🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Trường Thiếu sinh quân miền Trung – nơi ươm mầm ước mơ

1 giờ trước
Giữa nhịp sống hối hả của miền Trung nắng gió, có một ngôi trường đang từng ngày thắp lên niềm tin và hy vọng cho biết bao gia đình - Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Nơi đây không chỉ là mái trường dạy chữ, mà còn là môi trường rèn luyện kỷ luật, ý chí và nhân cách, chắp cánh cho những ước mơ tuổi thơ bay cao, bay xa.

Những ngày qua, khi thông tin tuyển sinh của nhà trường được lan tỏa, hàng nghìn phụ huynh từ các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 4 và Quân khu 5 đã bày tỏ mong muốn gửi gắm con em mình vào học tập, rèn luyện tại trường. Không ít em nhỏ đã nuôi trong tim ước mơ được khoác lên mình màu áo học viên thiếu sinh quân, được học tập, trưởng thành trong môi trường quân đội mẫu mực, chính quy.

Diện mạo mới của Trường Thiếu sinh quân miền Trung, đứng chân tại tổ dân phố Phú Bình, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Văn Cường, Phường Tam Kỳ, Thành phố Đà Nẵng trao đổi: “Tôi tin rằng, nếu được học ở Trường Thiếu sinh quân miền Trung, con tôi không chỉ được học tốt mà còn được rèn luyện để trở thành người có ích. Đó là điều mà bất cứ người làm cha, làm mẹ nào cũng mong muốn…”. Trong hàng trăm lá đơn gửi về nhà trường, có những tâm thư khiến người đọc không khỏi xúc động. Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thùy Ni, trú xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng là một minh chứng.

Chị Ni - người phụ nữ gốc Huế nhỏ bé nhưng mạnh mẽ - một mình chị gồng gánh nuôi bốn đứa con ăn học sau khi chồng chị, anh Nguyễn Mạnh Tuấn, nguyên Bí thư Huyện đoàn Quế Sơn (cũ), đột ngột qua đời vì đột quỵ. Khi ấy, 2 cặp song sinh mới lên 6, đứa nhỏ còn nằm nôi, cuộc sống của chị tưởng chừng chao đảo. Nhưng bằng nghị lực và tình yêu thương, chị vừa làm cha, vừa làm mẹ, tần tảo nuôi các con khôn lớn. Là gia đình gia đình cách mạng, giàu truyền thống yêu nước. Ông cố của hai cháu Hoàng Sa và Trường Sa là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ; ông nội từng chiến đấu trên chiến trường Campuchia. Có lẽ chính dòng máu ấy đã thôi thúc chị Ni khát vọng cho các con tiếp bước truyền thống gia đình.

Khi biết Trường Thiếu sinh quân miền Trung tuyển sinh, chị đã viết đơn, gửi gắm ước mơ cho hai con trai song sinh Hoàng Sa và Trường Sa, sinh năm 2015 được vào học tại trường. Chị tin rằng, nơi đây sẽ là điểm tựa, là môi trường tốt nhất để các con được nuôi dưỡng, rèn luyện và trưởng thành. “Tôi chỉ mong các con có một môi trường tốt, được học hành, được rèn luyện nên người. Nếu các cháu được vào học ở trường, đó là niềm hạnh phúc rất lớn với gia đình tôi...”.

Trước hoàn cảnh ấy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Trung đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể, chi tiết để chị hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo nguyện vọng của các em sớm được xem xét.

Đảng ủy Ban giám hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Trung trao quyết định kiện toàn các chi bộ, quyết tâm lãnh đạo xây dựng đảng bộ nhà trường vững mạnh.

Có mặt tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung vào chiều 11-4, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Thành Trung, Chính ủy Nhà trường cho biết: “Ngay sau khi có quyết định thành lập, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã triển khai đồng bộ, khẩn trương các mặt công tác, nhanh chóng ổn định tổ chức, sẵn sàng bước vào năm học mới. Mục tiêu là bảo đảm các em học sinh được nuôi dưỡng, học tập và rèn luyện tốt nhất theo các tiêu chí đã đề ra. Đồng thời, Nhà trường đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các trường THCS, THPT trên địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể, giúp phụ huynh và học sinh nắm rõ đối tượng và quy trình tuyển sinh năm học 2026 - 2027”.

Chỉ sau 3 tuần thành lập, diện mạo của Trường Thiếu sinh quân miền Trung đã có nhiều đổi thay rõ nét. Từ khuôn viên, cảnh quan đến các khu tăng gia sản xuất, các hạng mục công trình đều đang được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hoàn thiện. Hiệu trưởng nhà trường, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng cho biết thêm: “Chúng tôi đang dốc toàn lực để hoàn thiện cảnh quan, môi trường học tập, sinh hoạt cho các em. Mục tiêu là xây dựng nhà trường thân thiện, chính quy, nơi các cháu có thể học tốt, rèn luyện tốt và phát triển toàn diện”.

Hai cháu Trường Sa và Hoàng Sa bên mẹ Ni và các em.

Không chỉ là nơi học tập, Trường Thiếu sinh quân miền Trung còn là “cái nôi” giáo dục đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc phòng của Việt Nam, nơi kết hợp hài hòa giữa tri thức, kỷ luật quân đội và giáo dục nhân cách. Ở đó, mỗi học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước. Với sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể cán bộ, giáo viên, chiến sĩ, Trường Thiếu sinh quân Miền Trung đang từng ngày “thay da đổi thịt”, sẵn sàng chào đón những thế hệ học sinh đầu tiên. Đó sẽ là những mầm xanh được nuôi dưỡng trong môi trường tốt đẹp, để mai này các em sẽ trở thành những công dân ưu tú, những quân nhân mẫu mực, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giữa bao khó khăn ban đầu, câu chuyện của chị Thùy Ni và ước mơ của hai em Hoàng Sa, Trường Sa như một nốt lặng đầy xúc cảm, làm sáng lên giá trị nhân văn sâu sắc của ngôi trường này. Nơi đây không chỉ mở ra cánh cửa tri thức, mà còn nuôi dưỡng, nâng đỡ những số phận, chắp cánh cho những ước mơ tưởng chừng xa vời trở thành hiện thực. Trường Thiếu sinh quân miền Trung - nơi ươm mầm tài năng, nơi khởi đầu của những hành trình lớn, nơi những ước mơ tuổi thơ được viết tiếp bằng ý chí, nghị lực và niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

THÙY TRANG

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ