Trông mèo giúp mẹ, cô gái không ngờ thú cưng lại mắc kẹt trong tường suốt 2 ngày, phải gọi cứu hỏa đục tường giải cứu
Vụ việc xảy ra vào ngày 29/3 tại Buffalo, khi một phụ nữ đã gọi cho Đội Cứu hỏa Tình nguyện Springville nhờ hỗ trợ giải cứu một con vật bị mắc kẹt trong tường nhà.
Chỉ huy đội cứu hỏa Marc Gentner cho biết họ nhận được cuộc gọi thông báo có một con vật đã bị kẹt trong tường suốt hai ngày và gia đình không biết cách đưa ra ngoài. Khi kiểm tra, lực lượng cứu hộ cũng không xác định được chính xác con mèo đã chui vào bằng cách nào.
Theo ông Gentner, khu vực tầng hầm có nhiều vị trí mà con vật có thể đã chui vào. Tuy nhiên, việc nó mắc kẹt ở một góc tường cụ thể khiến việc xác định đường đi trở nên khó khăn. Ông cho rằng con mèo có thể đã rơi xuống khoảng trống giữa các thanh khung tường.
Chú mèo gặp nạn có tên Freya, 5 tuổi, thuộc giống mèo tam thể. Theo thông tin, Freya vốn có thói quen chui vào những nơi chật hẹp nhưng lại gặp khó khăn khi tìm đường ra.

Trông mèo giúp mẹ, cô gái không ngờ thú cưng lại mắc kẹt trong tường suốt 2 ngày, phải gọi cứu hỏa đục tường giải cứu. Ảnh minh họa: Getty
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Freya rơi vào tình huống này. Khi còn nhỏ, chú mèo từng bị mắc kẹt trong tường và phải được giải cứu. Tuy nhiên, sau nhiều năm, sự việc tương tự lại lặp lại.
Trong lần giải cứu gần nhất, Freya đã khiến lực lượng cứu hỏa gặp không ít khó khăn. Với cơ thể nhỏ, chú mèo có thể di chuyển trong các khoảng trống bên trong tường, khiến việc xác định vị trí chính xác trở nên phức tạp.
Lính cứu hỏa đã sử dụng camera nhiệt để tìm kiếm, nhưng thiết bị này không thể phát hiện được lượng nhiệt nhỏ phát ra từ cơ thể của con mèo. Sau đó, họ phải khoanh vùng khu vực nghi ngờ và tiến hành cắt một phần tường thạch cao để tiếp cận.
Một lính cứu hỏa cho biết đội đã cố gắng cắt tường trong phạm vi nhỏ nhất có thể để tránh gây hư hại lớn cho căn nhà. Sau khi mở được lối vào, một thành viên trong đội đã tiếp cận và đưa chú mèo ra ngoài an toàn.
Trong quá trình thực hiện, lực lượng cứu hộ cũng phải thận trọng vì phía sau tường có hệ thống ống nước và dây điện. Điều này khiến việc cắt tường phải được tính toán kỹ lưỡng để tránh gây thêm sự cố.
Sự việc xảy ra khi Jessica Tallant đang trông nom Freya thay cho mẹ. Cô cho biết không rõ bằng cách nào chú mèo có thể chui vào trong tường, bởi những con mèo khác trong nhà không gặp tình trạng tương tự.
Sau khi được giải cứu, Freya đã an toàn và có thể di chuyển bình thường. Vết tích duy nhất còn lại của sự việc là phần tường bị cắt và những hình ảnh ghi lại quá trình giải cứu.
Jessica Tallant sau đó đã đăng lời cảm ơn lực lượng cứu hỏa trên mạng xã hội, cho biết cô không ngờ buổi tối cuối tuần lại diễn ra theo cách như vậy. Cô bày tỏ sự biết ơn đối với đội cứu hỏa vì đã giúp đưa chú mèo ra ngoài an toàn.
Phương Anh (Theo People)
19 phút trước
43 phút trước
1 giờ trước
32 phút trước
14 phút trước
16 phút trước
20 phút trước
28 phút trước
33 phút trước
38 phút trước
40 phút trước
47 phút trước
52 phút trước