🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Trang nghiêm Lễ thượng cờ tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma

2 giờ trước
Lễ thượng cờ nhằm tưởng nhớ và tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988.

Nghi lễ thiêng liêng giữa không gian lịch sử

Sáng 28/3, tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Lễ thượng cờ đã được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính, nhằm tưởng nhớ và tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988, vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Lê Sơn

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Lâm Đồng, đông đảo cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang, người dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Lê Sơn

Trong không gian linh thiêng của khu tưởng niệm, nơi khắc ghi hình ảnh “Vòng tròn bất tử” của những người lính Hải quân năm xưa, nghi thức thượng cờ được cử hành trang trọng. Khi Quốc ca vang lên, lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên giữa nền trời xanh của vùng biển Khánh Hòa, tạo nên khoảnh khắc lắng đọng, thiêng liêng và đầy xúc động, gợi nhắc về sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Mỗi người tham dự đều dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc, những chiến sĩ Gạc Ma đã lấy thân mình làm lá chắn, giữ vững lá cờ Tổ quốc giữa biển khơi, để lại biểu tượng bất tử về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần quả cảm của người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong dâng hương tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Lê Sơn

Chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ, bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết: “Đứng trước cột cờ tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, trong khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc được thượng lên giữa nền trời biển Khánh Hòa, tôi thực sự xúc động. Sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Gạc Ma không chỉ là ký ức lịch sử, mà là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của độc lập, chủ quyền và hòa bình mà chúng ta đang có hôm nay. Buổi lễ khiến mỗi người tham dự cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình, sống, làm việc và cống hiến xứng đáng với những hy sinh to lớn ấy, vì sự phát triển bền vững trường tồn của đất nước và vì tương lai của các thế hệ mai sau”.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghi lễ thượng cờ. Ảnh: Lê Sơn

Lan tỏa tinh thần Gạc Ma bất tử

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn xếp cờ Tổ quốc được tổ chức công phu, trang trọng với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và lực lượng tham gia buổi lễ. Thông qua sự phối hợp nhịp nhàng, khối hình lá cờ đỏ sao vàng đã tạo nên thông điệp trực quan, xúc động về chủ quyền quốc gia và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Các đại biểu, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và Nhân dân thực hiện nghi thức tôn vinh Lá cờ tổ quốc. Ảnh: Lê Sơn

Ông Phan Thế Thắng, Phó trưởng Ban bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chia sẻ, việc trực tiếp tham gia Lễ thượng cờ và xếp cờ tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma là trải nghiệm rất đặc biệt. Đây là cách để thế hệ trẻ thể hiện lòng tri ân, đồng thời nhắc nhở bản thân phải sống xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Ông Phan Thế Thắng tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Lê Sơn

Màn xếp cờ không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là hình thức giáo dục truyền thống sâu sắc, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của các chiến sĩ Gạc Ma, đồng thời khẳng định quyết tâm gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong mọi hoàn cảnh.

Lễ thượng cờ tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma được diễn ra trang nghiêm, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của 64 anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Lê Sơn

Lễ thượng cờ tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với biển, đảo quê hương. Thông qua nghi lễ trang nghiêm và các hoạt động giàu giá trị lịch sử của sự kiện Gạc Ma tiếp tục được lan tỏa, nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người dân về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, bảo vệ chủ quyền và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghi lễ thượng cờ. Ảnh: Lê Sơn

Buổi lễ khép lại trong không khí trang nghiêm, xúc động, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các đại biểu và người tham dự, như một lời nhắc nhở về sự hy sinh không thể nào quên của các chiến sĩ Gạc Ma, những người đã hóa thân vào sóng biển, để Tổ quốc mãi trường tồn.

Lê Sơn - Duy Tín

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ