🔍
Chuyên mục: Thời sự

Trước 'giờ G' của ngày hội non sông ở Hòa Xá

1 giờ trước
Chiều muộn một ngày tháng 3, con đường làng dẫn vào xã Hòa Xá rực lên sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Những dải băng rôn, khẩu hiệu được treo ngay ngắn dọc các tuyến đường; loa truyền thanh của các thôn vang lên nhắc nhở cử tri về ngày bầu cử đã cận kề. Không khí rộn ràng, háo hức lan tỏa từ đầu ngõ đến cuối xóm, từ những cụ già tóc bạc đến lớp thanh niên đang hăng hái tham gia công tác chuẩn bị…

Công tác tuyên truyền được xã Hòa Xá đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa ngày bầu cử. Ảnh: Thanh Hằng

Ngày mai, ngày 15-3, cử tri xã Hòa Xá cùng cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Với nhiều người dân nơi đây, đó không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội lớn của toàn dân - nơi mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào tương lai.

Trong căn nhà nhỏ của gia đình, bà Vũ Thị Chiên, hội viên Chi hội Cựu giáo chức Hòa Phú, xã Hòa Xá, vừa trò chuyện vừa cẩn thận cầm trên tay tờ danh sách những người ứng cử. Ở tuổi ngoài 80, bà đã trải qua nhiều kỳ bầu cử, nhưng cảm xúc háo hức vẫn vẹn nguyên như lần đầu.

Bà Vũ Thị Chiên, hội viên Chi hội Cựu giáo chức Hòa Phú, xã Hòa Xá phấn khởi hướng về ngày bầu cử. Ảnh: Thanh Hằng

Bà Chiên kể, mấy ngày nay, đi qua đầu làng, bà thấy các đoàn viên, thanh niên tất bật treo cờ, căng băng rôn, chỉnh trang lại đường làng, ngõ xóm. Không khí chuẩn bị khiến bà càng thêm phấn khởi.

“Chúng tôi đã đi bầu cử rất nhiều lần, nhưng lần này có ý nghĩa đặc biệt khi bộ máy chính quyền hai cấp được sắp xếp, tổ chức lại. Dù địa bàn xã rộng, dân đông, nhưng tôi thấy từ thôn, xóm đến xã, rồi trên truyền hình từ thành phố đến Trung ương, công tác chuẩn bị đều rất chu đáo. Cử tri ai cũng háo hức chờ ngày bầu cử”, bà Chiên chia sẻ.

Bên cạnh bà Chiên là cụ Đoàn Thị Đáo, năm nay tròn 100 tuổi. Dù tuổi cao, cụ vẫn minh mẫn và cầm trên tay tấm thẻ cử tri của mình. Theo kế hoạch của địa phương, tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để cụ thực hiện quyền công dân. “Chị tôi vẫn tỉnh táo lắm, vẫn mong được tự tay bỏ lá phiếu của mình”, bà Chiên xúc động nói.

Trên tay bà Chiên là danh sách trích ngang các ứng cử viên. Bà cho biết mình đã dành thời gian đọc kỹ từng thông tin để tìm hiểu. Với bà, lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân.

“Chúng tôi thấy các đại biểu trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đều rất xứng đáng. Nhưng theo cơ cấu, không phải ai cũng trúng cử. Vì vậy, cử tri phải lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, có năng lực, có tâm huyết để gánh vác trách nhiệm trước nhân dân”, bà Chiên nói.

Niềm tin của bà Chiên cũng là kỳ vọng chung của nhiều cử tri, dù trúng cử hay không, những người được giới thiệu ứng cử vẫn sẽ tiếp tục cống hiến cho xã hội, cho quê hương.

Chi hội Cựu giáo chức Hòa Phú, xã Hòa Xá trao đổi cùng nhau về tiêu chuẩn, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp 2026-2031. Ảnh: Thanh Hằng

Câu chuyện về bầu cử cũng là chủ đề sôi nổi trong buổi sinh hoạt của Chi hội Cựu giáo chức Hòa Phú những ngày này. Với các thầy cô giáo đã nghỉ hưu, cuộc bầu cử không chỉ là việc của mỗi cá nhân mà còn là dịp để phát huy vai trò nêu gương, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.

Chi hội Cựu giáo chức Hòa Phú thảo luận về tiêu chuẩn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Thanh Hằng

Tại buổi trao đổi của chi hội, các hội viên cùng nhau đọc lại danh sách ứng cử viên, thảo luận, tìm hiểu kỹ từng người để có lựa chọn đúng đắn.

Chi hội trưởng Hội Cựu giáo chức Hòa Phú Đoàn Thị Hòa chia sẻ, với trách nhiệm của những người từng làm nghề dạy học, mỗi cựu giáo chức càng phải nghiên cứu kỹ thông tin ứng cử viên để bầu chọn những người thật sự xứng đáng - những người có trình độ, có năng lực, có tâm và có tầm để phục vụ nhân dân.

“Chúng tôi cũng mong muốn thông qua gia đình, con cháu, học trò cũ… lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong bầu cử, để mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của lá phiếu của mình”, bà Hòa nói.

Các thành viên thuộc Đơn vị bầu cử số 1, xã Hòa Xá rà soát danh sách cử tri trước ngày bầu cử. Ảnh: PV

Trong không khí thảo luận sôi nổi ấy, bà Đoàn Thị Hà cho biết, chi hội đã tổ chức một buổi tọa đàm nhỏ để cùng nghiên cứu, tìm hiểu về các ứng cử viên. Theo bà Hà, dù đã nghỉ hưu, mỗi cựu giáo chức vẫn ý thức rõ trách nhiệm của mình với đất nước và địa phương.

“Chúng tôi đọc kỹ phần trích ngang lý lịch của các ứng cử viên để tìm ra những người có trình độ, năng lực, có tâm, có tài. Mỗi công dân đều có trách nhiệm lựa chọn những đại biểu xứng đáng để gánh vác công việc của đại phương, của thành phố, của đất nước”, bà Hà chia sẻ.

Không chỉ những người cao tuổi hay các cựu giáo chức quan tâm đến cuộc bầu cử, nhiều người dân trong xã cũng bày tỏ sự phấn khởi trước ngày hội lớn. Thầy giáo Trần Công Vui, cử tri thôn Phù Lưu Thượng cho biết, đã tham gia nhiều kỳ bầu cử trước đây, nhưng lần này cảm nhận rõ hơn sự chu đáo, trang nghiêm trong công tác chuẩn bị của địa phương.

Màu cờ đỏ trên khắp các tuyến đường, ngõ, xóm của xã Hòa Xá tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng về ngày hội non sông. Ảnh: PV

“Chính quyền các cấp đã chuẩn bị rất đầy đủ. Từ hệ thống truyền thanh của xã, của thôn đến các kênh thông tin trên mạng xã hội đều tuyên truyền rất rõ ràng về cuộc bầu cử. Người dân chúng tôi có nhiều thông tin để tìm hiểu về các ứng cử viên và lựa chọn một cách sáng suốt”, Thầy giáo Vui nói.

Người giáo viên này cũng bày tỏ kỳ vọng rằng những người trúng cử sẽ phát huy tốt vai trò của mình, lắng nghe ý kiến của cử tri và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của địa phương.

Không khí hướng về ngày bầu cử cũng lan tỏa mạnh mẽ trong lớp trẻ. Đoàn viên thanh niên Nguyễn Viết Cường chia sẻ, anh đã tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên và rất mong chờ ngày bầu cử.

“Tôi mong rằng những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ này sẽ đủ đức, đủ tài, đem hết sức mình phụng sự Tổ quốc và nhân dân, thực hiện đúng những cam kết trước cử tri”, anh nói.

Khi màn đêm buông xuống trên những con đường làng Hòa Xá, cờ đỏ vẫn tung bay trước mỗi mái nhà. Loa truyền thanh tiếp tục vang lên nhắc nhở về ngày bầu cử 15-3, ngày hội của non sông.

Trong mỗi gia đình, câu chuyện về các ứng cử viên, về lá phiếu và trách nhiệm công dân vẫn được nhắc đến với niềm tin và kỳ vọng. Ngày mai, những lá phiếu sẽ được bỏ vào hòm phiếu - từ bàn tay của những cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử, đến những cụ già đã trải qua gần trọn một thế kỷ cuộc đời.

Mỗi lá phiếu trách nhiệm ấy, với người dân Hòa Xá, chính là sự gửi gắm niềm tin vào một chặng đường phát triển mới của quê hương, của Thủ đô và của đất nước.

Minh Thúy


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ