Trái ngọt từ chương trình 'Mẹ đỡ đầu' ở Phú Thọ
Hành trình cắp cánh ước mơ
Ngay sau khi Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã tích cực hưởng ứng và triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời chăm lo, tiếp sức cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Chương trình không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em vững bước trên con đường học tập, trưởng thành. Có những hạt giống dù gieo trong gian khó, nhờ bàn tay vun đắp của tình yêu thương, vẫn kiên cường vươn mình, trổ hoa và kết trái ngọt.
Mới đây, em Vi Thanh Tâm, con đỡ đầu của Công an tỉnh đã xuất sắc đạt danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Trung trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ. Thành tích đáng tự hào này là quả ngọt từ sự nỗ lực không ngừng, ý chí vươn lên của chính em, cùng sự quan tâm, đồng hành sát sao từ gia đình, nhà trường và các "mẹ đỡ đầu" trong lực lượng Công an tỉnh.

Con đỡ đầu lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ chụp ảnh cùng Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, nguyên Trưởng Ban phụ nữ CAND, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị tại chương trình “Trại hè yêu thương” do Bộ Công an tổ chức.
Trước đó, trong năm học 2025 – 2026, niềm vui liên tiếp đến với các “bố mẹ” mang sắc phục Công an khi có 2 con đỡ đầu hiện thực hóa được ước mơ bước chân vào cánh cửa đại học đó là em Nguyễn Quốc Cường (SN 2007), trú tại xã Dân Chủ trúng tuyển vào Đại học Quốc gia Hà Nội. Em Cường được Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ nhận đỡ đầu từ năm 2022; hay em Nguyễn Xuân Hiếu (SN 2007), trú tại xã Hạ Hòa trúng tuyển vào Đại học Điện lực, được Công an xã Hạ Hòa nhận đỡ đầu từ năm 2025.
Một câu chuyện đặc biệt khác là hành trình vượt khó của em Nguyễn Phú Bình (SN 2010), dân tộc Mường, trú tại xã Cự Đồng. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, Bình sống cùng ông bà ngoại trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ tháng 7/2022, em được Hội Phụ nữ Công an huyện Thanh Sơn (trước đây) nhận đỡ đầu. Sau khi mô hình tổ chức Công an chuyển đổi sang hai cấp, em tiếp tục được Công an xã Cự Đồng chăm sóc, hỗ trợ theo mô hình “Con nuôi Công an xã”.

Lan tỏa yêu thương từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại Trại tạm giam số 3.
Năm 2025, với mong muốn giúp Bình hiện thực hóa ước mơ trở thành chiến sĩ CAND, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động, tích cực phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và Công an xã Cự Đồng để hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Phụ nữ CAND. Từ sự tham mưu kịp thời này, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã duyệt và đề xuất lãnh đạo Bộ Công an xét tuyển đặc cách cho em vào học tại Trường Văn hóa (thuộc Cục Đào tạo, Bộ Công an).
Kết quả, em Nguyễn Phú Bình là một trong hai trường hợp hiếm hoi trên toàn quốc được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý tuyển sinh ngoài chỉ tiêu. Bước ngoặt ý nghĩa này đã mở ra một tương lai hoàn toàn mới cho em. Thành công ấy không chỉ là niềm vui riêng của gia đình em Bình, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Ban Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác tham mưu, chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Hơn 6 tỷ đồng nâng bước 202 trẻ thơ
Thượng tá Vũ Thị Thúy Hà, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, tính đến nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã hỗ trợ, chăm sóc và đỡ đầu cho 202 trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Việc nhận đỡ đầu được triển khai bài bản theo quy trình chặt chẽ: từ khâu rà soát, khảo sát hoàn cảnh, lấy ý kiến của gia đình và địa phương, đến đăng ký hồ sơ và báo cáo cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Mỗi em được hỗ trợ mức kinh phí từ 300.000 đến 2.000.000 đồng/tháng, kéo dài từ 2 đến 5 năm hoặc cho đến khi đủ 18 tuổi.
Bên cạnh các hoạt động cấp tỉnh, các cơ sở trực thuộc cũng chủ động thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa. Tại Trại tạm giam số 3, Đoàn cơ sở và Hội Phụ nữ đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân tổ chức ký kết giao ước nhận đỡ đầu hai em Nguyễn Thu Hoan (SN 2012) và Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 2013), cùng trú tại Tổ Vôi, phường Thống Nhất. Hỗ trợ mỗi em 1.000.000 đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, chiến sĩ.

Em Lò Thái Tú chụp ảnh cùng Thượng tá Vũ Thị Thúy Hà, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ tại Chương trình "Trại hè yêu thương" do Bộ Công an tổ chức.
Hội Phụ nữ các phòng nghiệp vụ, điển hình là Phòng Kỹ thuật hình sự, đã tích cực nhận đỡ đầu các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn bằng các gói hỗ trợ dài hạn nhằm phục vụ nhu cầu học tập và sinh hoạt thiết yếu. Trong đó, tiêu biểu là trường hợp của em Lò Thái Tú (trú tại xã Mai Châu), học sinh lớp 11B3, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Hòa Bình. Dù gia cảnh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Tú nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi; đặc biệt trong năm học vừa qua, em xuất sắc đạt giải Nhất môn Giáo dục kinh tế và pháp luật trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Đồng hành cùng em, Hội đã trao tặng gói hỗ trợ trị giá 12.000.000 đồng, triển khai trong 2 năm (2026 – 2027).
Tham dự chương trình “Trại hè yêu thương” do Bộ Công an tổ chức vào tháng 5/2026, em Lò Thái Tú – con đỡ đầu của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã viết trong thư cảm ơn: “Con xin hứa sẽ luôn chăm ngoan, lễ phép, không ngừng học tập và rèn luyện đạo đức thật tốt. Con sẽ quyết tâm giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, xứng đáng với sự kỳ vọng, niềm tin yêu và sự đùm bọc của các cha, mẹ đỡ đầu”.
Tại Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, mô hình nhận đỡ đầu cũng được lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó, Công an xã Thung Nai đã nhận đỡ đầu hai chị em mồ côi là Đoàn Ngọc Trâm (SN 2017) và Đoàn Anh Thư (SN 2025). Các em là con của đồng chí Đoàn Văn Dung (Tổ viên Tổ an ninh, trật tự xóm Bắc Sơn), không may qua đời do tai nạn giao thông.
Công an xã Lập Thạch nhận đỡ đầu là cháu Nguyễn Bảo Ngọc (SN 2014), hiện là học sinh Trường THCS Xuân Hòa, cư trú tại thôn Tam Phú, xã Lập Thạch. Qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an xã nhận thấy cháu Ngọc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, cần được quan tâm, hỗ trợ kịp thời để tiếp tục được học tập và phát triển toàn diện.
Theo đó, mẹ cháu Ngọc mất sớm do bệnh hiểm nghèo; bố cháu một mình nuôi ba người con trong điều kiện kinh tế hết sức chật vật, công việc không ổn định, sức khỏe yếu. Căn nhà nơi bốn bố con sinh sống đã xuống cấp nghiêm trọng, cuộc sống chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập ít ỏi của người bố và sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Trong hoàn cảnh đó, nguy cơ cháu Ngọc phải nghỉ học giữa chừng là rất lớn.
Với tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và vì lợi ích của trẻ em, CBCS Công an xã Lập Thạch sẽ tự nguyện đóng góp một phần lương hằng tháng để hỗ trợ cháu Ngọc mức kinh phí 5.000.000 đồng/năm, phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt và các chi phí thiết yếu khác. Thời gian đỡ đầu được thực hiện cho đến khi cháu đủ 18 tuổi hoặc hoàn thành chương trình trung học phổ thông.

Công an xã Hoàng An duy trì hiệu quả Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”.
Còn Công an xã Hoàng An đã nhận đỡ đầu hai em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là em Đại Tô Vân Hưng (SN 2014), trú tại thôn Đô Lương và em Vương Thanh Mai (SN 2017), trú tại thôn Phương Lâu. Cả hai em đều mồ côi bố, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, song có ý thức vươn lên, chăm ngoan và nỗ lực trong học tập.
Không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ về mặt kinh phí, các đơn vị thuộc Công an tỉnh thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và chính quyền địa phương để bảo đảm quyền lợi học tập tốt nhất cho các em.
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã và đang được Công an tỉnh Phú Thọ chắp cánh, khơi dậy nghị lực kiên cường để các em nỗ lực, phấn đấu hiện thực hóa giấc mơ, học tập chăm chỉ trở thành những người có ích cho xã hội, biến yêu thương hôm nay thành hành động đẹp mai sau.
Minh Hiền
3 ngày trước
4 ngày trước
7 ngày trước
7 ngày trước
14 ngày trước
14 ngày trước
15 ngày trước
15 ngày trước
18 ngày trước
23 ngày trước
38 phút trước
26 phút trước
1 giờ trước
4 phút trước
15 phút trước
20 phút trước
21 phút trước
21 phút trước
35 phút trước
36 phút trước
39 phút trước
41 phút trước