🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

TPHCM: Người phụ nữ bị giật lắc vàng khi đang đi trên đường

2 giờ trước
Nhận lại tài sản bị cướp giật sau ít giờ kể từ khi trình báo, chị Uyên cảm kích viết thư cảm ơn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lực lượng công an luôn vì nhân dân phục vụ.
00:00
00:00

Ngày 8/4, Công an phường Vườn Lài, TPHCM thông tin, sau khi nhận lại tài sản bị cướp giật, một người dân đã viết thư cảm ơn lực lượng công an.

Theo đó, chị Đặng Mai Phương Uyên (ngụ phường Vườn Lài, TPHCM) vừa có bức thư gửi lực lượng công an bày tỏ sự xúc động, biết ơn khi nhận lại chiếc lắc vàng bị cướp giật trên đường chỉ sau ít giờ trình báo.

Chị Đặng Mai Phương Uyên viết thư cảm ơn Công an TPHCM sau khi nhận lại tài sản bị cướp giật.

"Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vườn Lài. Các anh không chỉ giúp tôi tìm lại được tài sản bị cướp giật mà còn giúp tôi có niềm tin vào công lý và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân", đó là một phần nội dung trong bức thư cảm ơn công an của chị Uyên.

Chị Uyên xúc động, cảm kích lực lượng công an sau khi nhận lại tài sản.

Trước đó, khoảng 18h15 ngày 2/4, chị Đặng Mai Phương Uyên chở cháu gái và em gái bằng xe đạp điện lưu thông trên đường Nguyễn Duy Dương, phường Vườn Lài. Khi đến trước hẻm 231 Nguyễn Duy Dương, bất ngờ từ phía sau có người đàn ông điều khiển xe máy áp sát giật chiếc lắc tay vàng của chị Uyên. Gây án xong, tên cướp giật tẩu thoát về hướng đường Hòa Hảo.

Sáng hôm sau, chị Uyên đến Công an phường Vườn Lài trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Vườn Lài phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM khẩn trương xác minh, khoanh vùng đối tượng.

Công an bắt giữ đối tượng Trần Văn Phúc (ở giữa) chỉ sau ít giờ tiếp nhận tin báo.

Khả Hưng

TIN LIÊN QUAN






















Home Icon VỀ TRANG CHỦ