🔍
Chuyên mục: Thế giới

TT Trump: Nền văn minh Iran có thể biến mất trong tối nay

2 giờ trước
Trong đăng tải trên mạng xã hội vào sáng 7/4, ông Trump cảnh báo Iran: 'Cả một nền văn minh có thể biến mất trong đêm nay, không bao giờ có thể được khôi phục trở lại'.
00:00
00:00

Ông Trump dọa xóa sổ Iran nếu không đạt thỏa thuận Trước hạn chót áp đặt, ông Trump tuyên bố có thể phá hủy cầu, nhà máy điện Iran chỉ trong một đêm, nếu Tehran không từ bỏ tham vọng hạt nhân và mở eo biển Hormuz.

Nhà Trắng bác tin sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Iran

Nhà Trắng bác bỏ thông tin cho rằng Phó tổng thống JD Vance ám chỉ khả năng Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Iran, sau khi ông nói Washington có những công cụ “đến nay vẫn chưa quyết định sử dụng” để thực thi tối hậu thư của Tổng thống Donald Trump.

Cùng thời điểm, Tổng thống Trump nói với truyền thông Mỹ rằng Washington sẽ triển khai các kế hoạch đã chuẩn bị đối với Iran ngay sau khi hạn chót hết hiệu lực.

TT Trump: Nền văn minh Iran có thể biến mất trong tối nay

Cảnh báo cứng rắn được đưa ra khoảng 12 giờ trước hạn chót ông đặt ra để Iran đồng ý đạt thỏa thuận với Mỹ, bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz, nếu không Iran sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công trừng phạt nặng nề.

Trong đăng tải trên mạng xã hội, ông Trump viết thêm: “Cả một nền văn minh có thể biến mất trong đêm nay, không bao giờ có thể được khôi phục trở lại. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, giờ đây khi chúng ta đã có sự thay đổi chế độ hoàn toàn và triệt để, nơi những tư duy khác biệt, thông minh hơn và ít cực đoan hơn chiếm ưu thế, có thể một điều gì đó mang tính cách mạng tuyệt vời sẽ xảy ra, ai mà biết được?

Bài đăng của ông Trump ngày 7/4.

Chúng ta sẽ biết vào tối nay, một trong những thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử dài và phức tạp của thế giới. 47 năm tống tiền, tham nhũng và chết chóc cuối cùng sẽ chấm dứt. Chúa phù hộ cho người dân vĩ đại của Iran!”.

Có thể thấy trong tuyên bố đầy chất đe dọa của ông Trump vẫn để ngỏ khả năng hạ nhiệt, khi cho rằng “có thể một điều gì đó mang tính cách mạng tuyệt vời có thể xảy ra”.

Ngay khi ông Trump thực hiện đăng tải này, theo CNN, Israel thực hiện các cuộc không kích nhắm vào các tuyến vận tải trọng yếu trên khắp Iran, bao gồm đường sắt, cầu và các tuyến cao tốc quan trọng. Thông tin được một quan chức Israel tiết lộ với CNN.

Nguồn tin này cho biết Israel sẽ nhắm vào các tuyến giao thông đang được Iran sử dụng để vận chuyển đạn dược, tên lửa và bệ phóng tên lửa.

Trong tuyên bố đưa ra trong ngày 7/4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) kêu gọi người dân Iran tránh di chuyển bằng tàu hỏa trên toàn quốc.

Cùng thời điểm, Mỹ cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự trên đảo Kharg. Theo một quan chức Mỹ chia sẻ với CNN, các đòn đánh không nhắm vào cơ sở dầu mỏ trên đảo.

Trước đó, Mỹ đã tấn công đảo Kharg vào ngày 13/3. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khi đó cho biết 90 mục tiêu đã bị đánh trúng, bao gồm “các cơ sở lưu trữ thủy lôi hải quân, hầm chứa tên lửa và nhiều địa điểm quân sự khác”.

Những tối hậu thư leo thang của ông Trump với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ nhiều lần đe dọa tung đòn tấn công nặng nề vào Iran, chủ yếu nhắm vào hạ tầng dân sự, nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận theo điều kiện của ông. Dưới đây là diễn biến các tối hậu thư liên tục thay đổi:

Ngày 21/3: Ông Trump ra tối hậu thư 48 giờ, yêu cầu Iran mở eo Hormuz nếu không sẽ bị tấn công vào các nhà máy điện.23/3: Hạn chót được lùi thêm 5 ngày, với lý do có tiến triển trong đàm phán với Tehran.

Ngày 26/3: Ông đưa ra hạn chót mới 10 ngày, kết thúc vào 20h ngày 6/4.

Ngày 4/4: Ông nói Iran có 48 giờ để đạt thỏa thuận, tiếp tục nhắc lại mốc 6/4.

Ngày 5/4: Hạn chót tiếp tục bị đẩy sang tối 7/4, kèm cảnh báo Iran “sẽ không còn nhà máy điện hay cây cầu nào” nếu không hành động.

Cuối ngày 5/4: Ông công bố mốc cụ thể trên mạng xã hội: “20h tối thứ Ba (7/4) theo giờ miền Đông nước Mỹ”.

Ngày 6/4: Ông tuyên bố đây là hạn chót cuối cùng, “rất khó” gia hạn, đồng thời nói Iran có thể bị “xóa sổ trong một đêm”.

Ngày 7/4: Ngôn từ leo thang mạnh, ông cảnh báo “cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay”, chỉ vài giờ trước hạn chót.

Hội đồng Bảo anLiên Hợp Quốc chuẩn bị bỏ phiếu về eo biển Hormuz

Phóng viên Al Jazeera tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York cho biết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an sắp được đưa ra bỏ phiếu trong ít phút tới sau khi đã trải qua 6 lần chỉnh sửa trong hai tuần qua.

Nga, Trung Quốc và Pháp từng phản đối một số nội dung và đe dọa phủ quyết.

Bản dự thảo hiện tại đã được điều chỉnh để “dễ chấp nhận hơn” với 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an.

Theo nội dung được đăng trên mạng xã hội, nghị quyết của Liên Hợp Quốc gồm: “Khuyến khích mạnh mẽ các quốc gia có lợi ích trong việc sử dụng các tuyến hàng hải thương mại qua eo Hormuz phối hợp các nỗ lực mang tính phòng vệ, phù hợp với hoàn cảnh, nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, bao gồm hộ tống tàu thương mại, đồng thời ngăn chặn các hành động đóng, cản trở hoặc can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế tại eo Hormuz”.

Ông Netanyahu: Israel đánh vào đường sắt, cầu tại Iran

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này đã tấn công các tuyến đường sắt và cầu tại Iran trong ngày, cho rằng đây là những mục tiêu được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sử dụng, dù không đưa ra bằng chứng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Times of Israel

Ông cũng nói rằng Israel hôm trước đã “phá hủy máy bay vận tải và hàng chục trực thăng”, cũng với cáo buộc chúng phục vụ IRGC nhưng không kèm bằng chứng.

Ông Trump đưa ra “đe dọa mang tính hủy diệt” với Iran

Đây là mức độ leo thang ngôn từ chưa từng có, ngay cả theo tiêu chuẩn của ông Trump, theo Al Jazeera. Ngôn ngữ này vượt xa các tuyên bố về không kích thông thường, chuyển sang đe dọa cả một nền văn minh.

Những người hiểu rõ quy mô quân sự của Iran cho rằng để thực hiện điều đó sẽ cần một lượng hỏa lực khổng lồ.

Tổng thống Mỹ đã nâng mức đe dọa chỉ một ngày sau khi nói sẽ tấn công các nhà máy điện, cầu và cơ sở năng lượng. Hiện ông chuyển sang cảnh báo về một “mối đe dọa mang tính tồn vong”, vượt xa việc đánh vào hạ tầng.

“Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay”, ông viết trên Truth Social, đồng thời thể hiện tính tất yếu: “Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng rất có thể sẽ xảy ra”.

Thông điệp này cho thấy ông Trump gần như đang phủi trách nhiệm, ngụ ý rằng nếu Iran không mở lại eo Hormuz trước hạn chót 20h ngày 7/4 (7h ngày 8/4 giờ Hà Nội), ông sẽ buộc phải hành động.

Chuyên gia: Ông Trump “bất lực” trước cách Iran phản công

Ông David Des Roches, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, cho rằng ông Trump liên tục dao động giữa việc muốn đàm phán với Iran và đe dọa “xóa sổ” nước này chỉ trong vài ngày.

“Hành vi của Iran cho thấy họ phản ứng như bất kỳ con người lý trí nào khi rơi vào thế bế tắc”, ông nói với Al Jazeera.

Theo ông, điều khiến ông Trump “phát điên” là Iran không đáp trả trực tiếp các lực lượng tấn công mình, mà nhắm vào các quốc gia trung lập và tàu dân sự trên vùng biển quốc tế.

“Và ông ấy gần như không có nhiều khả năng để xử lý điều đó”, ông nói.

Chuyên gia: Bài đăng của ông Trump cho thấy mức độ giận dữ gia tăng

Phát ngôn mới nhất của Tổng thống Mỹ về việc “xóa sổ cả một nền văn minh” tại Iran cho thấy ông đang trở nên “tức giận và tuyệt vọng hơn”, ông Hassan Ahmadian, trợ lý giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tehran, nói với Al Jazeera.

“Giọng điệu ngày càng gay gắt, điều đó cho thấy ông ấy đang gặp khó”, ông Ahmadian nhận định. “Ông muốn các lời đe dọa gây sức ép lớn hơn với Iran, buộc họ phải thay đổi lập trường”.

Chuyên gia này cho rằng dù ông Trump khó có thể thực hiện toàn bộ lời đe dọa, ông vẫn có thể gia tăng mức độ tấn công, và Tehran đã cam kết sẽ đáp trả tương xứng.

“Đây là một thế bế tắc đã hình thành từ khi chiến sự bắt đầu và vẫn tiếp diễn, trong khi ông chưa đạt được bất kỳ mục tiêu nào”, ông Ahmadian nói.

Phó TT Vance nói đòn đánh đảo Kharg không phải thay đổi chiến lược

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận các cuộc không kích gần đây của Mỹ vào đảo Kharg, nhưng cho rằng đây không phải là “sự thay đổi chiến lược”, trong bối cảnh hạn chót tối thứ Ba mà Tổng thống Donald Trump đặt ra cho Iran về việc mở lại eo Hormuz đang đến gần.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Reuters

Ông Vance cho biết đã trao đổi trước với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine.

“Theo hiểu biết của tôi, sau khi trao đổi với ông Pete và tướng Caine, là chúng ta sẽ tấn công một số mục tiêu quân sự trên đảo Kharg. Tôi tin rằng chúng ta đã thực hiện điều đó”, ông nói trong cuộc họp báo tại Budapest ngày 7/4.

Ông nhấn mạnh các đòn đánh này không làm thay đổi chiến lược tổng thể, cũng không ảnh hưởng đến hạn chót 20h theo giờ miền Đông mà Tổng thống Mỹ đặt ra cho Iran để mở lại eo Hormuz.

An Hòa

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ