Trung vệ Phạm Lý Đức khiến HAGL lâm nguy
Đây được xem như “trận chung kết ngược” của mùa giải. Trước vòng đấu này, HAGL có 22 điểm, hơn chính PVF-CAND 8 điểm. Nếu thắng trên sân nhà, đội bóng phố Núi gần như cầm chắc vé trụ hạng. Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra theo kịch bản rất khác.
HAGL bước vào trận đấu với tổn thất lực lượng cực lớn. Đinh Quang Kiệt vắng mặt do nhận đủ 3 thẻ vàng, trong khi trung vệ Jairo và thủ môn Trần Trung Kiên đều không thể thi đấu vì chấn thương.

Phạm Lý Đức đã có ngày trở lại Pleiku đầy cảm xúc khi ghi bàn giúp PVF-CAND đánh bại HAGL 2-1. Ảnh: CLB PVF-CAND
Dù thiếu hụt nhân sự, HAGL vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm. Ngay phút 12, Duy Tâm khiến khán giả Pleiku tiếc nuối khi thực hiện cú sút phạt cực kỳ kỹ thuật. Thủ môn Minh Long đã đứng nhìn nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc bật ra.
Bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số, HAGL nhanh chóng phải trả giá. Phút 29, PVF-CAND tổ chức tấn công rất tốt bên cánh phải trước khi Mpande thực hiện đường tạt bóng thuận lợi để Mahmoud dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số trận đấu.
Chưa kịp lấy lại tinh thần, HAGL tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh ở phút 42. Thủ môn đội chủ nhà mắc sai lầm trong tình huống xử lý bóng, tạo điều kiện để trung vệ Phạm Lý Đức dễ dàng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho PVF-CAND.
Bàn thắng này càng đặc biệt hơn bởi Phạm Lý Đức từng khoác áo CLB HAGL mùa trước. Trong ngày trở lại Pleiku, trung vệ này đã khiến đội bóng cũ rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn.
Dù vậy, CLB HAGL vẫn kịp nhen nhóm hy vọng trước giờ nghỉ. Phút bù giờ thứ tư của hiệp một, Ngọc Lâm thực hiện đường chuyền chuẩn xác để Conceicao khống chế gọn gàng rồi dứt điểm đánh bại Minh Long, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Sang hiệp hai, CLB HAGL dồn toàn lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ hòa. Đội bóng phố Núi kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian nhưng lại thiếu sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng. CLB PVF-CAND chơi đầy kiên cường để bảo toàn chiến thắng quan trọng cho đến hết trận.
Thất bại này khiến HAGL chưa thể yên tâm trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng phố Núi hiện có 22 điểm, hơn PVF-CAND 5 điểm khi mùa giải vẫn còn 4 vòng đấu phía trước.
Nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ và giải quyết bài toán lực lượng, HAGL hoàn toàn có thể rơi vào tình thế nguy hiểm ở chặng cuối mùa giải.
Bá Hổ
6 ngày trước
6 ngày trước
6 ngày trước
53 phút trước
1 giờ trước
35 phút trước
6 phút trước
53 phút trước
57 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước