🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tri ân người đã ngã xuống, tiếp nối trách nhiệm hôm nay

18 phút trước
Từ ngày 20 đến 24-8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình về nguồn tại phía Bắc cho các đại biểu người có công tiêu biểu năm 2026 TPHCM (đợt 2), nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nhắc nhớ trách nhiệm sống xứng đáng với những người đã ngã xuống.

Đoàn do ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM làm trưởng đoàn.

Bồi hồi trước những dấu tích lịch sử

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hành trình đưa đoàn đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát, Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La... Đây không chỉ là chuyến tham quan, mà còn là dịp để những người lính, thương binh, bệnh binh trở về những địa danh gắn với những chiến công và sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Đoàn viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đứng trước hố bộc phá trên Đồi A1 - dấu tích trận đánh ngày 6-5-1954, khi quân ta đào hầm ngầm đặt khối thuốc nổ 960kg tiêu diệt cứ điểm của địch - ông Phạm Hồng Tế, thương binh trú tại phường Phú Lợi, TPHCM, xúc động khi lần đầu được đến Điện Biên Phủ.

“Lần đầu tiên, tôi được đến Điện Biên Phủ để trải nghiệm và được nghe kể lại những chiến công oanh liệt của cha anh ngày trước. Tất cả để lại cho chúng tôi niềm xúc động, tự hào vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà cha ông đã đổ biết bao xương máu mới giành lại được. Tôi nguyện sẽ sống làm sao thật xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ”, ông Phạm Hồng Tế chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hồng thắp hương và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, bà Nguyễn Thị Hồng, thương binh ở phường Đông Hòa, TPHCM, nghẹn ngào khi thắp hương cho các liệt sĩ. Bà cho biết, dù không trực tiếp chiến đấu tại chiến trường, nhưng quá trình hoạt động cách mạng ở vùng có địch cũng trải qua nhiều khó khăn, gian khổ. Bà từng 2 lần bị địch bắt, tra tấn nhưng vẫn kiên quyết không khai báo.

“Trở về thăm lại chiến trường ở Điện Biên, thăm và thắp hương cho các anh ở nghĩa trang, tôi rất xúc động khi chứng kiến nhiều phần mộ chưa có thông tin”, bà Nguyễn Thị Hồng nói.

Các đại biểu thăm Đồi A1. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Với thương binh hạng 2/3 Trần Hùng Dũng, trú tại xã Bình Mỹ, TPHCM, chuyến về nguồn càng khiến ông nhớ đến những đồng đội đã mãi mãi nằm lại chiến trường. Ông cho rằng mình may mắn khi còn sống để tham gia hành trình này.

“Nhiều đồng đội của tôi còn sống nhưng có những người không thể nói, không thể cười, không thể có được những hoạt động sinh hoạt bình thường nhất, để lại những nỗi đau khôn nguôi cho gia đình. Chúng tôi tự nhủ phải sống trách nhiệm, sống sao cho xứng đáng với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc”, ông Trần Hùng Dũng tâm sự.

Vươn lên từ mất mát

Câu chuyện của thương binh 45% Nguyễn Đức Hoàng, trú tại xã Hòa Hội, TPHCM, là một minh chứng cho tinh thần vượt khó của người lính. Ông từng tham gia giúp nước bạn Campuchia, bị thương và trở về quê hương Hà Tĩnh năm 1979 trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Sau đó, ông vào Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay thuộc TPHCM, lập nghiệp. Với bản lĩnh của người lính, ông cùng vợ phát triển kinh tế bằng việc mở rộng sản xuất, trồng nhãn lấy quả. Hiện gia đình ông có 7.000m² đất trồng nhãn, mỗi năm thu hoạch từ 4 đến 5 tấn, tạo nguồn thu nhập ổn định, từng bước cải thiện cuộc sống.

Đoàn thăm Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chăm lo người có công bằng chính sách nghĩa tình

Theo ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, thành phố hiện quản lý 385.000 hồ sơ người có công và thân nhân. TPHCM bảo đảm 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được nhận phụng dưỡng; 100% xã, phường, đặc khu thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động như xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa; chăm sóc thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Qua đó, thể hiện sự tri ân, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM tặng quà tri ân cho người có công tiêu biểu TPHCM. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà (áo đỏ) tặng quà tri ân cho người có công tiêu biểu TPHCM. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh giá, sau khi hợp nhất 3 địa phương, TPHCM đã nhanh chóng đồng bộ chính sách đối với người có công, góp phần bảo đảm sự công bằng trong thực hiện chính sách.

ĐỖ TRUNG

TIN LIÊN QUAN














































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ