Trước giờ bầu cử ở vùng biên của 'khúc ruột' miền Trung
Ở vùng biên viễn thuộc tỉnh Quảng Trị, nơi nhiều bản làng nằm sâu giữa núi rừng, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền địa phương mà còn là trách nhiệm trực tiếp của lực lượng công an cơ sở – những người gần dân, hiểu dân và gắn bó với từng mái nhà.
Vượt gần 200km đường rừng quanh co, chúng tôi đến xã rẻo cao Hướng Lập khi sương núi vẫn còn lãng đãng trên những triền đồi. Từ trụ sở xã, Trung tá Hồ Văn Vinh, Phó Công an xã Hướng Lập, cùng các cán bộ trong đơn vị bắt đầu chuyến xuống bản quen thuộc. Con đường đất đỏ dẫn vào khu dân cư còn đẫm hơi ẩm của buổi sớm. Hai bên đường, những lá cờ đỏ sao vàng được cắm ngay ngắn trước cổng mỗi ngôi nhà. Bản làng thức dậy trong sự yên ả của buổi sáng vùng biên, chỉ nghe tiếng bước chân cán bộ công an xen lẫn tiếng trẻ nhỏ gọi nhau đến trường.

Trước giờ bầu cử tại xã miền núi Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị.
Điểm dừng chân của Trung tá Hồ Văn Vinh cùng các cán bộ Công an xã Hướng Lập là ngôi nhà sàn của ông Hồ Văn Hía – một cử tri lớn tuổi trong bản. Bên bếp lửa còn âm ấm, câu chuyện về cuộc bầu cử diễn ra giản dị mà thân tình. “Các anh công an xuống tận nhà nói chuyện nên bà con hiểu rõ hơn. Bầu cử là việc của đất nước, mình cũng phải đi bầu cho đúng”, ông Hía chậm rãi nói.
Ông Hía năm nay đã ngoài tám mươi tuổi, sống cùng con cháu của bốn thế hệ trong gia đình. Trước sân nhà, vài luống sắn vừa bén rễ sau vụ xuống giống mới. Ông bảo cuộc sống ở bản giờ đã khác trước nhiều, đường sá thuận lợi hơn, bà con yên tâm làm ăn vì tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững. “Có việc gì trong bản, bà con cũng báo cho công an xã. Các anh xuống tận nơi giải quyết nên ai cũng tin tưởng”, ông nói.

Lực lượng đoàn viên thanh niên Công an xã miền Tân Lập, tỉnh Quảng Trị trang trí tại điểm bầu cử.
Ở Hướng Lập, việc tuyên truyền về bầu cử không chỉ diễn ra trong các cuộc họp thôn hay trên hệ thống loa truyền thanh. Những ngày này, cán bộ Công an xã còn trực tiếp đến từng nhà, gặp gỡ người dân để trao đổi, giải thích về ý nghĩa của cuộc bầu cử, đồng thời hướng dẫn cử tri tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Trung tá Hồ Văn Vinh cho biết: “Địa bàn rộng, nhiều bản xa nên anh em phải chủ động xuống từng bản để tuyên truyền. Điều quan trọng nhất là để bà con hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, nắm đúng các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử”.
Từ Hướng Lập ngược qua xã biên giới A Dơi, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử hiện rõ trên từng con đường vào bản. Những dãy cờ đỏ sao vàng được treo dọc tuyến đường dẫn vào trung tâm xã. Trước nhà văn hóa thôn, danh sách cử tri cùng tiểu sử các ứng cử viên đã được niêm yết trang trọng để người dân theo dõi, tìm hiểu.

Người dân xã miền núi Kim Điền, tỉnh Quảng Trị được lực lượng Công an xã hướng dẫn xem thông tin chính thống về ngày bầu cử.
Tại trụ sở Công an xã A Dơi, Trung tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an xã, đang cùng cán bộ rà soát lại kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử. Trên bàn làm việc là bản phương án phân công lực lượng trực, tuần tra, kiểm soát tại các khu vực bỏ phiếu. Trung tá Trung cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng phương án cụ thể cho từng tình huống. Ngoài lực lượng công an xã còn có sự phối hợp của các tổ an ninh cơ sở và chính quyền địa phương. Mục tiêu là bảo đảm để người dân yên tâm tham gia bầu cử”.
Những ngày này, cán bộ Công an xã A Dơi tăng cường tuần tra, nhất là vào ban đêm, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh.
Ở các xã Đakrông, Tà Rụt hay La Lay – những địa bàn nằm sâu trong dãy Trường Sơn – công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được triển khai bằng nhiều cách linh hoạt. Buổi chiều ở bản Ra Lây, xã Đakrông, nhà văn hóa thôn đông vui hơn thường lệ. Một buổi sinh hoạt cộng đồng được tổ chức với sự tham gia của cán bộ thôn, đoàn viên thanh niên và lực lượng Công an xã. Ngoài việc phổ biến về quyền và nghĩa vụ của cử tri, cán bộ công an còn giải thích cho người dân về những thông tin sai lệch có thể xuất hiện trên mạng xã hội.

Công an xã rẻo cao Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, chuyện trò với người dân trước giờ bầu cử.
Một cán bộ trong đơn vị chia sẻ: “Bà con giờ ai cũng có điện thoại thông minh rồi, nên chúng tôi hướng dẫn thêm cách xem các nguồn thông tin chính thống về bầu cử”. Ngồi bên hàng ghế gỗ trước nhà văn hóa, chị Hồ Thị Nía, một người dân trong bản, cho biết: “Trước đây, thông tin về bầu cử chủ yếu nghe qua loa truyền thanh. Giờ cán bộ xuống tận nơi giải thích nên bà con hiểu rõ hơn, ai cũng mong đến ngày đi bầu”.
Thượng tá Bùi Văn Thương, Trưởng Công an xã Đakrông, cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ bầu cử từ sớm. “Chúng tôi duy trì chế độ trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, phối hợp với các lực lượng và tổ an ninh cơ sở để nắm chắc tình hình địa bàn. Tinh thần là không để xảy ra bất cứ tình huống bị động nào”, Thượng tá Thương nhấn mạnh.
Giữa không gian núi rừng Trường Sơn, sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương, lực lượng công an cơ sở cùng sự đồng thuận của người dân đang tạo nên một không khí sôi nổi trước ngày bầu cử – ngày hội của lòng dân nơi vùng biên Quảng Trị.
Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi tuyên truyền, hướng dẫn người dân vùng biên giới trước ngày bầu cử.
Thanh Bình
38 phút trước
17 phút trước
1 giờ trước
14 phút trước
Vừa xong
Vừa xong
Vừa xong
2 phút trước
5 phút trước
7 phút trước
10 phút trước
10 phút trước