Truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia
Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Quân khu V cùng các sở, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh.
Về phía tỉnh Mondulkirri - Vương quốc Campuchia có bà Keo Sa Vươn, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkirri cùng đại diện lãnh đạo Đoàn công tác tỉnh Mondulkirri.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang đưa hài cốt các liệt sĩ đến an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Trong đợt quy tập lần này, 27 hài cốt liệt sĩ (đều chưa xác định được danh tính) đã được Đội K51 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk) tìm kiếm, quy tập và đưa về nước sau gần 7 tháng trên địa bàn tỉnh Mondulkirri - Vương quốc Campuchia. Tính đến nay, sau 25 năm, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã quy tập được 769 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Đông đảo người dân cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đón đoàn đưa 27 hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về Việt Nam.
Đây là kết quả của hành trình đầy gian khổ, hiểm nguy nhưng rất đỗi thiêng liêng mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã không ngừng nỗ lực vượt qua rừng núi, thời tiết khắc nghiệt, thậm chí đối mặt với nguy cơ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh trong suốt nhiều năm qua, góp phần đưa những đồng đội trở về với đất mẹ. Đây cũng là thể hiện lòng biết ơn và thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và quyết tâm cao của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk trong giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh.

Cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân đón các anh về với đất Mẹ.
Đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Những người con ưu tú của đất nước Việt Nam đã ngã xuống nơi chiến trường Campuchia, vì tình hữu nghị quốc tế cao cả, để giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, chiến tranh đã lùi xa hơn nữa thế kỷ, nhưng vẫn còn đó nỗi đau mà chiến tranh để lại, trong đó nỗi đau lớn nhất là còn nhiều liệt sĩ chưa xác định được thông tin, chưa tìm được phần mộ, trong đó có các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia vẫn chưa được quy tập đầy đủ về các nghĩa trang liệt sĩ của đất Mẹ Việt Nam.
“Nối tiếp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn’’, địa phương luôn tích cực đẩy mạnh công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của thân nhân, gia đình các liệt sĩ. Chính quyền và nhân dân Đắk Lắk nguyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong các giai đoạn tiếp theo với trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Tất cả mọi người đều hiểu rằng, nỗi đau chiến tranh chỉ thực sự lắng xuống khi không còn người con nào của Tổ quốc phải nằm lại nơi đất khách. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một niềm an ủi cho gia đình, một mảnh ghép vẹn tròn cho lịch sử, minh chứng cho đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta”, Phó Chủ tịch Đào Mỹ nhấn mạnh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng chính quyền địa phương, lãnh đạo tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ.
Thay mặt Chính quyền, nhân dân tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia, bà Keo Sa Vươn, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkirri đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các Anh hùng Liệt sỹ của Việt Nam đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước Việt Nam và giúp đất nước Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thân nhân các gia đình liệt sĩ đã hiến dâng những người con ưu tú cho đất nước Việt Nam cho độc lập tự do của mỗi dân tộc, cho tình hữu nghị đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia và hai tỉnh Đắk Lắk - Mondulkiri.

27 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đã về với đất Mẹ.
“Trong những năm qua, Ban chuyên trách tỉnh Mondulkiri và tỉnh Đắk Lắk đã luôn nỗ lực, phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Mondulkiri đưa về Việt Nam. Trong thời gian tới, Chính quyền của hai tỉnh Mondulkiri và Đắk Lắk sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Mondulkiri về nước. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội K51 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ được giao”, bà Keo Sa Vươn nói.
Văn Thành
34 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
Vừa xong
Vừa xong
4 phút trước
7 phút trước
7 phút trước
10 phút trước
11 phút trước
11 phút trước
16 phút trước
19 phút trước