Trao yêu thương đến nạn nhân da cam

Ông Nguyễn Văn Thành (bên trái) tại chương trình tôn vinh điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hiểu từng hoàn cảnh
Đầu năm 2020, sau nhiều năm gắn bó với nghề giáo, ông Thành đến tuổi nghỉ hưu. Những năm tháng trong quân ngũ giúp ông hiểu hơn về sự khốc liệt của chiến tranh, và sau khi về hưu, khi được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Giang Hải (cũ), ông lại càng thấm thía nỗi đau của các nạn nhân cùng những di chứng đã âm thầm kéo dài qua nhiều thế hệ.
Ông Thành kể: “Từ những chuyến đi, tôi hiểu hơn về cuộc sống của các hội viên. Do di chứng của chất độc da cam, đa phần họ sống rất nhọc nhằn, vất vả. Khi tìm hiểu xong, tôi cứ trăn trở mãi. Làm sao để đồng hành, để sẻ chia những vất vả ấy, để những nạn nhân da cam có thêm niềm tin và nghị lực”.
Một trong những hoàn cảnh hội viên mà ông Thành nhắc đến là bà Nguyễn Thị Cam ở thôn Giang Chế (xã Vinh Lộc). Bà Cam từng tham gia kháng chiến và bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Chồng đã mất, tuổi ngoài 70, sức khỏe yếu, hoàn cảnh của bà càng éo le khi 3 năm trước, bà Cam bất ngờ bị đột quỵ. Việc chăm sóc cho bà khó càng thêm khó.
Ông Thành nhận thấy Hội cần có nguồn kinh phí chủ động hơn để kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, ông đã đề xướng xây dựng và triển khai Quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam.
Năm 2023, khi đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội, ông đã tích cực kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và huy động được 50 triệu đồng. Có thêm nguồn quỹ, Hội chủ động hơn trong việc thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ những trường hợp khó khăn.
Không chỉ vận động nguồn lực từ cộng đồng, bản thân ông Thành cũng trực tiếp đóng góp cho quỹ Hội. Từ năm 2023 đến tháng 6/2025, mỗi tháng ông trích 600.000 đồng, tương đương 1/3 khoản phụ cấp từ vị trí Chủ tịch Hội, để bổ sung nguồn kinh phí chăm sóc nạn nhân.
Từ năm 2023 đến năm 2026, ông Thành đã vận động được hơn 120 triệu đồng cho hoạt động chăm sóc nạn nhân chất độc da cam tại địa phương.
Gửi gắm sự sẻ chia
Chị Nguyễn Thị Xoa, nạn nhân da cam tại thôn Trường Xuân (xã Vinh Lộc), con liệt sĩ, hiện sống cùng chú thím là một trong những người nhận được sự quan tâm của Hội. Chị chia sẻ: “Khi mới sinh, cơ thể tôi cũng phát triển bình thường như bao người. Nhưng đến năm lên 7 tuổi, bệnh bắt đầu xuất hiện, tay chân dần teo lại, khả năng vận động ngày càng hạn chế”.
Với chị Xoa, những lần được Hội đến thăm, tặng quà luôn là những ngày vui. Chị bộc bạch: “Nhờ bác Thành và Hội, tôi nhận được sự hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần. Với tôi, đáng quý nhất là cảm giác được mọi người nhớ đến, quan tâm, được động viên và chia sẻ. Sự quan tâm của bác Thành như “ông Bụt” vậy, giúp tôi cảm thấy ấm áp và có thêm nghị lực”.
Qua từng hoàn cảnh, ông Thành càng hiểu hậu quả của chất độc da cam không chỉ dừng lại ở bệnh tật. “Ngoài vấn đề sức khỏe, các nạn nhân còn gặp những khó khăn về sinh hoạt, sinh kế và tâm lý. Vì thế, tôi luôn cho rằng việc chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân cần được thực hiện sâu sát và lâu dài hơn nữa”, ông Thành nói.
Đến nay, dù không còn giữ cương vị Chủ tịch Hội, ông Thành vẫn tiếp tục đồng hành cùng các nạn nhân da cam. Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Huế cho biết, ông Nguyễn Văn Thành là cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác chăm lo, hỗ trợ nạn nhân da cam. Theo ông Trung, những việc làm ấy đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia đáng quý của ông Thành với nạn nhân da cam.
Mới đây, ông Nguyễn Văn Thành vinh dự được Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2021 - 2026.
MAI HUẾ
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
3 ngày trước
6 ngày trước
7 ngày trước
9 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
12 ngày trước
13 ngày trước
13 ngày trước
13 ngày trước
14 ngày trước
14 ngày trước
1 giờ trước
6 phút trước
Vừa xong
7 phút trước
7 phút trước
12 phút trước