'Trạm tóc ước mơ', nối dài hành trình yêu thương
Trao mái tóc, gửi yêu thương

Chị Vũ Thị Thu Huyền cùng con gái tham gia hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư. Ảnh: PV
“Trạm tóc ước mơ” do Mạng lưới Vì trẻ em ung thư khởi xướng, nhằm kết nối cộng đồng hiến tóc, làm tóc giả từ tóc thật tặng bệnh nhân ung thư.
Vừa qua, Mạng lưới Vì trẻ em ung thư phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và các đơn vị thiện nguyện tổ chức ngày hội hiến tóc lần thứ năm. Chỉ trong buổi sáng, chương trình tiếp nhận gần 1.200 bộ tóc hiến tặng.
Chị Vũ Thị Thu Huyền cùng con gái Vũ Phương Trà (Hà Nội) đã kiên trì nuôi tóc gần một năm để chuẩn bị cho ngày hiến tặng. Ý định ấy được chị Huyền ấp ủ từ lâu. Khi biết bạn bè đưa con tham gia chương trình, chị kể cho con gái nghe và nhận được sự hưởng ứng. Từ đó, hai mẹ con cùng nuôi tóc, chờ ngày trao tặng những lọn tóc của mình cho các bệnh nhi.
Từng có sức khỏe không tốt, chị Huyền thấu hiểu giá trị của sự quan tâm, sẻ chia khi con người phải đối mặt với bệnh tật. Nghĩ đến việc mái tóc của hai mẹ con có thể giúp những em nhỏ đang điều trị ung thư tự tin hơn, chị không khỏi xúc động. “Với tôi, hiến tóc không chỉ là trao đi một phần mái tóc mà còn là cách gửi gắm tình cảm, tiếp thêm nghị lực cho những em nhỏ kém may mắn”, chị Huyền chia sẻ.
Nếu sức khỏe tiếp tục ổn định, chị sẽ cùng con gái duy trì việc nuôi tóc để tiếp tục hiến tặng. Với chị, đây cũng là cách vun đắp cho con tinh thần yêu thương, biết quan tâm và sẻ chia với những người xung quanh.

Nguyễn Thị Xuân Mai nuôi tóc hơn một năm trước khi hiến tặng. Ảnh: PV
Cũng với mong muốn trao đi điều ý nghĩa, Nguyễn Thị Xuân Mai, sinh viên năm thứ ba, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, lần thứ hai tham gia hiến tóc. Biết đến chương trình qua mạng xã hội và bạn bè, Mai mong muốn góp sức bằng một việc làm thiết thực.
Là người thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện, Mai quan niệm sự sẻ chia bắt đầu từ những điều giản dị, từ việc sẵn lòng trao đi những gì mình có để giúp người khác cảm thấy tốt hơn.
“Em chỉ mong phần tóc hiến tặng của mình sẽ giúp các bạn, các em tự tin hơn, mạnh mẽ hơn để đối chọi với căn bệnh và mau chóng bình phục”, Mai bày tỏ.
Để những ước mơ được nối dài

Những mái tóc giả chan chứa yêu thương được trao tặng cho bệnh nhi. Ảnh: PV
Với các bệnh nhi ung thư, mái tóc mới không chỉ giúp thay đổi diện mạo mà còn mang đến niềm vui, sự tự tin trong những tháng ngày điều trị nhiều khó khăn.
Nguyễn Như Quỳnh, 10 tuổi, đang điều trị ung thư máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, là một trong những bệnh nhi được nhận tóc giả tại chương trình. Đứng bên con, chị Phùng Thị Lý không giấu được xúc động.
Gia đình chị có bốn người con, trong đó hai người cùng lúc mắc bệnh nặng. Quỳnh đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, còn người con gái lớn mắc ung thư cổ tử cung, điều trị tại Bệnh viện K. Hai con ở hai bệnh viện, cùng gánh nặng kinh tế và nỗi lo thường trực khiến hành trình chăm con của chị thêm nhọc nhằn.
“Nhìn con được nhận tóc, tôi vui và thương con lắm. Các con còn nhỏ mà đã phải trải qua nhiều thiệt thòi. Tôi mong con có thể tự tin hơn, vui vẻ hơn và có thêm động lực để tiếp tục điều trị”, chị Lý chia sẻ.

Niềm vui của bệnh nhân Đặng Thúy Hằng khi nhận được mái tóc mới tại chương trình. Ảnh: PV
Còn với Đặng Thúy Hằng, 15 tuổi, quê Lào Cai, nỗi buồn vì rụng tóc đến rất nhanh sau khi em nhập viện điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vào tháng 7-2026. Chỉ khoảng hai tuần sau đó, tóc bắt đầu rụng nhiều. “Khi ấy, cứ sờ lên đầu là tóc lại rụng. Em chỉ mong muốn mẹ mua mũ cho em để đội lên đầu…”, Hằng nhớ lại.
Chiếc mũ giúp Hằng phần nào vơi đi mặc cảm khi ra ngoài. Giờ đây, mái tóc được trao tặng từ cộng đồng mang đến cho em niềm vui và sự tự tin, để em có thể thoải mái hơn trong những sinh hoạt thường ngày, gần gũi với bạn bè cùng trang lứa.
Là người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, chị Hoàng Thị Diệu Thuần thấu hiểu nỗi niềm của người bệnh từ chính những năm tháng chống chọi với ung thư máu và ung thư vú. Từng trải qua cảm giác mái tóc rụng dần sau hóa trị, chị hiểu mong muốn được giữ gìn vẻ ngoài, sự xinh đẹp ngay cả trong những ngày điều trị đầy khó khăn.
Từ trải nghiệm ấy, chị xây dựng “Trạm tóc ước mơ”, kết nối những người hiến tóc với người bệnh cần tóc giả làm từ tóc thật. Đến nay, hơn 32.000 bộ tóc đã được gửi tặng thông qua chương trình, mang đến cho nhiều người bệnh, đặc biệt là các em nhỏ, cơ hội tìm lại diện mạo quen thuộc và niềm vui trong cuộc sống.

Chị Hoàng Thị Diệu Thuần (cầm đàn ghita) cùng các bệnh nhi mang đến những giai điệu lan tỏa niềm vui, sự lạc quan tại ngày hội. Ảnh: PV
Hành trình của “Trạm tóc ước mơ” cho thấy người bệnh không chỉ cần được chăm sóc về thể chất mà còn cần sự nâng đỡ về tinh thần. Một mái tóc không thể làm thay đổi quá trình điều trị, nhưng sự tự tin, cảm giác được yêu thương và đồng hành có thể giúp người bệnh vững vàng hơn trước những thử thách.
Từ những tấm lòng sẻ chia và mong muốn tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhi ung thư, “Trạm tóc ước mơ” đã kết nối những câu chuyện riêng thành hành trình chung của yêu thương. Mỗi mái tóc được trao đi là một lời động viên âm thầm, gửi gắm thông điệp rằng các bệnh nhân, bệnh nhi không đơn độc trên hành trình vượt qua bệnh tật.
Với những bệnh nhân ung thư, mái tóc mới có thể là khởi đầu cho một niềm vui nhỏ; còn với cộng đồng, đó là cách trao đi hy vọng, để hành trình yêu thương tiếp tục được nối dài.
Minh Khuê
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước