Trúng tuyển nguyện vọng 'chống trượt', nên học hay nghỉ năm sau thi lại?
Trúng tuyển mà vẫn không vui
Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Mai Khánh Đan (trúng tuyển ngành Kinh tế Y tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) cho biết, khi nhận được tin ngành học mà mình trúng tuyển không phải lựa chọn hàng đầu của bản thân, cô bạn không tránh khỏi sự bối rối, lo lắng về hành trình 4 năm đại học phía trước.

Ảnh: NVCC
"Mình lo lắng khi là khóa sinh viên đầu tiên theo học chương trình đào tạo mới của trường. Bên cạnh đó, vì là ngành mới nên thông tin, định hướng trong tương lai của ngành chưa rõ ràng với bản thân mình lắm. Một số thông tin trên mạng xã hội về chương trình đào tạo mới, triển vọng của ngành tại Việt Nam hay những khó khăn mà "khóa đầu" có thể gặp phải càng khiến bản thân mình hoang mang." - Khánh Đan chia sẻ.
Bạn Nguyễn Mai Linh (sinh năm 2007) cũng từng trải qua cơn đau đầu tương tự sau mùa thi năm trước. Từng trải qua một năm học ở môi trường chưa thực sự phù hợp, năm nay, Mai Linh thi lại với tư cách thí sinh tự do.
Nỗ lực của bạn đã được đền đáp xứng đáng với kết quả trúng tuyển vào ngành học mong muốn - ngành Quản lý phát triển đô thị & Bất động sản, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM. Tuy nhiên, giờ đây cô bạn lại phải thuyết phục gia đình vì bố mẹ bạn không đồng thuận với việc con học xa nhà.
"Sau khi có kết quả xét tuyển ở kỳ thi năm nay, mình đã đậu vào ngành học mong muốn. Tuy nhiên, việc học đại học xa nhà khiến bố mẹ phần nào không yên tâm và có định hướng cho mình theo học một ngành học khác. Suốt nhiều năm theo ban Xã hội, nếu chuyển sang một lĩnh vực khác, mình sợ bản thân không phù hợp và sau này sẽ hối tiếc." - Mai Linh tâm sự.
Chủ động tìm hướng đi phù hợp
Hiểu rằng ngoài mình ra, không ai có thể quyết định thay, Khánh Đan chủ động đào sâu, tìm hiểu kỹ về ngành học mình trúng tuyển. Cô bạn dành thời gian để tìm kiếm thêm thông tin về ngành học, chương trình đào tạo, cơ hội nghề nghiệp trong tương lai; đồng thời, trao đổi và lắng nghe chia sẻ của những "tiền bối" đi trước để có cảm nhận thực tế hơn về ngành.

Khánh Đan quyết định theo học sau khi trao đổi với gia đình và tìm hiểu thông tin về ngành nghề. Ảnh: NVCC
Nữ sinh cũng đã lên "dây cót" tinh thần, chuẩn bị phương án cho tương lai với dự định học song ngành để mở rộng thêm cơ hội và giảm bớt sự phụ thuộc vào một lựa chọn duy nhất.

Mai Linh nhận được sự ủng hộ từ gia đình sau hành trình dài nỗ lực. Ảnh: NVCC
Về phía Mai Linh, bạn chia sẻ, thời gian 1 năm chuẩn bị cho việc thi lại nhằm theo đuổi ngành học mình thật sự mong muốn không dễ dàng, đòi hỏi quyết tâm rất lớn: "Khoảng thời gian đó, mình vừa học đại học, vừa ôn thi, vừa tranh thủ làm thêm kiếm tiền để phục vụ cho việc ôn luyện và học tập".
Thành công chinh phục được nguyện vọng đại học mơ ước, Linh cũng không ngần ngại chia sẻ, trò chuyện và thuyết phục để nhận được sự ủng hộ và đồng hành từ ba mẹ cho phép dừng việc học chưa thực sự phù hợp với mình để chuyển sang môi trường mới. "Sau những lời khuyên, những tin nhắn chia sẻ câu chuyện của các cô bác, các anh chị mà mẹ mình đã đồng ý cho mình đi học rồi", nữ sinh chia sẻ thêm.
Việc lựa chọn ngành học cần được cân nhắc dựa trên sở thích, năng lực và điều kiện thực tế của mỗi người. Thay vì quyết định vội vàng trước áp lực từ kết quả tuyển sinh, hãy tranh thủ đến phòng Đào tạo của trường tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo của ngành, tham gia các nhóm/diễn đàn mạng của sinh viên trường để tìm kiếm thêm thông tin về thực tế học tập, chất lượng giảng dạy, cơ hội nghề nghiệp... để có thêm cơ sở khách quan trước khi lựa chọn con đường tiếp theo.

Nguyễn Thị Kim Anh
1 phút trước
16 phút trước
5 giờ trước
8 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
6 ngày trước
6 ngày trước
7 ngày trước
8 ngày trước
8 ngày trước
8 ngày trước
9 ngày trước
11 giờ trước
11 giờ trước