🔍
Chuyên mục: Xã hội

TP Hồ Chí Minh sống chậm lại, hướng trọn vẹn 'trái tim' về miền Trung thân yêu!

1 giờ trước
Những ngày cuối tháng 11/2025, khi miền Trung oằn mình trong biển nước, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa, không khí tại TP Hồ Chí Minh dường như chậm lại một nhịp. Không phải vì mệt mỏi hay thờ ơ, mà để toàn bộ nguồn lực, cả vật chất lẫn tinh thần, dồn về nhanh nhất cho đồng bào miền Trung thân yêu...

Tiếp viện “tận gốc” cho đồng bào vũng lũ

Chị Phạm Thị Lan Anh, tình nguyện viên tại điểm tiếp nhận phường Sài Gòn, chia sẻ: "Những ngày này, TP Hồ Chí Minh không còn vội vã, mà là sự lắng đọng của tình người. Cả TP hướng về miền Trung, xót xa khi thấy đồng bào Khánh Hòa, Phú Yên chịu cảnh lũ lụt. Từ cụ già 80 tuổi đến sinh viên thức đêm, mọi người dồn hết sức, không chỉ hàng hóa mà cả tấm lòng để sẻ chia”.

Ngày 23/11, hàng nghìn người dân TP Hồ Chí Minh đã đổ về các điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ để gửi gắm tình cảm và sẻ chia với đồng bào miền Trung đang khó khăn vì bão lũ - Ảnh: điểm tiếp nhận cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh cơ sở 2, số 106 đường 30/4 (Bình Dương cũ)

Trong khi đó, anh Nguyễn Tấn Hùng, tài xế xe tải tự nguyện từ Chợ Bình Điền, cho biết: “Mấy ngày nay, liên tục chở hàng cứu trợ miễn phí. Nhiều doanh nghiệp vận tải khác cũng vậy, tiệm thuốc gom thuốc, chợ Bình Điền thức đêm đóng hàng hóa gửi đi. Dù mệt nhưng nghĩ đến bà con miền Trung đang rét mướt, thiếu thốn, mình thấy chẳng đáng gì. Chỉ mong hàng hóa đến tay bà con nhanh nhất, ấm lòng nhất”.

Bác Tư, một người đến ủng hộ tại Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh xúc động: "Dù tuổi cao, tôi vẫn muốn góp chút quà mọn. Ai mà không thương đồng bào mình? TP Hồ Chí Minh tuy xa mà gần, nhất là mỗi khi miền Trung gặp khó, cả TP lại chung tay. Tôi xúc động khi thấy tình nguyện viên cởi áo khoác tặng cụ già vùng lũ. Tấm lòng của TP Hồ Chí Minh là vậy đó, luôn rộng mở và nghĩa tình”.

Không khí làm việc hăng say của các tình nguyện viên, chủ yếu là người trẻ và sinh viên, đã tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết khi họ miệt mài phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm cho miền Trung - Ảnh: điểm tiếp nhận cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh cơ sở 2, số 106 đường 30/4 (Bình Dương cũ)

Hoạt động cứu trợ còn thu hút cả những người bạn quốc tế. Anh Joa Kim (30 tuổi, Phần Lan) bày tỏ sự cảm động và tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, chia sẻ: "Tôi cùng vợ đã mua một chút nhu yếu phẩm để đóng góp sau khi thấy hoạt động này. Tôi cảm động trước tinh thần đoàn kết của Việt Nam và mong muốn góp một phần sức lực”.

Theo đó, TP đã triển khai chiến dịch cứu trợ Khánh Hòa với sự chuẩn bị chu đáo, không chỉ là phản ứng tức thời. Những hỗ trợ nổi bật của TP Hồ Chí Minh bao gồm: vận hành 4 bếp ăn dã chiến, cung cấp 24.000 suất ăn/ngày; gửi 50.000 túi quà (thực phẩm, quần áo), 10.000 túi thuốc, 10.000 áo phao và 150 tấn hàng hóa (tổng cộng 211 tấn, giá trị hơn 41 tỷ đồng tính đến 23/11); chi viện 30-50 bác sĩ túc trực hàng ngày; sửa chữa 23 trường học hư hại; phục hồi 550 trạm phát viễn thông; điều động 10 xe lấy rác, 6 xe ép rác cùng 300 nhân lực; cử 150 tình nguyện viên Thanh niên xung phong và 200 TNV Thành Đoàn; trao 50 tỷ đồng tiền mặt, tổng quỹ vận động hơn 190,6 tỷ đồng.

"Sáng đèn thâu đêm" vì miền Trung

Bắt đầu từ cuộc họp khẩn cấp và quyết định đồng bộ (lúc 6 giờ sáng) tại hội trường Thành ủy TP Hồ Chí Minh, chỉ trong vài giờ đồng hồ, các sở, ban, ngành đã thiết lập một guồng máy cứu trợ hoạt động hết công suất.

Từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh với danh sách gần 200 bác sĩ tình nguyện, Sở Công Thương huy động lương thực, đến Thành Đoàn phát động chiến dịch thanh niên xung kích, không ai đứng ngoài cuộc.

“Chúng ta phải vào cuộc ngay, nhanh nhất có thể” - lời khẳng định của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim đến trái tim.

Các trung tâm tiếp nhận hàng cứu trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh sáng đèn thâu đêm, hàng trăm đoàn viên, thanh niên, cán bộ công chức, và người dân hối hả phân loại, bốc xếp hàng hóa. Những chuyến xe mang logo “TP Hồ Chí Minh hướng về Khánh Hòa” cứ thế nối dài, xuyên đêm, vượt qua những con đèo cheo leo như Cù Mông, đèo Cả, mang theo hơi ấm và sự san sẻ.

Những bọc hàng hóa cứu trợ mang theo niềm hy vọng đến với đồng bào miền Trung - Ảnh: điểm tiếp nhận cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh cơ sở 2, số 106 đường 30/4 (Bình Dương cũ)

Thậm chí, công nghệ cũng đã được huy động. Được biết, tiến sĩ Lương Việt Quốc để đội ngũ Hera và các team drone bay vào vùng khẩn cấp, phối hợp cùng Quân chủng Phòng không Không quân thực hiện nhiệm vụ khảo sát, chuyển hàng hóa đến các địa bàn bị ngập sâu, khó tiếp cận. Đây không chỉ là phương tiện không người lái, mà đằng sau đó là cả một đội hình, là "chữ tình" của người với người trong hoạn nạn.

Các trạm y tế dã chiến từ TP Hồ Chí Minh làm việc không ngừng, các bác sĩ trẻ vừa kê thuốc vừa lau mồ hôi. “Mệt nhưng không ai muốn nghỉ. Cứ nhìn những cụ già bị lạnh, mấy đứa nhỏ ho sù sụ, mình lại thấy phải làm nhanh hơn nữa” - một bác sĩ nói. Những món quà, những chiếc áo phao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là niềm an ủi lớn lao.

Drone cứu trợ người bị cô lập do mưa lũ ở miền Trung. Ảnh: Dân trí

"Xa vậy mà người dân TP Hồ Chí Minh vào giúp liền. Cảm ơn họ nhiều lắm!" - những tiếng bật khóc nghẹn ngào vang lên khi hàng cứu trợ đến.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, đến hết ngày 20/11, đã tiếp nhận tiền ủng hộ hơn 236,4 tỷ đồng. Đến ngày 23/11, tiếp nhận 29.000 túi thuốc, 70 tấn gạo, 2.100 áo phao; 350 phao tròn; 2.100 thùng nước suối, 441 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm giá hơn 41 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, đến chiều tối ngày 23/11, tại các điểm tiếp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, nhiều người dân vẫn lặng lẽ đến gửi thùng mì, nhu yếu phẩm rồi lặng lẽ đi, có người còn không kịp để lại tên tuổi, thể hiện tình thương và tinh thần đoàn kết sâu sắc, gửi gắm niềm hy vọng đồng bào miền Trung sớm vượt qua đau thương, mất mát của trận mưa lũ lịch sử, ổn định cuộc sống.

Tiểu Thúy

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ