🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Trọn vẹn nghĩa tình với gia đình thương binh, liệt sĩ

56 phút trước
Mái nhà đơn sơ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê (SN 1932, trú thôn 8A, xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng) bình yên giữa tứ bề trập trùng cao nguyên đất đỏ. Mấy chục năm qua, mẹ lặng lẽ cất giữ một thiên sử bi hùng đã dâng hiến những điều thiêng liêng nhất cho Tổ quốc.

Khắc khoải tháng 7

Những ngày này, mẹ vẫn lặng lẽ ngồi bên hiên nhà, ánh mắt đượm một nỗi buồn xa vắng. Mỗi khi nhớ về chồng và con đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường khi tuổi đời còn xanh, mẹ không bật khóc. Mẹ chỉ chậm rãi lần từng bước vào gian thờ, đôi bàn tay gầy guộc, run run dò tìm nén hương, hộp diêm, rồi cẩn thận thắp lên một làn khói mỏng. Trong làn khói ấy là nỗi lòng nặng trĩu của người mẹ, người vợ, như lời thầm gọi thầm tên chồng, tên con không bao giờ trở về.

Thiếu tướng Trương Minh Đương ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Xê.

Gần một thế kỷ đã đi qua, thời gian làm mái tóc mẹ bạc trắng, dáng lưng còng xuống, đôi mắt mờ đi... Mẹ đã hai lần đứng ở đầu cổng, lặng nhìn bóng chồng rồi lại bóng con khuất dần sau con dốc, cố nuốt những giọt nước mắt vào lòng để chồng, con yên tâm đi bảo vệ non sông đất nước. Và rồi... hai lần, mẹ nhận về những tờ giấy báo tử.

Chiến tranh đã cướp đi của Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê những người thân yêu nhất. Chồng mẹ, liệt sĩ Phan Văn Thơm, ngã xuống giữa những năm tháng đất nước còn chìm trong khói lửa kháng chiến chống Mỹ. Chưa kịp nguôi nỗi đau mất chồng, mẹ lại phải tiễn người con trai đầu, liệt sĩ Phan Văn Dân, lên đường. Người con ấy cũng anh dũng hi sinh, hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.

Tháng 7, khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Mẹ nhớ bàn tay gầy của mình đã nắm thật chặt lấy bàn tay con, dặn dò từng lời, gửi gắm biết bao yêu thương và hy vọng vào ngày đoàn tụ. Mẹ tin rồi con sẽ trở về, lại gọi hai tiếng “mẹ ơi” trong mái nhà thân thuộc. Nhưng nào ngờ, cái nắm tay đầy lưu luyến ngày ấy lại là lần cuối cùng mẹ được chạm vào con. Con đi, mang theo cả tuổi trẻ và lời hẹn trở về còn dang dở.

Hai lần đứng lặng tiễn những người thân yêu nhất ra trận, là hai lần trái tim người mẹ như bị xé làm đôi. Một người vợ mất chồng, một người mẹ mất con, nhưng mẹ đã gói chặt nỗi đau riêng vào tận đáy lòng để tiếp tục sống, tiếp tục chờ đợi và gìn giữ niềm tin vào ngày đất nước nở hoa hòa bình.

“Cái giá của độc lập không chỉ được đánh đổi bằng máu của những người lính ngoài chiến trường, mà còn bằng những giọt nước mắt âm thầm, lặng lẽ của những người mẹ ở hậu phương, suốt đời mang trong tim khoảng trống không gì có thể bù đắp!..”, tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.

Tri ân người có công với Tổ quốc

Tháng Bảy lại về mang theo màu đỏ thắm của những đóa hoa tri ân và ánh nến lung linh trên những nghĩa trang liệt sĩ khắp mọi miền đất nước. Trong không gian lắng đọng ấy, mỗi chuyến thăm, mỗi cái nắm tay, mỗi lời hỏi han không chỉ là hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” mà còn là sự tiếp nối của lòng biết ơn từ thế hệ hôm nay đối với những người đã đánh đổi tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình để đất nước có được hòa bình.

Không chỉ với Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" còn được Công an tỉnh Lâm Đồng lan tỏa bằng những việc làm thiết thực đến với nhiều gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên khắp địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên những gia đình có công với Cách mạng.

Những ngày qua, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đến từng gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu tại các xã Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4 và Bảo Lâm 5. Đoàn đã ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Huy, bệnh binh K'Chép mang thương tật suy giảm 61% khả năng lao động cùng nhiều gia đình người có công tiêu biểu như mẹ Trịnh Thị Liễu, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Động, ông Hà Hữu Quế, bà Phạm Thị Vượng, ông Phạm Đường, ông Nguyễn Công Khanh...

Ở mỗi gia đình đoàn công tác ghé thăm đều có một câu chuyện lặng thầm về chiến tranh, về những người đã mãi mãi không trở về và những người mang theo thương tật suốt cuộc đời. Những phần quà trao tận tay tuy không thể bù đắp những hy sinh lớn lao nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm, sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của lực lượng Công an nhân dân đối với những con người đã góp phần viết nên trang sử vẻ vang của dân tộc.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thành kính đưa hài cốt các liệt sĩ tới khu vực lấy mẫu.

Trong không khí đầm ấm, Thiếu tướng Trương Minh Đương đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của từng gia đình, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng.

“Sự hy sinh ấy sẽ mãi là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đó là nền tảng để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, bình yên!..”, Thiếu tướng Trương Minh Đương nhấn mạnh.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc vẫn còn in đậm trong ký ức mỗi người Việt Nam. Mỗi nghĩa cử tri ân trong tháng Bảy không chỉ là sự tưởng nhớ những người đã ngã xuống mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ gìn giữ, phát huy những giá trị mà cha ông ta đã dày công gây dựng.

Khắc Lịch

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ