học bổng - Du học

Từ bỏ vào Viện công nghệ Ấn Độ (ITT) và Google, đây là cách mà nhà sáng tạo nội dung này đã định nghĩa lại thành công

1 giờ trước
Hành trình trọn vẹn của nhà sáng tạo nội dung Bhavishya Raghav từ việc từ bỏ giấc mơ 'cái nôi sản sinh ra nhiều CEO công nghệ hàng đầu thế giới' và Google, đến khi được chính 'gã khổng lồ' công nghệ này mời tham dự sự kiện ra mắt độc quyền dòng sản phẩm Google Pixel 11 Series.

Nhiều năm trước, nhà sáng tạo nội dung Bhavishya Raghav đã đứng trước một quyết định mang tính bước ngoặt: Từ bỏ giấc mơ vào IIT để dấn thân vào hành trình sáng tạo nội dung. Thật bất ngờ, anh lại có cơ hội góp mặt tại một sự kiện danh giá của Google, nơi mà trước đây anh từng nghĩ là nằm ngoài tầm với. Câu chuyện của Raghav là minh chứng cho thấy những ngã rẽ bất ngờ của cuộc đời có thể dẫn lối đến những hành trình đầy giá trị, qua đó định nghĩa lại thành công theo cách khác biệt so với những chuẩn mực thông thường.

Đối với nhiều sinh viên Ấn Độ, giấc mơ dường như đã được định sẵn: học tập chăm chỉ, vượt qua các kỳ thi cạnh tranh khốc liệt, đỗ vào IIT (Học viện Công nghệ Ấn Độ), kiếm được một công việc tốt và cuối cùng thành công rực rỡ tại một tập đoàn công nghệ hàng đầu. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi lộ trình được vạch ra kỹ lưỡng ấy không thành hiện thực? Câu chuyện của nhà sáng tạo nội dung Bhavishya Raghav là một lời nhắc nhở rằng, đôi khi, chính con đường vòng lại dẫn ta đến đích đến thực sự.

Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) là một mạng lưới gồm 23 trường đại học kỹ thuật và nghiên cứu công lập tự chủ tại Ấn Độ. Được thành lập từ năm 1951, hệ thống này nổi tiếng toàn cầu với chất lượng đào tạo xuất sắc, quy chế tuyển sinh cực kỳ khắt khe và là cái nôi sản sinh ra nhiều CEO công nghệ hàng đầu thế giới.

Gần đây, Raghav đã có mặt tại một sự kiện độc quyền của Google, nhiều năm sau khi anh lặng lẽ từ bỏ giấc mơ thời thơ ấu là được làm việc cho gã khổng lồ công nghệ này. Khi chia sẻ những bức ảnh chụp tại văn phòng Google lên Instagram, anh đã trải lòng về việc sự nghiệp của mình rẽ sang một hướng hoàn toàn bất ngờ.

'Tôi đã lặng lẽ buông bỏ giấc mơ đó'

Nhìn lại thời còn đi học, Raghav nhớ lại việc đỗ vào IIT và sau đó làm việc tại Google từng là mục tiêu lớn đối với cả anh và gia đình: "Khi còn học lớp 11, tôi đã có một giấc mơ. Thực ra, đó là giấc mơ của gia đình tôi: Học thật giỏi, đỗ vào IIT, học tập tốt ở đó và một ngày nào đó có được công việc tại Google". Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra theo kế hoạch, Raghav đã không thể đỗ vào IIT. Giống như nhiều sinh viên phải chứng kiến ​​tương lai mà mình từng dày công tưởng tượng bỗng chốc thay đổi, cuối cùng, anh cũng ngừng theo đuổi giấc mơ cụ thể đó.

"Tôi đã không thể vào được IIT. Và đâu đó trên hành trình ấy, tôi đã lặng lẽ buông bỏ giấc mơ đó. Tôi tự nhủ: Google ư? Chắc nơi đó không dành cho mình đâu", anh chia sẻ.

Bạn dành nhiều năm tin rằng, chỉ có một con đường "đúng đắn" dẫn đến thành công, để rồi nhận ra rằng, cuộc sống hiếm khi đi theo một đường thẳng. Các kỳ thi tuyển sinh không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Kế hoạch đại học thay đổi. Công việc mơ ước thuộc về người khác. Và đôi khi, bạn lại dấn thân vào một sự nghiệp hoàn toàn khác biệt so với những gì bạn từng hình dung khi mới 17 tuổi.

Từ việc từ bỏ giấc mơ đến con đường sáng tạo nội dung

Thay vì đi theo lộ trình truyền thống mà mình từng hình dung, Raghav cuối cùng đã bước chân vào lĩnh vực sáng tạo nội dung. Thay vì bám víu vào một kế hoạch sự nghiệp được vạch ra hoàn hảo, anh tập trung vào việc học hỏi, làm việc và không ngừng nỗ lực để khẳng định bản thân.

Theo thời gian, những nỗ lực đó đã mở ra những cánh cửa mà có lẽ anh chưa từng lường trước được khi còn ngồi trong lớp học và mơ về Google. "Nhưng cuộc đời lại có một kế hoạch khác. Tôi bắt đầu sáng tạo nội dung. Tôi không ngừng học hỏi, làm việc và kiên trì xuất hiện", Raghav viết. Và rồi, một khoảnh khắc mang tính trọn vẹn đã đến.

Nhiều năm sau khi tự thuyết phục bản thân rằng, Google có lẽ không dành cho mình, anh đã được công ty này mời tham dự sự kiện ra mắt độc quyền dòng sản phẩm Google Pixel 11. Điều đó có nghĩa là anh bất ngờ được đứng ngay bên trong công ty mà mình từng mơ ước được gia nhập, chỉ là không phải với tư cách một sinh viên tốt nghiệp IIT đang ứng tuyển vào một vị trí kỹ thuật.

"Tôi đã tự tạo ra cánh cửa cho chính mình"

Có lẽ, điều dễ đồng cảm nhất trong câu chuyện của Raghav là việc anh không đến được với Google theo con đường mà mình từng hình dung ban đầu. "Tôi không bước vào Google qua cánh cửa mà mình từng tưởng tượng. Tôi bước vào qua một cánh cửa hoàn toàn khác, cánh cửa mà tôi đã tự tay tạo ra", anh viết.

Ngay khi bài đăng xuất hiện trên mạng xã hội, nó đã nhanh chóng khơi dậy những cuộc thảo luận trực tuyến: Tự hào về bạn; Đó là sự sắp đặt của Chúa; Anh ơi, anh có thể hướng dẫn em được không? Em cũng mơ ước được làm việc ở đó. Làm ơn nhé; Hãy cứ luôn mỉm cười nhé!! Hãy tiếp tục nỗ lực; Ước mơ của mọi người đang dần trở thành hiện thực, không biết bao giờ mới đến lượt mình; Tôi cực kỳ tự hào về bạn! Đây là thành quả của sự nỗ lực thực sự. Bạn hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Xin gửi thật nhiều lời chúc mừng. Hãy tiếp tục vươn xa và gặt hái thêm nhiều thành công nhé!; Ngày càng có nhiều áp lực buộc người ta phải định hình mọi thứ từ sớm: Chọn đúng ngành học, chọn đúng trường đại học và lấy được tấm bằng phù hợp...

Ly Ly








Home Icon VỀ TRANG CHỦ