TPHCM: Độc đáo 'Ngày hội non sông' dưới mái đình
Giữa lòng TPHCM hối hả, nơi nhịp sống hiện đại đan cài cùng hơi thở văn hóa Nam Bộ nồng hậu, việc chọn những mái đình làm điểm bầu cử không chỉ là nơi có không gian rộng rãi, mà còn là lời nhắn gửi đầy ý nghĩa về sự tiếp nối. Trong buổi sáng đầu xuân, theo những con đường dẫn về đất Thủ Đức, những mái đình cổ kính bỗng trở nên lung linh lạ thường trong "Ngày hội non sông".

Đình Bình Đức được Hội đồng Bầu cử P.Tam Bình lựa chọn làm nơi tổ chức bỏ phiếu bầu cử
Ghi nhận tại Khu vực bỏ phiếu số 30, P.Tam Bình, được đặt tại Đình thần Bình Phú, chúng tôi cảm nhận rõ sự trang nghiêm và ấm áp lan tỏa trong không gian cổ kính của ngôi đình. Từ sáng sớm, cử tri nhiều lứa tuổi đã có mặt tại sân đình, trật tự xếp hàng chờ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tạo nên khung cảnh vừa trang trọng vừa đậm tình làng nghĩa xóm.

Bên trong khuôn viên Đình Bình Đức, cử tri chậm rãi làm thủ tục, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi bỏ lá phiếu chọn người tài, đức gánh vác chuyện đất nước
Đình thần Bình Phú là một trong những ngôi đình cổ tiêu biểu của vùng đất Tam Bình xưa, gắn bó lâu đời với đời sống tinh thần của cư dân địa phương. Trải qua nhiều lần trùng tu ngôi đình vẫn giữ được những nét kiến trúc truyền thống đặc trưng của đình làng Nam Bộ với mái ngói cổ, cột gỗ lớn và không gian thờ tự trang nghiêm.
Từ nhiều thế hệ, nơi đây không chỉ là địa điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân, mà còn là nơi diễn ra các cuộc họp cộng đồng, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Cử tri bỏ phiếu bên trong Khu vực bỏ phiếu số 30, Đình Bình Đức
Trao đổi với phóng viên, ông Mai Đình Long, phụ trách khu vực bỏ phiếu số 30 cho biết: "Hôm nay, dưới mái đình Bình Đức, cử tri P.Tam Bình đã trân trọng bỏ phiếu chọn ra những ứng cử viên tài, đức vẹn toàn để gánh vác trọng trách quốc gia.
Việc đình Bình Đức được lựa chọn làm điểm bỏ phiếu đã thể hiện rõ rệt sự tiếp nối tự nhiên giữa truyền thống cộng đồng của làng xưa và tinh thần dân chủ của xã hội hiện đại. Không gian cổ kính của đình Bình Phú vì thế càng trở nên ý nghĩa hơn trong ngày hội lớn của toàn dân".
Sáng sớm 15/3, tại Đình thần Bình Đức, cùng với hàng chục điểm bỏ phiếu khác trên địa bàn P.Tam Bình, lễ khai mạc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã được tổ chức trang trọng.

Ông Mai Hữu Long bên bảng niêm yết danh sách ứng cử viên
Trong không gian linh thiêng của ngôi đình cổ, đại diện chính quyền địa phương, Ban tổ chức bầu cử cùng đông đảo cử tri đã thành kính dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền hiền, những người có công khai phá và gìn giữ vùng đất. Sau nghi thức trang nghiêm ấy, các cử tri lần lượt thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ những lá phiếu đầu tiên trong không khí phấn khởi, trách nhiệm của ngày hội lớn của toàn dân.

Cử tri phấn khởi tham gia "Ngày hội non sông" tại Đình thần Bình Phú
Cách Đình thần Bình Đức không xa, tại Khu vực bỏ phiếu số 35, P.Tam Bình (đặt tại Đình thần Bình Phú), không khí ngày bầu cử diễn ra nền nếp, trật tự ngay từ sáng sớm. Từng nhóm cử tri sau khi nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên đã lần lượt tiến vào khu vực bỏ phiếu theo sự hướng dẫn của Tổ bầu cử, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Danh sách ứng cử viên được niêm yết bên trong sân đình
Trao đổi với phóng viên, Trung tá Huỳnh Thị Thúy Phượng, Trưởng CAP Tam Bình nhấn mạnh, đây là ngày hội lớn của toàn dân, là sự kiện chính trị trọng đại, vì vậy đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng trực xuyên suốt tại khu vực bỏ phiếu ở Đình Bình Phú nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.


Người già, trẻ nhỏ cùng nhau về với sân Đình Bình Phú, hưởng ứng "Ngày hội non sông"
Đình thần Bình Phú từ lâu đã trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa quen thuộc của cư dân Tam Bình. Việc bố trí điểm bỏ phiếu tại ngôi đình cổ không chỉ thuận tiện cho người dân địa phương mà còn góp phần tạo nên không gian gần gũi, gợi nhắc về truyền thống gắn bó cộng đồng của cư dân vùng đất này.

Cử tri bỏ phiếu bầu tại Đình Bình Phú
Trong ngày bầu cử, hình ảnh cử tri tay cầm lá phiếu bước qua cổng đình cổ kính đã tạo nên một nét đẹp đặc biệt, nơi truyền thống văn hóa hòa cùng tinh thần dân chủ của đời sống xã hội hôm nay.

Không gian tổ chức bên trong Đình thần Bình Phú được tổ chức quy củ, trật tự
Cùng ngày, phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM cũng ghé thăm và ghi nhận không khí bỏ phiếu sôi nổi tại Đình thần Bình Quới Đông, P.Hiệp Bình (Khu vực bỏ phiếu số 38). Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại sân đình, nghiêm túc thực hiện các bước theo hướng dẫn của Tổ bầu cử để trực tiếp cầm lá phiếu trên tay, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Nét văn hóa truyền thống được lưu giữ dưới những mái đình làng - địa điểm đặc biệt được lựa chọn để tổ chức ngày hội bầu cử toàn dân
Dưới mái đình cổ kính, địa điểm quen thuộc gắn bó với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cư dân vùng đất Bình Quới, không khí ngày bầu cử càng thêm trang trọng.
Hình ảnh các cử tri lần lượt bước qua cổng đình, tiến vào khu vực bỏ phiếu trong trật tự, phấn khởi đã tạo nên một nét đẹp đặc biệt, nơi truyền thống văn hóa cộng đồng hòa quyện cùng tinh thần dân chủ của đời sống chính trị hôm nay.

Cử tri quan tâm tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên

Bên trong Đình thần Bình Quới Đông, công tác bầu cử được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản
Đức Nam
Vừa xong
14 phút trước
21 phút trước
30 phút trước
33 phút trước
41 phút trước
42 phút trước
44 phút trước
46 phút trước
46 phút trước
46 phút trước
47 phút trước
49 phút trước
5 giờ trước
6 giờ trước
5 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước