🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

2 giờ trước
Sáng 29-8, tại Đền thờ liệt sĩ Đông Nam Bộ, thành phố Đồng Nai, Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam và thành phố Đồng Nai tổ chức tri ân các anh hùng liệt sĩ và tặng quà hộ gia đình chính sách, người khó khăn trên địa bàn.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc lời tri ân tại buổi lễ. Ảnh: Nguyệt Hà

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyệt Hà

Các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đại tá Huỳnh Công Tới, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; đại diện Trung ương GHPG Việt Nam, GHPG Việt Nam thành phố Đồng Nai và các đại biểu dự lễ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng cùng các đại biểu dự lễ. Ảnh: Nguyệt Hà

Đọc lời tri ân tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam nhấn mạnh: Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Đông Nam Bộ là nơi hội tụ hồn thiêng và lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại buổi lễ. Ảnh: Nguyệt Hà

Sự hy sinh và những chiến công oanh liệt của các anh hùng liệt sĩ là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam, mãi mãi được khắc ghi vào trang sử vàng, là điểm tựa vĩnh cửu cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đây cũng là nơi tri ân, tưởng nhớ hàng ngàn anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên vùng đất Đông Nam Bộ đến nay chưa quy tập được hài cốt…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng tặng quà cho gia đình người có công tại buổi lễ. Ảnh: Nguyệt Hà

Lãnh đạo Thành ủy Đồng Nai và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng quà tri ân các gia đình người có công tại buổi lễ. Ảnh: Nguyệt Hà

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng  tặng quà tri ân các gia đình người có công tại buổi lễ. Ảnh: Nguyệt Hà

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Đồng thời là một trong những hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026) và hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Hằng khẳng định: Quan tâm chăm lo mọi mặt đời sống người có công với đất nước là chính sách đặc biệt trong tất cả các chính sách của Đảng và Nhà nước. Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, dân tộc Việt Nam luôn giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử anh hùng cách mạng, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Phát huy truyền thống “Hộ quốc, an dân”, đồng hành cùng dân tộc, trong thời gian qua, GHPG Việt Nam và Ban Trị sự GHPG thành phố Đồng Nai cùng cả hệ thống chính trị thành phố tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công với Tổ quốc; định kỳ tổ chức các lễ tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và cầu siêu chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng cho biết: Những năm kháng chiến ác liệt, Đồng Nai là một phần của vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng, trong đó Chiến khu Đ là một trong những căn cứ cách mạng quan trọng bậc nhất của miền Đông Nam Bộ với nhiều chiến công oai hùng của quân và dân ta. Dù đã trải qua những năm tháng bom đạn khốc liệt nhất, mảnh đất này vẫn kiên cường, bất khuất, là nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt và những tấm gương hy sinh lẫy lừng. Nơi đây, biết bao người con ưu tú của quê hương và của cả nước đã ngã xuống, hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc quyết sinh.

Hoạt động này trở thành nét đẹp văn hóa, một nghi lễ nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Từ đó bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

Trong chương trình, 30 gia đình chính sách và 1 ngàn hộ khó khăn được tặng quà.

Nguyệt Hà

TIN LIÊN QUAN










































































Giữ mãi màu xanh
Báo Văn hóa 25 phút trước

Home Icon VỀ TRANG CHỦ